Khách Trung Quốc từ chối trả tiền giải cứu dù được "đưa từ cõi chết trở về"

Huy Hoàng

(Dân trí) - Du khách người Trung Quốc được người đồng hương phát hiện nằm bất tỉnh ở độ cao 8.500m và được hỗ trợ, nhưng sau đó từ chối trả chi phí giải cứu khoảng 10.000 USD (hơn 230 triệu đồng).

Một nhà leo núi người Trung Quốc suýt mất mạng khi chinh phục đỉnh Everest, bị cáo buộc "vô ơn" khi từ chối trả tiền cho hướng dẫn viên người bản địa khoản tiền cứu hộ khoảng 10.000 USD (hơn 230 triệu đồng). Hiện câu chuyện đang gây ra phản ứng dữ dội trong dư luận nước này.

Khách Trung Quốc từ chối trả tiền giải cứu dù được đưa từ cõi chết trở về - 1
Dòng người chinh phục đỉnh Everest (Ảnh: News).

Theo SCMP, nữ du khách xác nhận họ Lưu, 50 tuổi, đến từ Hồ Nam, được một người đồng hương tên Fan Jingtao và hướng dẫn viên du lịch người Nepal phát hiện trong tình trạng nằm bất tỉnh ở độ cao 8.500m. Vị trí này cách đỉnh Everest không xa.

Thấy người gặp nạn, Fan Jingtao quyết định từ bỏ chặng đường chinh phục lên đỉnh để hỗ trợ cứu cô Lưu. Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, hai người đàn ông chỉ có thể di chuyển nạn nhân khoảng 200m. Sau đó, họ nhờ sự hỗ trợ.

Tình cờ trên đường xuống núi, cả hai gặp Xie Ruxiang, một du khách khác người Trung Quốc. Anh cũng đến từ Hiệp hội leo núi tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Biết chuyện, anh Xie cũng từ bỏ mục tiêu leo đỉnh Everest để cùng hợp sức cứu giúp người đồng hương gặp nạn.

Được biết, hướng dẫn viên đi cùng anh Xie là người khỏe nhất trong cả nhóm. Ban đầu, người này do dự trong việc hỗ trợ. Nhưng sau khi được hứa sẽ nhận tiền hỗ trợ 10.000 USD (hơn 230 triệu đồng), người đàn ông đồng ý.

Khách Trung Quốc từ chối trả tiền giải cứu dù được đưa từ cõi chết trở về - 2
Việc cứu hộ đưa người xuống núi là điều rất khó khăn (Ảnh: SCMP).

Việc giải cứu đưa người gặp nạn xuống núi trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt là chuyện rất phức tạp. Khi đó, các hướng dẫn viên phải mang rất nhiều thiết bị nặng. Chưa kể thời tiết xấu khiến sức lực giảm sút rất nhanh.

Thông thường, các hướng dẫn viên bản địa sẽ tính phí từ 8.000 đến 10.000 USD (187 triệu đồng - 230 triệu đồng) cho mỗi lần, hỗ trợ các nhà leo núi mang vác đồ đạc của họ lên đỉnh Everest. Vì thế, mức giá giải cứu được đánh giá là "con số hợp lý".

Từ vị trí bị nạn, 4 người đàn ông thay nhau đưa nạn nhân xuống khu vực lều trại ở độ cao khoảng 8.000m. Hướng dẫn viên của Xie còn cõng Lưu trên lưng. Trong khi đó, Xie và Fan thay nhau nâng cao chân nạn nhân, giúp tăng lưu thông máu.

Khách Trung Quốc từ chối trả tiền giải cứu dù được đưa từ cõi chết trở về - 3

Chân dung nhà leo núi người Trung Quốc Fan Jiangtao (Ảnh: Peking University).

Khi về tới lán trại nghỉ ngơi vài ngày, sức khỏe của Lưu dần hồi phục. Tuy nhiên, khi hướng dẫn viên của Xie đề cập tới việc trả khoản phí giải cứu như đã hứa, người phụ nữ từ chối đưa tiền.

"Tôi và anh Xie đã trả cho hướng dẫn viên 1.800 USD tiền tip, trong khi cô Lưu nói chỉ trả 1.500 USD (35 triệu đồng) và 4.000 USD (94 triệu đồng) tiền giải cứu. Thái độ này khiến tôi rất tức giận và nói rằng sẽ không lấy một xu nào", Fan nói.

Cũng theo Fan, cuối cùng anh là người trả toàn bộ chi phí giải cứu cho hướng dẫn viên và cho biết "cảm thấy rất tệ" sau vụ việc.

"Trước đó, tôi đã chuẩn bị chinh phục đỉnh Everest trong vòng 40 ngày, chi khoảng 56.000 USD cho giấc mơ này. Nhưng mọi chuyện đều dừng lại để cứu sống Lưu. Nhưng thái độ của cô ấy khiến tôi và Xie đều tức giận. Tôi không hiểu nổi sao cô ấy có thể cư xử vô ơn như vậy và không có một lời cảm ơn. Từ giờ, chúng tôi không muốn dính líu thêm với người này nữa", Fan nói thêm.

Sau khi đoạn chia sẻ của Fan thu hút hơn 300 triệu lượt xem trên mạng xã hội Trung Quốc, dư luận nước quay sang chỉ trích Lưu "không biết hành xử".

"Sau chuyện này, liệu các nhà leo núi còn ai muốn giúp đỡ người gặp nạn trên đỉnh Everest nữa? Cô ta quá tệ", một bình luận gay gắt.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến bày tỏ sự ngưỡng mộ tinh thần quả cảm của hai nhà leo núi Fan và Xie bất chấp khó khăn cứu sống người và sẵn sàng từ bỏ chặng đường chinh phục khi chỉ cách đỉnh Everest một đoạn không xa.

Trước sự phản ứng dữ dội từ công chúng, hiện Lưu vẫn im lặng. Còn Xie và Fan đã lên tiếng. Hai nhà leo núi khẳng định, việc giúp người là "lựa chọn của họ và không hối hận trước hành động này".  

"Tuy nhiên, việc muốn bày tỏ lòng biết ơn hay không lại là lựa chọn của Lưu. Chúng ta không phải cô ấy, nên không biết cô ấy đang nghĩ gì, cảm thấy ra sao. Dù thế nào, hãy thể hiện sự bao dung. Chúng tôi đã cứu sống cô ấy, nên chúc Lưu sẽ sống tốt. Tôi hy vọng dư luận ngừng những hành vi công kích và sỉ nhục trên mạng xã hội", hai nhà leo núi bày tỏ.