Mạo hiểm chinh phục “sống lưng khủng long” vùng Đông Bắc

(Dân trí) - Một trong những “đặc sản” của Bình Liêu chính là cung đường biên giới với vô vàn các cột mốc thiêng liêng. Trong đó, hành trình chinh phục cột mốc 1305 với sự mạo hiểm, thử thách đến từ “sống lưng khủng long” hấp dẫn phượt thủ hơn cả.

Ảnh: ngockhan.h292
Ảnh: ngockhan.h292

Bình Liêu nằm ở phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh, giáp biên giới Trung Quốc. Nơi đây được mệnh danh là “Sapa thu nhỏ” nhờ phong cảnh tuyệt đẹp với những cánh đồng cỏ lau bạt ngàn và thửa ruộng bậc thang xanh mướt.

Cũng có người ví, Bình Liêu giống như một cô thiếu nữ miền sơn cước đang dần thức tỉnh sau giấc ngủ dài. Vài năm trở lại đây, địa điểm này thu hút khá đông khách du lịch đến tham quan, chiêm ngưỡng.

Ảnh: ltt_8495
Ảnh: ltt_8495

Nằm ở vùng đất giáp biên giới xa xôi nên Bình Liêu vẫn giữ nét hoang sơ với cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Ở Bình Liêu mùa nào cũng đẹp và mang nét đặc sắc riêng. Nếu như mùa xuân, du khách được đắm chìm trong các lễ hội giao duyên của người dân bản địa thì vào mùa hè, bạn sẽ mê mải với những thửa ruộng vàng óng trải dài đến cuối chân trời. Đến mùa thu đông, nơi đây lại bạt ngàn sắc trắng của cánh đồng cỏ lau đẹp như ở xứ sở thần tiên.

Ảnh: hoanganh298
Ảnh: hoanganh298

Một trong những “đặc sản” của Bình Liêu chính là cung đường biên giới với vô vàn cột mốc thiêng liêng như: 1300, 1302, 1305, 1327. Tất cả đều được xem là điểm check-in lý tưởng của những người đam mê du lịch. Đứng từ trên đỉnh các cột mốc này, bạn có thể thu gọn tầm mắt cả một vùng núi non trùng điệp.

Ảnh: _hyn.5696_1
Ảnh: _hyn.5696_1

Trong số đó, hành trình chinh phục cột mốc 1305 hấp dẫn phượt thủ hơn cả. Cung đường này còn có tên gọi là “sống lưng khủng long” nhờ sự độc đáo của những con đường mòn trên đỉnh núi, nối các điểm mốc với nhau tạo thành sự khúc khuỷu, lên xuống giống như sống lưng của con khủng long thời tiền sử.

Đây là cột mốc nằm ở đỉnh núi cao nhất của huyện Bình Liêu. Để đi tới cột mốc này, bạn có thể rẽ hướng mốc 68, rồi chạy dọc theo đường về Hoành Mô khoảng 6km và tìm bảng chỉ đường lên mốc 1305.

Ảnh: plichh_yj
Ảnh: plichh_yj

Khác với sống khủng long ở Háng Đồng có thể đi xe máy offroad, sống khủng long ở Bình Liêu chỉ có thể chinh phục bằng cách leo bộ. Trong ngày thời tiết đẹp, chỉ mất khoảng 2 tiếng đồng hồ là bạn có thể leo đến đích.

Có đặt chân đến đây mới thấy được quãng đường vừa trải qua là một cuộc ngao du và trải nghiệm khó quên với mỗi người. Đường lên mốc 1305 là sự pha trộn giữa những con đường mòn nhỏ, những đỉnh núi và những bậc đá có chỗ dốc thẳng đứng, cheo leo mà không có điểm tựa thì khó lòng vượt qua được.

Ảnh: Kimdiago
Ảnh: Kimdiago

Những ngày cuối thu đầu đông, đến sống lưng khủng long, bạn sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ khung cảnh thiên nhiên tuyệt diệu. Bình Liêu hiện lên đẹp như bức tranh đa màu sắc với sự kết hợp hài hòa giữa nền xanh của núi đồi, màu của những thửa ruộng bậc thang cùng nền cỏ lau trắng xóa khắp cả một vùng trời.

Ảnh: _hyn.5696_
Ảnh: _hyn.5696_

Đứng trên cao nhìn xuống, bạn mới thực sự thấy mình thật nhỏ bé giữa đất trời bao la. Tự do thả hồn với những cơn gió vùng biên cương để quên đi hết những muộn phiền, bộn bề của cuộc sống. Có lẽ đây chính là lý do khiến cho 1305 là cung đường khiến các phượt thủ háo hức tìm đến dù hành trình chinh phục vô cùng khó khăn.

Ảnh: cui.ietxaiddileggo
Ảnh: cui.ietxaiddileggo

Bình Liêu cách Hà Nội khoảng 270km, bạn có thể đi theo quốc lộ 1, quốc lộ 18 đến Quế Võ, Phả Lại, Đông Triều, Uông Bí, Hạ Long rồi qua cầu Bãi Cháy, đến Ngã 3 Tiên Yên, men theo quốc lộ 18C, qua Hoành Mô là đến nơi. Do đây vẫn là điểm du lịch còn khá mới mẻ nên các dịch vụ tiện ích, nhà nghỉ, quán ăn ở Bình Liêu còn khá ít ỏi. Để có chuyến đi thuận lợi, bạn cần phải chuẩn bị các đồ dùng cá nhân và thực phẩm tích trữ.

Ảnh: junbarista
Ảnh: junbarista

Hành trình chinh phục các cột mốc không phải dễ dàng với những người còn chưa biết rõ địa hình. Do đó bạn nên chuẩn bị chu đáo bản đồ hoặc hỏi chi tiết cách đi, đường đi từ người dân địa phương hoặc bộ đội biên phòng.

Cung đường biên giới khá vắng vẻ, lại ở giáp ranh vùng biên nên tiềm ẩn những nguy cơ không ngờ tới trên đường. Do đó cần có sự chuẩn bị tâm lý vững vàng và nên có bạn đồng hành trong hành trình này. Cung phượt dọc theo đường tuần tra biên giới lắt léo, ngoằn ngoèo này không dành cho những ai ngại khổ, ngại khó.

Ảnh: hoanganh298
Ảnh: hoanganh298

Đoạn đường trek tới cột mốc 1305 men theo con đường mòn trên “sống lưng khủng long” phải di chuyển khá xa, do đó cần chuẩn bị kỹ càng về trang phục và đồ dùng mang theo. Bạn nên mang theo đồ đạc gọn nhẹ, áo khoác mỏng và đi giày chắc chắn, mang đủ nước để dùng trên đường.

Hoàng Ngọc

Tổng hợp