Sóc Trăng:

Không khí “nóng” tại “trường đua” trước ngày hội đua ghe Ngo

(Dân trí) - Để chuẩn bị cho cuộc tranh tài tại Lễ hội đua ghe Ngo Sóc Trăng lần thứ 2, khu vực đồng bằng Sông Cửu Long sẽ diễn ra từ ngày 19 – 25/11/2015, hiện các đội ghe Ngo tại nhiều phum sóc đang tích cực tập luyện, hứa hẹn một cuộc đua đầy quyết liệt và hấp dẫn.

Mặc dù giải đua ghe Ngo còn 4 ngày nữa (ngày 24 – 25/11), mới chính thức bắt đầu nhưng nhiều đội ghe đã tổ chức cho các vận động viên của mình tập đua trên sông. Là một trong những đội đua giàu thành tích tại giải đua truyền thống dân tộc, đội ghe Ngo của Chùa Bốn Mặt thuộc xã Phú Tân, huyện Châu Thành (Sóc Trăng), đang gấp rút tập luyện, với quyết tâm sẽ giành chức quán quân tại giải năm nay.

Còn 4 ngày nữa Lễ Hội đua ghe ngo của đồng bào dân tộc Khmer sẽ chính thức diễn ra, từ ngày 24 -25/11
Còn 4 ngày nữa Lễ Hội đua ghe ngo của đồng bào dân tộc Khmer sẽ chính thức diễn ra, từ ngày 24 -25/11

Ông Tăng Sơn, ấp Trà Canh A2, xã Thuận Hòa, huyện Châu Thành, là thành viên Ban tổ chức - huấn luyện đội ghe Ngo Chùa Bốn Mặt cho biết: “Năm nay, chùa Bốn Mặt tham gia giải đấu với 2 đội ghe, nhằm quyết tâm giành giải tại lễ hội. Vì thế, anh em tham gia tập luyện sớm hơn mọi năm, sau khi tập đội hình trên cạn, ngày 17/11/2015 đội bắt đầu tập dưới nước. Mỗi ngày tập khoảng 3 giờ, để tạo tinh thần đoàn kết và tăng khả năng phối hợp giữa các vận động viên, nhằm đạt hiệu quả cao nhất.”

Rất đông người dân đến xem các đội ghe ngo tập luyện trước giờ thi đấu

 

Theo đó, số vận động viên của chùa Bốn Mặt là 150 người, chủ yếu là thanh niên tại phum, sóc. Hưởng ứng tinh thần tốt đẹp của giải đua, anh Lý Văn Tuấn (31 tuổi), ấp Trà Canh A1, xã Thuận Hòa tuy bận bịu việc đồng án nhưng anh không bỏ bất kì buổi tập nào của đội. Có mặt tại không khí náo nhiệt buổi tập, anh Tuấn phấn khởi: “Tôi tham gia giải đua ghe Ngo từ năm 19 tuổi, đến nay không bỏ sót lễ hội nào. Năm nào cũng vậy, giải đua là nơi để anh em rèn luyện sức khỏe, cũng như nâng cao tinh thần đoàn kết, thể hiện sự cố gắng của toàn đội”.

Các đội đang khẩn trương tập luyện và năm nay có 50 đội tham gia tranh tài
Các đội đang khẩn trương tập luyện và năm nay có 50 đội tham gia tranh tài

Như bị “ghiền” cái không khí náo nhiệt của lễ hội, chị Dương Thị Cẩm, nhà ở ấp Trà Canh A1, xã Thuận Hòa, năm nào cũng theo dõi đội nhà từ khi tập luyện đến thi đấu. Mặc dù, trời nắng gắt, nhưng chị Cẩm cùng với 2 đứa con, vẫn tham gia cổ vũ cho đội nhà tập luyện. Chị nói: “Năm nay, mấy anh, mấy chú tập sớm hơn so với mọi năm. Tinh thần tập luyện rất quyết tâm. Đến rằm này, tôi cùng người nhà xuống thành phố Sóc Trăng để cổ vũ cho đội thi đấu, mong rằng năm nay, đội nhà sẽ có giải”.

Dù trời nắng gắt nhưng rất đông người dân đến xem các đội tập luyện
Dù trời nắng gắt nhưng rất đông người dân đến xem các đội tập luyện

Cách đó không xa, đội ghe Ngo chùa Trà Quýt cũng đang tất bật tập luyện. Qua đó, có thể thấy, năm nay, các đội đua đều có sự chuẩn bị rất kĩ lượng cho giải đấu. Được biết, ở giải đấu sắp tới, có hơn 50 đội ghe tham gia tranh tài ở 2 nội dung: 1000m đồng hạng nữ và 1200m đồng hạng nam.

Lễ hội đua ghe Ngo hàng năm không chỉ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc là tạ ơn thiên nhiên đã ưu đãi cho một mùa vụ “mưa thuận gió hòa”, “cơm no áo ấm”, mà còn là dịp để người nông dân nghỉ ngơi và vui chơi trong vài ngày, sau một mùa lao động vất vả.

Nguyễn Trần