Du khách dậy từ 4h sáng "săn" biển mây bồng bềnh ngay tại Hà Nội

Hồng Anh

(Dân trí) - Chỉ mất hơn một tiếng di chuyển, Phương Thu cùng bạn đã có thể ngắm nhìn biển mây bồng bềnh xuất hiện lúc bình minh ngay tại Hà Nội.

Gần đây, những bức ảnh, video về biển mây Ba Vì thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều bạn trẻ vì thế nhanh chóng lên kế hoạch "săn mây", chấp nhận dậy sớm từ 3-4h sáng.

Một ngày gần cuối tháng 7, Nguyễn Phương Thu (quận Thanh Xuân, Hà Nội) dậy từ 4h sáng để cùng một người bạn di chuyển tới Vườn Quốc gia Ba Vì sau khi xem những bức ảnh chia sẻ về biển mây Ba Vì trên mạng.

Du khách dậy từ 4h sáng săn biển mây bồng bềnh ngay tại Hà Nội - 1

Biển mây Ba Vì lúc sáng sớm (Ảnh: Lan Thanh)

 Thu cho biết, cả hai rất thích được ngắm nhìn khung cảnh những đám mây giăng kín núi đồi, bồng bềnh như tiên cảnh. Vì vậy, Thu và bạn không ngại dậy sớm từ 4h sau đó di chuyển qua quãng đường gần 60km để đi "săn mây".

"Đường đi khá thuận tiện. Khoảng 5h30 tôi đã đến Vườn Quốc gia Ba vì, sau khi mua vé qua cổng, chúng tôi tiếp tục di chuyển bằng xe máy hướng lên đỉnh núi khoảng 9-10km", Thu cho biết.

Dọc đường đi, có nhiều vị trí có tầm nhìn thoáng, Thu và nhiều du khách đã dừng lại ngắm cảnh, tranh thủ chụp ảnh.

Tại khu vực dừng nghỉ trước khi leo lên Đền thờ Bác Hồ hoặc Đền Mẫu, có nhiều góc có tầm nhìn khá đẹp. Nhiều du khách đã lựa chọn dừng chân tại đây để "săn mây", uống cà phê, chụp những bức ảnh độc đáo để chia sẻ lên mạng xã hội.

Trước đó, Nguyễn Lan Thanh (quận Đống Đa, Hà Nội) cũng dậy sớm từ 4h để đi "săn mây" tại Vườn Quốc gia Ba Vì. Thanh cho biết, mây ở Ba Vì không nhiều và mênh mông như ở các tỉnh miền núi phía Bắc tuy nhiên vẫn khá đẹp.

Du khách dậy từ 4h sáng săn biển mây bồng bềnh ngay tại Hà Nội - 2

Lan Thanh có mặt tại Ba Vì khá sớm để "săn mây" (Ảnh: Lan Thanh)

 Đi "săn mây" ở Ba Vì vừa thuận tiện, vừa tiết kiệm, du khách có thể đi về trong ngày. Chỉ với 60.000 đồng tiền vé (giảm giá cho học sinh, sinh viên), khoảng 100.000 đồng tiền xăng và chút ít chi phí ăn trưa, giải khát là chúng tôi đã có thể ngắm nhìn được hình ảnh mây trắng mông mênh, ấn tượng", Lan Thanh nói.

Không may mắn như Thu hay Lan Thanh, ngày 28/7, anh Vũ Trung Thành (ở Cầu Giấy, Hà Nội) vượt quãng đường 60km khi trời còn chưa sáng để "săn mây".

Tuy nhiên, thời tiết không lý tưởng như mong đợi vì trời không có nắng, thi thoảng chỉ có đám mây nhỏ bay ngang tầm mắt. Không ít du khách như Trung Thành, dậy sớm hi vọng có được những trải nghiệm đặc biệt nhưng lại không được như ý.

Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, người dân địa phương cho biết, du khách có thể ngắm mây Ba Vì quanh năm nhưng đẹp nhất là từ tháng 6 đến tháng 9. Thời điểm này, trời hay có mưa và nắng vào ngày hôm sau. Mùa này cũng thường nhiều mây đẹp hơn và kéo dài đến gần mùa hoa dã quỳ.

"Biển mây thường xuất hiện nếu hôm trước trời có mưa. Mọi người nên chú ý theo dõi dự báo thời tiết nếu có kế hoach đi "săn mây". Không nên đi vào những ngày mưa vì khá nhiều sương, tầm nhìn kém, đường trơn trượt", Nhung nói.

Du khách dậy từ 4h sáng săn biển mây bồng bềnh ngay tại Hà Nội - 3

Một góc "săn mây" ở Vườn Quốc gia Ba Vì (Ảnh: Hồng Nhung).

Vườn quốc gia Ba Vì có diện tích gần 11.000ha được mệnh danh là "lá phổi xanh" phía Tây thủ đô Hà Nội.

Để đến Ba Vì từ trung tâm thành phố, du khách có thể đi theo hướng qua Đại Lộ Thăng Long, qua Láng Hòa Lạc hoặc di chuyển theo hướng quốc lộ 32.

Tại đây, ngoài "săn mây" sáng sớm, du khách có thể kết hợp tham quan nhà thờ đổ bỏ hoang, phủ kín rêu phong mang vẻ huyền bí, nhà kính xương rồng, cắm trại ở các khu vực đồi thông được cho phép.

Du khách cũng có thể cắm trại giữa rừng thông hay thuê các khu nghỉ dưỡng để khám phá vẻ đẹp của núi non Ba Vì hoặc kết hợp ngắm mây vào những ngày thời tiết ủng hộ.