Lạc vào cõi tiên cảnh của lâu đài “trên mây” tại Nhật Bản

(Dân trí) - Tọa lạc trên đỉnh núi cao hơn 300 mét thuộc tỉnh Hyogo, Nhật Bản, lâu đài Takeda là một điểm đến hấp dẫn với du khách nhờ vẻ đẹp bồng bềnh lãng mạn trên mây vào buổi sáng mùa thu, tựa như tiên cảnh.


Lạc vào cõi tiên cảnh của lâu đài “trên mây” tại Nhật Bản

Vào buổi sáng mùa thu từ tháng 9 đến tháng 11 hàng năm, du khách sẽ được tận mắt chứng kiến cảnh lâu đài Takeda “nằm” trên mây. Nhiệt độ về đêm xuống thấp đã hình thành lên những lớp sương mù dày đặc. Chúng hòa quyện vào nhau lơ lửng trên không trung, bao quanh lâu đài trên đỉnh núi.

Với nét đặc trưng ấy, Takeda đã thu hút hàng trăm nghìn du khách mỗi năm, đặc biệt khi địa danh này còn được đề cập khá nhiều trên các phương tiện truyền thông đại chúng.


Đến nay, vẫn chưa ai biết chính xác lâu đài Takeda được xây dựng từ bao giờ. Có nguồn tin cho rằng lâu đài được xây dựng vào khoảng thời gian từ năm 1441 đến năm 1443, tuy nhiên, theo một số tài liệu lịch sử, Takeda được xây vào năm 1431 bởi chúa đất Ohtagaki Mitsukage.

Sau đó vào năm 1557, Toyotomi Hidenaga (em trai cùng cha khác mẹ Hideyoshi, người đã thống nhất Nhật Bản) xây dựng lại lâu đài Takeda, và rồi lâu đài đã qua tay nhiều chủ khác nhau. Lâu đài đã bị phá hủy bởi những cuộc chiến tranh và bị lãng quên sau năm 1600.

Lạc vào cõi tiên cảnh của lâu đài “trên mây” tại Nhật Bản

Mặc dù hiện nay chỉ còn là di tích, nhưng nơi đây thật sự ấn tượng bởi vị trí được xây dựng trên một ngọn núi cao tới hơn 300 mét. Takeda còn được gọi là Thánh địa Machu Picchu của Nhật Bản.

Hiện nay, ban quản lý di tích Takeda đang thu mức phí tham quan 300 yên (khoảng 600.000 VND) đối với mỗi du khách. Sẽ mất khoảng 40 phút để du khách đi bộ từ chân núi đến đỉnh núi và thăm lâu đài Takeda.

Lâu đài bồng bềnh trong mây như cõi tiên cảnh nơi hạ giới


Lâu đài bồng bềnh trong mây như cõi tiên cảnh nơi hạ giới

Lâu đài bồng bềnh trong mây như cõi tiên cảnh nơi hạ giới

Phương Nam
Theo Vir