Hổ vồ chết người đàn ông trong rừng

Vĩnh Ngọc

(Dân trí) - Một người đàn ông có tên Mikhail Shabaldin vừa bị hổ vồ chết tại khu rừng ở Khabarovsk, Nga. Hiện thi thể của người đàn ông xấu số vẫn chưa được tìm thấy.

Thả 4 chú hổ Siberi về rừng

Mikhail Shabaldin, 41 tuổi, một người làm nghề khai thác gỗ được cho là đã bị một con hổ Siberi vồ chết và ăn thịt khi làm việc tại một khu rừng ở Khabarovsk, Nga.

Sự việc xảy ra vào ban đêm khi Mikhail Shabaldin rời khỏi chỗ ở tạm thời của mình gần một địa điểm khai thác gỗ ở vùng Khabarovsk. Trong khi xác của anh đã biến mất thì hiện trường để lại dấu chân hổ, quần áo dính máu của người đàn ông mất tích và một phần nội tạng. Thi thể của Mikhail chưa được tìm thấy khiến nhiều người lo sợ rằng anh đã bị hổ ăn thịt. 

Hổ vồ chết người đàn ông trong rừng - 1

Mikhail Shabaldin (ảnh nhỏ) bị hổ vồ chết trong rừng. 

Shabaldin đã có 15 ngày làm việc tại địa điểm khai thác gỗ này. Một giả thuyết cho rằng một con hổ cái đói hoặc bị thương đã phục kích người đàn ông xấu số để cho đàn con của nó ăn.

Một người bạn của Mikhail Shabaldin cho biết: "Vợ của Mikhail Shabaldin đã nhận được thông tin này. Sự thật là anh ấy bị hổ vồ chết. Hiện thi thể của anh ấy vẫn chưa được tìm thấy. Khu vực này thường có hổ xuất hiện và mọi người đều biết về việc này".

Ông Sergey Aramilev, tổng giám đốc trung tâm hổ Siberi cho biết: "Còn quá sớm để nói chính xác điều gì đã xảy ra với người mất tích. Có một nhóm đang điều tra các tình tiết của vụ việc".

Hổ Siberi hoang dã được mệnh danh là "Chúa tể của rừng Taiga" đang phục hồi về số lượng trong tự nhiên sau khi gần như tuyệt chủng vào cuối thời Liên Xô cũ do nạn săn trộm.

Hổ Siberi ưa thích những môi trường khắc nghiệt với nhiệt độ thấp và tuyết dày, chẳng hạn như miền đông nước Nga, Trung Quốc và Triều Tiên. Hiện chỉ còn khoảng 700 con hổ Siberi sống trong tự nhiên. Cả Nga và Trung Quốc đều đang có những hành động mạnh mẽ để ngăn chặn nạn săn trộm hổ.

Hổ Siberi hoang dã