Du khách ôm chặt vợ con trốn dưới gầm bàn 4 lần vì động đất liên tiếp

Huy Hoàng

(Dân trí) - Thấy tòa nhà rung chuyển và biết có động đất, theo bản năng vị khách người Singapore lao vội về phòng, ôm chặt vợ con và trốn dưới gầm bàn. Trong khi đó cậu con trai 5 tuổi la hét ầm ĩ vì hoảng sợ.

Gia đình của Al Chew gồm 2 vợ chồng và cậu con trai 5 tuổi dự kiến đến Đài Loan (Trung Quốc) du lịch một tuần. Đến ngày thứ 3, họ gặp phải trải nghiệm "cả đời không quên".

Khoảng 8h ngày 3/4 (theo giờ địa phương), vị khách người Singapore vừa ăn sáng xong nên đang tản bộ về khách sạn của mình nằm tại trung tâm thành phố Đài Bắc. Lúc này, Al Chew thấy tòa nhà rung chuyển còn đồ vật rơi loảng xoảng xuống đất.

Ngay lập tức, vị khách 46 tuổi biết đó là chấn động do một trận động đất tạo ra. Theo bản năng, anh lao vội về phòng, nơi vợ và con trai của mình đang ở.

Du khách ôm chặt vợ con trốn dưới gầm bàn 4 lần vì động đất liên tiếp - 1
Vợ chồng Chew cố tỏ ra vui vẻ lạc quan để trấn an cậu con trai 5 tuổi (Ảnh: Asia One).

"Tôi túm chặt con trai và hét lớn bảo vợ chui vào gầm chiếc bàn lớn ở trước mặt. Đợt rung chuyển này mạnh hơn tôi tưởng. Đó là khoảnh khắc nguy hiểm mà cả gia đình phải đối diện", vị khách Singapore nhớ lại.

Thấy cả nhà chui vào gầm bàn suốt một phút mà không được ra ngoài, cậu bé 5 tuổi không hiểu chuyện gì xảy ra nên bắt đầu la hét lớn vì hoảng sợ.

Để trấn an con trai, Chew nói cả nhà đang chơi trò trốn tìm nên phải nấp tạm dưới gầm bàn. Sau đó, họ phải tiếp tục chui vào gầm bàn thêm 3 lần nữa vì những cơn dư chấn liên tục xuất hiện.

Du khách ôm chặt vợ con trốn dưới gầm bàn 4 lần vì động đất liên tiếp - 2
Khách sạn nơi gia đình lưu trú là một trong những khách sạn hạng sang ở Đài Bắc (Ảnh: Trip).

Khi mọi thứ trở lại bình thường, Chew xem tin tức mới biết có một trận động đất cường độ 7,4 độ xảy ra ở tâm chấn Hoa Liên cách Đài Bắc 157km. Các chuyên gia cho biết, cường độ của trận động đất này mạnh nhất trong vòng 25 năm qua tại Đài Loan. Sự cố thiên tai khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, hàng trăm người khác bị thương.

Chờ đợi dư chấn đi qua, Chew biết gia đình vẫn chưa an toàn. Phòng khách sạn nơi anh lưu trú nằm ở tầng 16. Nếu khách sạn đổ sập, họ không đủ thời gian để trốn thoát.

"Tôi xốc lại tinh thần cho cả nhà. Việc cấp bách là rời khỏi khách sạn càng sớm càng tốt và di chuyển tới nơi an toàn. Sau đó, tôi tìm phương thức liên lạc, kiếm đồ ăn nước uống và vật dụng che chắn, ngăn chặn bất cứ thứ gì có thể đổ sập rơi xuống đầu", anh Chew nói.

Vị khách Singapore may mắn đặt được một chiếc xe có tài xế riêng đưa họ tới thành phố Cao Hùng. Thời gian khởi hành dự kiến vào 9h30 cùng ngày. Nhưng thang máy của khách sạn dừng hoạt động khiến kế hoạch bị gián đoạn.

Sau khi một thang máy hoạt động trở lại, họ nhanh chóng di chuyển và lên xe lúc 10h15.

Lái xe từ Đài Bắc tới Cao Hùng mất khoảng 4,5 tiếng, đi qua Đào Viên, Đài Trung và Đài Nam. Tuy nhiên giao thông bị chậm do dịch vụ đường sắt cao tốc cũng như nhiều phương tiện công cộng phải tạm dừng vì động đất.

Đi trên đường, Chew quan sát thấy biển báo yêu cầu chỉ lái xe tốc độ 40km/h. Mọi tuyến đường đều có mật độ giao thông lớn. 

Sau gần 7 tiếng di chuyển, cuối cùng cả gia đình kịp thời tới Cao Hùng an toàn. Thay vì sớm trở lại quê nhà, Chew quyết định vẫn tận hưởng nốt những ngày còn lại ở Đài Loan đúng theo kế hoạch ban đầu.

"Thiên tai địch họa là những điều nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Nếu sự cố xảy ra, chúng ta cần quan tâm tới cả cộng đồng xung quanh. Dù may mắn vì vẫn an toàn nhưng tôi lấy làm tiếc trước những mất mát của các gia đình có người thân gặp nạn", vị khách Singapore cho biết.