PhotoStory

Hà Nội: U70 dậy từ 5h sáng, khiêu vũ, chụp ảnh tại đường hoa phong linh

Thực hiện: Nguyễn Hà Nam - Lê Phương Anh

(Dân trí) - Những ngày qua, con đường hoa phong linh tại Hà Đông đang vào mùa đẹp rực rỡ, thu hút đông đảo du khách và người dân đến tham quan, chụp ảnh.

Hà Nội: U70 dậy từ 5h sáng, khiêu vũ, chụp ảnh tại đường hoa phong linh - 1

Tại khu đô thị Park City Hanoi (quận Hà Đông, Hà Nội), hàng trăm cây phong linh được trồng dọc con đường, tạo nên một không gian ngập tràn sắc vàng. Khi ánh nắng chiếu xuống, hoa càng trở nên lung linh, nổi bật trên nền trời, mang đến một khung cảnh đẹp như tranh vẽ.

Hà Nội: U70 dậy từ 5h sáng, khiêu vũ, chụp ảnh tại đường hoa phong linh - 2

Hoa phong linh là loài cây có nguồn gốc từ Nam Mỹ, thường nở vào tháng 3 đến tháng 4 hằng năm. Khi vào mùa, cây gần như rụng hết lá, chỉ còn lại những chùm hoa vàng tươi rực rỡ bao phủ khắp cành, tạo nên khung cảnh ấn tượng.  

Những hàng cây phong linh tạo nên một rừng hoa lãng mạn, khiến nhiều người liên tưởng đến khung cảnh mùa thu Hàn Quốc.

Hà Nội: U70 dậy từ 5h sáng, khiêu vũ, chụp ảnh tại đường hoa phong linh - 3

Biết đến địa điểm này qua mạng xã hội, chị Nguyệt Thư (SN 1991) không ngại di chuyển quãng đường 30km từ Long Biên đến Hà Đông để chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc đẹp của hoa phong linh.  

"Không cần phải đến Đà Lạt hay các tỉnh miền Nam, ngay tại Hà Nội cũng có thể thưởng thức vẻ đẹp của loài hoa này", chị Thư chia sẻ.

Hà Nội: U70 dậy từ 5h sáng, khiêu vũ, chụp ảnh tại đường hoa phong linh - 4

Hà My (SN 2006) di chuyển 50km từ Bắc Ninh đến Hà Đông. My cho biết, ngay khi đến phòng trọ, cô và bạn đã nhanh chóng trang điểm, lên đồ rồi vội đi chụp cùng hoa phong linh, tranh thủ tiết trời đẹp.

Hà Nội: U70 dậy từ 5h sáng, khiêu vũ, chụp ảnh tại đường hoa phong linh - 5

Bên cạnh những trang phục nhẹ nhàng, đường hoa phong linh còn là điểm đến của nhiều bạn trẻ với phong cách thời trang đa dạng.

Một số người lựa chọn phong cách cá tính với áo khoác da, quần rách, giày boot hầm hố, đưa cả xe phân khối lớn vào khung hình, tạo nên vẻ ngoài mạnh mẽ, ấn tượng.

Hà Nội: U70 dậy từ 5h sáng, khiêu vũ, chụp ảnh tại đường hoa phong linh - 6
Hà Nội: U70 dậy từ 5h sáng, khiêu vũ, chụp ảnh tại đường hoa phong linh - 7

Không kém các bạn trẻ, nhiều cô, bác cũng chuẩn bị kỹ lưỡng với vài bộ trang phục, nón lá, ghế, túi đạo cụ… tới đây từ sáng sớm, để có những bức hình đẹp giữa sắc vàng của phong linh.

Hà Nội: U70 dậy từ 5h sáng, khiêu vũ, chụp ảnh tại đường hoa phong linh - 8

Ngoài đầu tư trang phục và đạo cụ, người dân không ngần ngại ngồi giữa đường, thậm chí trèo lên cây để có được bức ảnh ưng ý. 

Hà Nội: U70 dậy từ 5h sáng, khiêu vũ, chụp ảnh tại đường hoa phong linh - 9

Bà Thùy Giang (SN 1968) nhẹ nhàng tạo dáng trước ống kính. Tuy không thể nói được, nhưng ánh mắt và nụ cười của bà vẫn rạng rỡ, tràn đầy năng lượng tích cực.  

Bà Giang chia sẻ, bà bị ốm và mất đi khả năng nói cách đây 1 năm. Dù vậy, bà vẫn giữ tinh thần lạc quan, yêu đời, tận hưởng từng khoảnh khắc trong cuộc sống.  

"Tôi muốn chụp thật nhiều ảnh, để nhỡ một ngày không còn nữa, người thân vẫn nhớ đến mình với những khoảnh khắc vui vẻ nhất", bà Giang viết ra giấy, bày tỏ suy nghĩ của mình.

Hà Nội: U70 dậy từ 5h sáng, khiêu vũ, chụp ảnh tại đường hoa phong linh - 10

Không chỉ thu hút những người yêu thích chụp ảnh, con đường hoa phong linh còn trở thành điểm hẹn của những người đam mê nghệ thuật. 

Bà Hồng Khanh (váy trắng điểm xuyết viền xanh), cùng các thành viên trong câu lạc bộ khiêu vũ đã rủ nhau đến đường hoa để ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên sắc vàng rực rỡ.  

"Chúng tôi muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất, vừa kết hợp khiêu vũ vừa tận hưởng không khí trong lành. Váy cũng được tôi thiết kế riêng để khi xoay sẽ bung xòe đẹp hơn, giúp video thêm phần ấn tượng", bà Khanh chia sẻ.

Các bác, các cô tạo dáng nhí nhảnh, độc lạ trên đường hoa phong linh (Video: Nguyễn Hà Nam - Lê Phương Anh).

Hà Nội: U70 dậy từ 5h sáng, khiêu vũ, chụp ảnh tại đường hoa phong linh - 11

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, nhiều người sẵn sàng đầu tư thuê thợ ảnh chuyên nghiệp để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Giá thuê nhiếp ảnh dao động từ 200.000 đồng đến 1 triệu đồng cho 1 buổi chụp. 

Nếu không muốn đầu tư quá nhiều, du khách có thể sử dụng dịch vụ chụp ảnh nhanh tại chỗ với mức giá khoảng 15.000 đồng/tấm.

Hà Nội: U70 dậy từ 5h sáng, khiêu vũ, chụp ảnh tại đường hoa phong linh - 12

Chị Diệp Trần (SN 1973) cùng nhóm bạn của mình cũng tìm đến vườn hoa phong linh, lựa chọn một thợ ảnh quen với giá 200.000 đồng/người, không giới hạn thời gian chụp.  

"Chụp bằng điện thoại thì cũng đẹp, nhưng có thợ chuyên nghiệp sẽ bắt được nhiều khoảnh khắc tự nhiên hơn. Giá cả hợp lý, chụp đến khi nào ưng ý thì thôi nên ai cũng hài lòng", chị Diệp cười nói.

Hà Nội: U70 dậy từ 5h sáng, khiêu vũ, chụp ảnh tại đường hoa phong linh - 13

Danny, một du khách đến từ Nga, tình cờ nhìn thấy hàng cây phong linh trên đường đi làm. Tuy nhiên, do không nhớ chính xác vị trí, Danny đã loay hoay gần 1 tiếng đồng hồ mới tìm thấy địa điểm để quay lại khi xong việc.

"Hôm trước đi ngang qua, tôi thấy cảnh đẹp quá nhưng không kịp dừng lại. Hôm nay quay lại tìm nhưng bị lạc mất một lúc. Dù vậy, khi đến nơi, tôi thực sự bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp của hoa. Cảnh tượng này khiến tôi nhớ đến mùa thu ở quê nhà", Danny bộc bạch.

Do lượng khách đến ngày càng đông, nhiều du khách đưa ra lời khuyên rằng, nên ưu tiên đến vào sáng sớm hoặc chiều muộn để có không gian chụp ảnh thoải mái, tránh đông đúc và tận hưởng khung cảnh yên bình hơn.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam

Video: Nguyễn Hà Nam