Du khách lạc trong rừng sâu bị đỉa bám đầy người, phải ăn dương xỉ để sinh tồn

(Dân trí) - Một du khách người Australia bị lạc trong rừng rậm ở Malaysia. Đội cứu hộ nước này tìm thấy anh sau gần 2 tuần tìm kiếm. Nam du khách được tìm thấy trong tình trạng đỉa bám đầy người, phải ăn dương xỉ để sinh tồn.

Du khách lạc trong rừng sâu bị đỉa bám đầy người, phải ăn dương xỉ để sinh tồn

Andrew Gaskell, 25 tuổi, một du khách người Australia được báo cáo mất tích kể từ ngày 20/10 khi đang tự mình thám hiểm bên trong Công viên Quốc gia Mulu, Sarawak, Malaysia. Trước đó, gia đình của nam thanh niên này đã liên hệ với Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia trình báo về vụ việc không thể liên hệ với anh kể từ ngày 18/10. Thân nhân của Gaskell cũng nhờ các nhà chức trách Malaysia giúp đỡ “trong giai đoạn khó khăn”.

Du khách người Australia bị lạc gần 2 tuần trong rừng rậm
Du khách người Australia bị lạc gần 2 tuần trong rừng rậm

Trước đó, vào tháng 8 năm nay, Gaskell đã chia sẻ trên trang blog cá nhân về chuyến du lịch khám phá châu Á. Về phía cảnh sát Malaysia, họ đã huy động hơn 60 nhân viên cứu hộ tham gia nhiệm vụ tìm kiếm chàng kỹ sư 25 tuổi đến từ Tasmania, Australia. Cảnh sát Malaysia cho biết, theo quy định từ phía Công viên quốc gia, bất cứ khách du lịch nào muốn tham quan đều phải có nhân viên hướng dẫn đi kèm. Tuy nhiên, Gaskell không chấp hành điều này và tự ý khám phá.

Anh được đội cứu hộ tìm thấy trong tình trạng suy nhược cơ thể trầm trọng
Anh được đội cứu hộ tìm thấy trong tình trạng suy nhược cơ thể trầm trọng

Sau đó, đội cứu hộ đã tìm thấy du khách này tại một dãy núi vắng sau gần 2 tuần trong tình trạng còn sống. Tuy vẫn còn ý thức và có thể giao tiếp được nhưng Gaskell bị suy nhược cơ thể trầm trọng. Đặc biệt, trên người Gaskell bị đỉa bám khắp cơ thể. Du khách người Australia cho biết, trong suốt những ngày mất tích, anh phải ăn dương xỉ và uống nước để sinh tồn.

Anh phải ăn dương xỉ và uống nước để sinh tồn trong rừng
Anh phải ăn dương xỉ và uống nước để sinh tồn trong rừng

Hiện tại, Gaskell đang được chữa trị tại bệnh viện Miri thuộc khu vực Sarawak của Malaysia. “Tôi rất hạnh phúc khi được cứu sống. Mấy ngày qua, tôi chỉ biết nhặt nhạnh dương xỉ hoang dã trong rừng để ăn, cơ thể ngày một yếu đi. Nếu mọi chuyện kết thúc thế này, tôi khá lo lắng vì không thể đón được sinh nhật lần thứ 26. Mặt trời lặn dần, còn tôi cứ lang thang mãi vì biết mình đang mất phương hướng. Nếu có một thiết bị định vị GPS, mọi thứ có lẽ tốt hơn. Tội thực sự rất ngốc”, anh chia sẻ.

Khu vực Sarawak là nơi du khách này bị mất tích
Khu vực Sarawak là nơi du khách này bị mất tích

Công viên quốc gia Mulu của Malaysia nổi tiếng với hệ thống hang động lớn. Bởi vậy, du khách rất dễ lạc đường nếu không có sự chỉ dẫn từ phía người hướng dẫn. Hiện sức khỏe của du khách Australia đang bình phục dần. Anh cũng lên tiếng xin lỗi về những lo lắng bản thân gây ra ảnh hưởng tới gia đình, đồng thời cảm ơn các nhà chức trách Malaysia hết lòng giúp đỡ.

Việt Hà

Theo News, BBC