DMagazine

Khách Việt "sốc nhiệt, cháy da" du lịch Ấn Độ trong đợt nắng nóng kỷ lục

(Dân trí) - Du lịch Ấn Độ đúng thời điểm nắng nóng lịch sử, nhiều du khách Việt buộc "quay xe", thay đổi lịch trình. Hành lý ban đầu cũng phải thay thế bằng hoa quả, nước mát để giải tỏa cơn khát.

Khách Việt du lịch Ấn Độ: "Sốc nhiệt", "quay xe" vì nắng "cháy" da

Nhiều nơi tại Ấn Độ, bao gồm thủ đô New Delhi vừa trải qua tháng 4 nắng nóng lịch sử, phá vỡ kỷ lục sau 122 năm với mức nhiệt được ghi nhận thường xuyên vượt ngưỡng 50 độ C. Điều này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân địa phương mà còn khiến nhiều du khách choáng váng vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Sốc nhiệt, kiệt sức vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt

Khách Việt sốc nhiệt, cháy da du lịch Ấn Độ trong đợt nắng nóng kỷ lục - 1

Bắt đầu 30 ngày khám phá Ấn Độ, blogger Nguyễn Thùy Trang (SN 1995) dành 12 ngày đầu tiên trải nghiệm tại Ladakh - vùng núi sở hữu cảnh quan đẹp mê ly với mức nhiệt khoảng 5-10 độ C khá thoải mái.

Khách Việt sốc nhiệt, cháy da du lịch Ấn Độ trong đợt nắng nóng kỷ lục - 2

Tuy nhiên, khi rời Ladakh đến thủ đô Delhi, Thùy Trang bị sốc nhiệt, kiệt sức, di chuyển khó khăn và xuất hiện một số triệu chứng như táo bón, nổi mụn,.... Cô gái trẻ cũng không thể trải nghiệm nhiều như dự định, phải thay đổi lịch trình vì nền nhiệt quá cao.

"Thực tế, mình cảm nhận nóng hơn nhiều so với thời tiết cập nhật trên điện thoại. Nếu máy báo 45 độ thì bên ngoài có thể đến 48-50 độ C. Thời tiết khiến mình thấy cơ thể có sự xáo trộn và choáng váng, phải khắc phục bằng cách ăn thêm nhiều hoa quả, uống các loại nước mát để bổ sung, giải nhiệt", Thùy Trang nói.

Cô gái trẻ cho biết, phải nạp liên tục vào cơ thể các loại hoa quả gần như suốt cả ngày hoặc thay bữa tối nếu quá nóng hoặc đồ ăn ở vùng đó quá khó ăn. 9X cũng lựa chọn giải khát bằng Lassi - thức uống nổi tiếng ở Ấn Độ, khá giống sữa chua ở Việt Nam.

Chia sẻ với PV Dân trí, Thùy Trang cho biết đã lên kế hoạch đi Ấn Độ từ cuối tháng 3 sau khi xin được e-visa miễn phí theo chính sách mở cửa của quốc gia này dành cho khách quốc tế.

Dù biết rõ hành trình tới Ấn sẽ di chuyển qua hai vùng là sa mạc lạnh Leh - Ladakh (8-12 độ C) và sa mạc nóng ở Bắc Ấn - vùng Rajasthan (nhiệt độ từ 35- 45 độ C) nhưng 9X vẫn quyết tâm đi vì sự hiếu kỳ.

Khách Việt sốc nhiệt, cháy da du lịch Ấn Độ trong đợt nắng nóng kỷ lục - 3

Thùy Trang cho rằng, Việt Nam là đất nước có khí hậu nhiệt đới. Nhiệt độ mùa hè ở Hà Nội cũng nắng nóng từ 38-40 độ C nên cô gái 27 tuổi tin rằng bản thân có thể tạm thời thích nghi được phần nào điều kiện thời tiết khắc nghiệt ở quốc gia vùng Nam Á.

Sau 12 ngày ở Ladakh, Thùy Trang tới thủ đô Delhi và tiếp tục khám phá các thành phố mang đậm sắc văn hóa như Varanasi, Agra, Jaipur, Jodhpur, Udaipur. Sau đó, một phần vì nắng nóng, một phần vì lời mời của người bạn Ấn Độ, 9X đã quyết định thay đổi lịch trình, di chuyển tới Mumbai - 1 thành phố hiện đại ở phía Nam, nơi thềm nhiệt độ khoảng 35 độ C (tương đồng với mùa hè Việt Nam) thay vì tiếp tục đi sâu vào khu vực sa mạc nóng.

Ngày tắm vài lần, trang phục thay liên tục vì... nóng

 Tương tự Thùy Trang, sau 9 ngày khám phá vùng lạnh Ladakh, Nguyễn Khánh Duy (đến từ TPHCM) bay đến Delhi và bắt đầu chuyến tham quan ở nền nhiệt vượt ngưỡng 40 độ C. Chàng trai trẻ thừa nhận, bản thân không quá lo lắng về tình hình thời tiết khắc nghiệt ở Ấn Độ vì đã quen với nắng nóng ở TPHCM. 

Khách Việt sốc nhiệt, cháy da du lịch Ấn Độ trong đợt nắng nóng kỷ lục - 4

Khánh Duy cảm nhận hai khu vực New Delhi và Agra thực sự rất nắng nóng. Từ vùng lạnh Ladakh tới đây, nhiều du khách không kịp thích nghi với sự chênh lệch nhiệt độ lớn sẽ dễ bị sốc nhiệt.

"Nếu ở Ladakh, nhiệt độ xuống âm, đợi mãi mới có nước nóng để tắm thì tại Agra và Delhi, vào buổi tối, nước nóng vẫn chảy đều từ cả hai vòi nóng - lạnh. Tuy thời tiết khắc nghiệt khiến việc khám phá không thuận lợi nhưng nhờ vậy mà mình có thể cảm nhận được sự khác biệt giữa vùng nóng và lạnh ở Ấn Độ", Duy hài hước kể.

Khách Việt sốc nhiệt, cháy da du lịch Ấn Độ trong đợt nắng nóng kỷ lục - 5

Blogger trẻ chia sẻ, thời tiết nắng nóng đỉnh điểm khiến anh phải thu hẹp lịch trình tham quan và các chuyến đi cũng không được diễn ra liên tục.

Buổi trưa, mức nhiệt ngoài trời lên cao nhất, Duy thường về khách sạn nghỉ ngơi. Khi đi ăn, anh cũng chủ động chọn các quán có không gian mát mẻ.

Vì điều kiện thời tiết khắc nghiệt, du khách Việt cảm nhận cơ thể luôn trong trạng thái mất nước nên phải bù nước bằng oresol hoặc bổ sung các thức uống mát như soda chanh, nước lạnh,...

"Buổi tối ra đường, khi di chuyển bằng xe Tuk Tuk, mình thấy gió nóng từ bên ngoài thổi vào vẫn hầm hập. Thậm chí, ngày phải tắm 3-4 lần, thay quần áo liên tục vì đổ quá nhiều mồ hôi", chàng trai trẻ nói thêm. 

Vì sao Ấn Độ là điểm đến xuất ngoại hấp dẫn du khách Việt?

 Dù thời tiết khắc nghiệt, gây khó khăn cho chuyến đi nhưng nhiều du khách Việt đều nhận xét rằng, Ấn Độ là đất nước thú vị, đáng để khám phá một lần trong đời.

Theo Khánh Duy, quy trình nhập cảnh đơn giản, lại cấp e-visa miễn phí là một trong những điểm cộng khiến Ấn Độ trở thành điểm "xuất ngoại" được nhiều người Việt yêu thích.

Bên cạnh đó, sau khi Việt Nam mở cửa du lịch quốc tế, giá vé máy bay khứ hồi cũng thấp hơn nhiều so với trước đại dịch. Khánh Duy cũng "săn" vé khứ hồi TP.HCM - Ấn Độ thành công với chi phí chỉ 4,8 triệu đồng (đã bao gồm phí, thuế).

Khách Việt sốc nhiệt, cháy da du lịch Ấn Độ trong đợt nắng nóng kỷ lục - 6

"Ban đầu, mình không có ý định chọn Ấn Độ là quốc gia đầu tiên sẽ ghé thăm sau khi du lịch quốc tế mở cửa. Tuy nhiên, vào tháng 2, mình nắm được thông tin Ấn Độ cấp visa miễn phí và sẵn cũng mê vẻ đẹp của vùng Ladakh từ lâu nên mạnh dạn nộp đơn.

Thời điểm mình có visa thì đường bay thẳng Việt Nam - Ấn Độ còn chưa mở trở lại, trong khi vé transit rất đắt. Mình tưởng phải hủy kế hoạch rồi nhưng đến cuối tháng 3 lại mua được vé khứ hồi nên quyết định tới tham quan nơi đây", Duy cho hay.

Khách Việt sốc nhiệt, cháy da du lịch Ấn Độ trong đợt nắng nóng kỷ lục - 7

Cũng ghé thăm Leh - Ladakh thuộc dãy núi Himalaya, nơi được mệnh danh là "tiểu Tây Tạng trên đất Ấn Độ", Thùy Trang không khỏi mê mẩn trước cảnh quan đẹp như thiên đường tại đây.

Tuy nhiên, khí hậu rất khắc nghiệt và độ cao lên tới 5600m khiến cô gái trẻ bị "sốc", không kịp thích nghi và liên tục xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, nhức đầu, tiêu chảy, khó thở, khô mũi, chảy máu mũi,…

Khách Việt sốc nhiệt, cháy da du lịch Ấn Độ trong đợt nắng nóng kỷ lục - 8

Dù gặp nhiều khó khăn trong hành trình 30 ngày khám phá Ấn Độ nhưng Thùy Trang cảm thấy xứng đáng vì khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp ở quốc gia Nam Á này.

9X cũng cảm thấy may mắn vì có cơ hội gặp nhiều người Ấn Độ tuyệt vời và mang về những trải nghiệm đáng nhớ.

"Những ngày ở Ấn Độ, mình có cơ hội được chứng kiến nghi lễ cầu nguyện bên sông hay tục hỏa táng. Mình cũng dậy từ 4h30 sáng để kịp ngắm bình minh trên sông Hằng và có thời gian ngắn ngủi trải nghiệm làm người lái thuyền nghiệp dư trên sông thiêng", cô gái Việt nhớ lại.

Bên cạnh việc ghi lại những khoảnh khắc thú vị, những thước phim về cảnh sắc, Thùy Trang cũng ghi lại rất nhiều hình ảnh người dân Ấn Độ ở từng vùng. 9X ngạc nhiên và vui mừng khi bà con nơi đây vô cùng thân thiện. Thậm chí, họ khá hiếu kì về người nước ngoài và liên tục xin chụp ảnh chung.

Khách Việt sốc nhiệt, cháy da du lịch Ấn Độ trong đợt nắng nóng kỷ lục - 9

Về ẩm thực, Thùy Trang đánh giá các món ở Ấn Độ khá khó ăn so với khẩu vị của người Việt. Tuy nhiên, cô gái trẻ rất thích hương vị món butter roti, naan, thali,… hay một số món ăn làm từ bột mì kiểu Ấn kèm các loại nước sốt đặc trưng.

Lịch trình khám phá Ấn Độ

 Khánh Duy cho biết, chuyến tham quan và khám phá Ấn Độ bắt đầu từ Leh-Ladakh (vùng lạnh) đến New Delhi (vùng nóng). Vì muốn thăm Taj Mahal nên anh sẽ ghé Agra. Kế hoạch du lịch của chàng trai Việt dựa trên sở thích tham quan nên không quá phụ thuộc vào thời tiết.

Lịch trình: 

Ngày 1-2: Khởi hành qua 2 chặng bay TPHCM đến New Delhi rồi tới Leh-Ladakh. Nghỉ ngơi tại Leh, tập thích ứng với độ cao (khoảng 3.500m) và đi dạo ở khu chợ địa phương.

Khách Việt sốc nhiệt, cháy da du lịch Ấn Độ trong đợt nắng nóng kỷ lục - 10

Ngày 3: Chinh phục Khardung La - con đèo cao nhất thế giới mà xe máy có thể đi qua (5.359m); khám phá thung lũng Nubra xinh đẹp, được bao bọc bởi những dãy núi hùng vĩ và trải nghiệm cưỡi lạc đà.

Ngày 4: Tham quan Tu viện Diskit - tu viện Phật giáo lâu đời nhất và lớn nhất ở Thung lũng Nubra với tượng Phật Maitreya (Phật Di Lặc) cao 32m. Sau đó di chuyển về hồ Pangong.

Ngày 5: Khám phá hồ Endorheic (hồ nước không chảy ra biển) nằm ở độ cao 4.350m trên dãy Himalaya.

Hồ này có khả năng thay đổi màu sắc của mặt nước khi ánh mặt trời chiếu xuống với rất nhiều màu xanh khác nhau. Di chuyển về Leh.

Ngày 6: Tham quan tu viện cổ Alchi với những bức tranh sơn tường tuyệt phẩm từ thế kỉ 11. Đi Lamayuru - Moonland of India (Vùng đất Mặt Trăng).

Ngày 7-8: Về lại Leh. Tham quan bảo tháp Phật giáo Shanti Stupa - viên ngọc trắng của "Tiểu Tây Tạng", tu viện Thiksey và Hemis.

Ngày 9: Bay từ Leh tới New Delhi. Bắt xe đi Agra.

Ngày 10: Khám phá đền Taj Mahal - một trong bảy kỳ quan thế giới, biểu tượng của tình yêu bất diệt và là niềm tự hào của người Ấn Độ. Di chuyển về New Delhi.

Ngày 11-14: Tham quan khu chợ truyền thống khu vực Old Delhi, Indian Gate, chợ gia vị lớn nhất Châu Á, đền đạo Sikh Gurudwara Bangla Sahib, nhà thờ Hồi giáo Jama Masjid, Red Fort (Pháo đài Đỏ), đền Akshardham. Về lại TPHCM.

Khách Việt sốc nhiệt, cháy da du lịch Ấn Độ trong đợt nắng nóng kỷ lục - 11

Vì lịch trình di chuyển bao gồm Ladakh (vùng lạnh) và New Delhi - Agra (vùng nóng) nên Khánh Duy chuẩn bị trang phục, vật dụng cá nhân cần thiết cho cả hai dạng thời tiết. Ở vùng khí hậu lạnh, chàng trai sử dụng áo phao, hoodie, mũ len và bôi vaseline chống khô môi,... 

Sang vùng nóng, nam blogger lựa chọn áo thun ngắn tay, quần thể thao, áo khoác gió, sơ mi dài tay mặc ngoài, mũ lưỡi trai, kính mát, kem chống nắng và oresol bù nước,…

Những ngày ở Ladakh, Khánh Duy cảm nhận được thời tiết lạnh nhất vào buổi tối. Riêng hồ Pangong cực lạnh, chàng trai trẻ ở trong phòng đắp chăn vẫn rét run. Khu nghỉ của 9X bố trí cạnh hồ, không có lò sưởi và sóng điện thoại. Nước thì hạn chế, riêng điện chỉ có 4 tiếng/ngày (19h - 23h). Một số du khách không thể tắm vì quá lạnh.

Khách Việt sốc nhiệt, cháy da du lịch Ấn Độ trong đợt nắng nóng kỷ lục - 12

Bù lại, cảnh sắc ở Ladakh rất đẹp, được ví như một "tiểu Tây Tạng". Dân cư sống thưa thớt, nhịp sống chậm rãi, yên bình. Đa số người dân ở đây theo Phật giáo, tính cách hiền lành, chất phác và mến khách.

"Ngược lại với vùng lạnh, ở vùng Ấn Độ nóng, người dân chủ yếu theo đạo Hindu và Hồi giáo. Khung cảnh nơi đây có phần cũ kĩ, chật chội và không được vệ sinh. Nhịp sống cực xô bồ, hỗn loạn và đông đúc. Người vô gia cư, người nghèo khá nhiều. Tuy nhiên, vùng này vẫn mang vẻ cổ kính, tâm linh đáng để khám phá", Khánh Duy bày tỏ.

Khách Việt sốc nhiệt, cháy da du lịch Ấn Độ trong đợt nắng nóng kỷ lục - 13

Trái ngược với những "lời đồn" trước khi đi về ẩm thực nước Ấn, chàng trai Việt bày tỏ sự bất ngờ vì đồ ăn tại đây không quá khó ăn. 9X rất thích trà Masala (loại trà sữa thảo mộc Ấn Độ) và mua về làm quà bởi nó có mùi thơm nhờ được kết hợp từ nhiều loại gia vị, thảo mộc.

Ngoài ra, anh cũng ấn tượng với món Tandoori (gà nướng), Matar Paneer được làm từ đậu Hà Lan và pho mát, ăn kèm bánh mì. Đặc biệt là món trầu lửa, vị khách này thấy tuy hơi ngang và khó nuốt nhưng đáng để thử. Khi đưa trầu vào trong miệng sẽ có vị mát chứ không nóng như vẻ bên ngoài.

"Khí hậu, ẩm thực và con người Ấn Độ đôi khi không giống với lời đồn của các du khách. Tốt nhất là bạn nên tự trải nghiệm, khám phá và cảm nhận theo cách riêng của mình", 9X hài hước nhấn mạnh.

Thảo Trinh

Ảnh: Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Khánh Duy