Cần Thơ:

“Má hồng” nhọc nhằn mưu sinh ở chợ nổi Cái Răng

(Dân trí) - Với hàng chục “má hồng” hành nghề bán hàng rong ở chợ nổi, họ không suy nghĩ được nhiều, họ chỉ mong chợ ngày một sung túc hơn.

Từ lâu chợ nổi Cái Răng đã làm mê hoặc biết bao du khách trong và ngoài nước mỗi khi có dịp bồng bềnh trên chợ nổi. Ở đây, họ thấy được cuộc sống dân dã qua những lời chào mua, chào bán hàng của các thương hồ…

Du khách tận tay sờ vào trái bưởi Năm Roi, quầy chuối, quả dưa… Nhưng có lẽ, du khách vui sướng nhất là được những cô gái miền Tây mặc áo bà ba chèo thuyền đưa họ thưởng ngoạn chợ nổi. Họ có dịp tận hưởng cảm giác lắc lư trên sông nước… Hoặc vội vàng thưởng thức một dĩa xôi sầu riêng thơm lừng của các “má hồng” hành nghề “buôn gánh bán bưng” ở chợ nổi Cái Răng…

Từ sức hút của hàng chục loại nông sản, cảnh mua bán tấp nập đôi khi chẳng ai còn bận tâm đến “đội quân tóc dài” đang âm thầm chèo, níu vào các ghe, tàu… mời mua ly cà phê, tô bún, đĩa xôi… để mưu sinh. Với du khách, đôi khi là sự vướng bận nhưng với những người phụ nữ này, có khi cuộc sống của cả gia đình đang “chất đầy” trên những chiếc ghe của họ.

Chị Nguyễn Thị Nga – có hơn 10 năm bán hàng rong ở chợ nổi Cái Răng chia sẻ: “Chợ nổi họp chợ sớm lắm, vì thế hơn 10 năm qua, khoảng 2 - 3 giờ sáng là tôi đã thức dậy, chuẩn bị hàng hóa đưa xuống ghe đi bán. Làm nghề này không chỉ nhạy miệng là sống được mà còn phải biết nhìn con nước, dòng chảy và phải vững tay chèo… Nếu không ghe va chạm với tàu khác, tàu các tiểu thương, bị chìm là mất hết vốn.”

Riêng những chị buôn bán “hàng nóng” (bún, cơm, hủ tiếu) ở chợ còn cho biết thêm, ghe tàu không ngừng lắc lư nên người bán phải hết sức cẩn thận, nếu không nồi súp, chảo dầu… lật úp vào người là khổ thân, lỗ vốn. Theo ghi nhận của chúng tôi, mỗi buổi chợ có hàng chục “má hồng” hành nghề bán hàng rong, chủ yếu là các thức ăn, nước uống và một số nhu yếu phẩm sinh hoạt cần thiết khác chuyên phục vụ cho khách thương hồ đến giao thương ở chợ.

Với du khách, mỗi chuyến đi, mỗi lần trở lại chợ nổi Cái Răng họ sung sướng cảm nhận thêm nhiều điều mới từ cái chợ nổi nức danh Việt Nam này. Còn với hàng chục “má hồng” hành nghề bán hàng rong ở chợ nổi, họ không suy nghĩ được nhiều, họ chỉ mong chợ ngày một sung túc hơn.

Chợ nổi Cái Răng hoạt động tấp nập nhất là từ 5 - 6 giờ sáng mỗi ngày
Chợ nổi Cái Răng hoạt động tấp nập nhất là từ 5 - 6 giờ sáng mỗi ngày
Chị Nga bắt đầu một ngày mưu sinh từ 2 -3 giờ sáng
Chị Nga bắt đầu một ngày mưu sinh từ 2 -3 giờ sáng
Những má hồng bán hàng nóng ở chợ nổi thường phải có tài công phụ
Những má hồng bán "hàng nóng" ở chợ nổi thường phải có tài công phụ
Những nồi súp, lò than... người bán hết sức cẩn thận mỗi khi di chuyển
Những nồi súp, lò than... người bán hết sức cẩn thận mỗi khi di chuyển
Một du khách thưởng thức tô bún riêu nóng hổi ngay trên sông
Một du khách thưởng thức tô bún riêu nóng hổi ngay trên sông
Và cả những mày râu bán vé số
Và cả những mày râu bán vé số

Thường những hàng rong phục vụ chính cho các thương hồ
Thường những hàng rong phục vụ chính cho các thương hồ

Một má hồng bán xôi trong vòng vây của ghe tàu...
Một má hồng bán xôi trong vòng vây của ghe tàu...
Trên sông nhưng vẫn phục vụ cà phê pha pin nóng hổi
Trên sông nhưng vẫn phục vụ cà phê pha pin nóng hổi
Quầy nước giải khá của chị Hạnh gần như bán không kịp cho du khách và khách thương hồ
Quầy nước giải khá của chị Hạnh gần như bán không kịp cho du khách và khách thương hồ

Trong lúc chờ thương lái đến cân... Một tiểu thương lót dạ tô bún
Trong lúc chờ thương lái đến cân... Một tiểu thương lót dạ tô bún

Trong lúc chờ thương lái đến cân... Một tiểu thương lót dạ tô bún
Ngoài những quầy hàng rong phục vụ thức ăn, nước uống nhanh thì còn có những ghe chuyên bán các nhu yếu phẩm sinh hoạt như thế này
Trong lúc chờ thương lái đến cân... Một tiểu thương lót dạ tô bún
Với du khách, được thưởng ngoạn chợ nổi trên những chiếc ghe như thế này là điều thú vị mỗi khi trở lại chợ nổi
Riêng những má hồng và những thương hồ thì mong chợ nổi Cái Răng mỗi ngày một sung túc hơn
Riêng những "má hồng" và những thương hồ thì mong chợ nổi Cái Răng mỗi ngày một sung túc hơn

Nguyễn Hành