Khách Tây "choáng" vì bà bán hàng ở Hồ Tây hét giá túi táo nhỏ 200.000 đồng

Huy Hoàng

(Dân trí) - Khi dừng lại mua túi táo nhỏ trên phố Thụy Khuê ở quận Tây Hồ (Hà Nội), hai vị khách nước ngoài suýt bị bà bán hàng rong "chặt chém" với giá 200.000 đồng.

Trong những ngày qua, đoạn video ghi cảnh hai vị khách nước ngoài suýt bị "chặt chém" khi mua túi táo nhỏ, thu hút sự chú ý của dư luận.

Theo nội dung của video, hai vị khách đang đi dạo được một người phụ nữ bán hoa quả rong mời ăn thử táo. Người này gật đầu, ngỏ ý khen ngợi nên đã nhặt táo bỏ vào túi nilong định mua.

Hà Nội: Người bán hàng rong "chặt chém" khách Tây túi táo nhỏ 200.000 đồng (Nguồn video: Mạng xã hội).

Khi vị khách hỏi "How much?" (tạm dịch: Giá bao nhiêu), người bán hàng rong có vẻ không hiểu tiếng Anh nên chỉ gật đầu. Sau đó, bà bán hàng đưa túi táo nhỏ cho du khách và cầm tờ 200.000 đồng từ cô gái ngoại quốc.

Thấy số lượng táo ít nên hai vị khách không đồng ý với giá 200.000 đồng. Họ có phản ứng, ra ký hiệu yêu cầu bà bán hàng trả lại tiền thừa, nhưng người này không đồng ý.

Sau đó, người bán hàng rong định bỏ đi, hai vị khách không đồng ý. Họ trả lại túi táo và liên tục nói "No, no..." (tạm dịch: không được).

Thấy vậy, người bán rong cuống quýt, chỉ vào trái xoài và ổi hỏi xem khách có muốn lấy thêm nữa hay không. Lúc này, cô gái nước ngoài lắc đầu từ chối và nói muốn lấy lại số tiền ban đầu.

Khách Tây
Người bán hàng định đưa cho hai vị khách túi táo nhỏ với giá 200.000 đồng (Ảnh cắt từ clip).

Nhận thấy thái độ của khách có vẻ cương quyết, người bán rong đành tìm ví để trả lại tiền thừa. Hai bên giằng co nhau một hồi. Lúc này, một người bảo vệ đứng ở đối diện bên đường đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện bèn chạy qua hỏi thăm.

"Bao nhiêu tiền vậy bà ơi", người bảo vệ hỏi.

"Có 50.000 đồng thôi. Tôi định bốc thêm cho họ một ít nữa", người bán hàng phân trần.

"50.000 đồng mà chỉ được bằng này sao? Bà đừng làm thế, trả lại tiền cho họ đi", người bảo vệ lên tiếng.

Lúc này, người bán hàng rong mới chấp nhận trả lại tờ 200.000 đồng cho vị khách nước ngoài. Hai vị khách vui mừng nhận lại tiền của mình, ngỏ ý cảm ơn người bảo vệ rồi rời đi.

Đoạn video hiện nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng rất may có người bảo vệ xuất hiện kịp thời, nếu không hai vị khách nước ngoài có thể phải chấp nhận bị "bắt chẹt".

"Trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội xuất hiện không ít cảnh tượng kém đẹp mắt. Dù biết ai cũng cần mưu sinh trong cuộc sống nhưng nhiều vụ việc liên quan tới người bán hoa quả rong, đánh giày, làm mất hình ảnh đẹp của Hà Nội trong mắt khách nước ngoài.

Thiết nghĩ cơ quan chức năng phải liên tục vào cuộc, tránh để trình trạng con sâu làm rầu nồi canh", tài khoản có tên Dương Lâm bày tỏ quan điểm.

"Nhìn từ video có thể thấy rõ ràng người bán hàng rong không có ý định trả lại tiền thừa cho khách mà định lợi dụng khách không biết tiếng Việt và lấp liếm cho xong. Hành vi xấu này có thể sẽ là lý do khiến khách có ấn tượng xấu với con người và ngành du lịch Việt Nam", tài khoản có tên Mẫn Nhi nêu ý kiến.

Theo tìm hiểu, đây là vụ việc xảy ra trên phố Thụy Khuê thuộc quận Tây Hồ (Hà Nội). 

Trao đổi với phóng viên Dân trí, vị lãnh đạo UBND phường Thụy Khuê cho biết đã nắm được tình hình, đồng thời chỉ đạo công an phường vào cuộc xác minh vụ việc.

"Chúng tôi sẽ tăng cường tuyên truyền cho nhân dân cung cấp hình ảnh, video về các trường hợp vi phạm gửi tới chính quyền để kịp thời xử lý. Với các đối tượng bán hàng rong trên địa bàn nếu có hành vi chèo kéo, chặt chém khách sẽ bị xử phạt nghiêm túc để giữ gìn hình ảnh du lịch Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung", vị lãnh đạo UBND phường Thụy Khuê đưa ra ý kiến.