Đồi cỏ lau hồng ở Đà Lạt tan hoang sau khi bị du khách giẫm đạp

Quốc Việt

(Dân trí) - Là người sống gần đồi cỏ lau hồng ở Đà Lạt, anh Vũ không khỏi xót xa khi thấy cảnh nơi đây bị nhiều du khách trẻ tới chụp hình và giẫm đạp không thương tiếc để có những bức ảnh "sống ảo" ấn tượng.

Khi hoa dã quỳ bắt đầu bước vào những ngày cuối vụ, thì Đà Lạt vẫn tiếp tục "gây thương nhớ" bằng đồi cỏ lau hồng thơ mộng đẹp như tranh vẽ. Tháng 12 khi Đà Lạt vào đông cũng là thời điểm đẹp nhất trong năm, nên lượng khách đổ dồn về nơi này đông hơn bình thường.

Cỏ lau hồng hay còn gọi là cỏ hồng, vốn không còn xa lạ với người dân phố núi và cả du khách yêu mến Đà Lạt. Đây vốn là loại cỏ lau mọc hoang dại ở những khu đất cằn cỗi, thường bung nở vào mùa đông.

Du khách trẻ ùn ùn kéo tới đồi cỏ lau hồng ở Đà Lạt để chụp hình

Loại cỏ này xuất hiện khá nhiều ở một số cung đèo, sườn đồi, vách núi tại "thành phố ngàn hoa". Nhưng khu vực tập trung nhiều cỏ lau hồng nhất phải kể tới sườn đồi nằm ở thôn Túy Sơn, xã Xuân Thọ.

Nằm cách chợ đêm chừng 13km, du khách đi theo hướng Quốc lộ 20 để đến đồi cỏ hồng. Những vị khách từng tới đây trải nghiệm cho biết đường rất dễ đi. Thậm chí, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh, lên Google Map tìm kiếm từ khóa "Cỏ hồng Xuân Thọ" là có địa chỉ hướng dẫn cụ thể.

Vốn chỉ là loài cây cỏ dại chịu hạn tốt nhưng khi nở hoa, vạt sườn đồi đồng loạt chuyển màu hồng mềm mượt. Đôi khi vì thiếu nắng, chúng hơi ngả màu ánh tím. Mỗi khi có gió nhẹ thoảng qua, thảm hoa lại rủ xuống, lung linh và quyến rũ.

Anh Đào Khắc Vũ, 23 tuổi, quê ở Đắk Lắk nhưng đã gắn bó với mảnh đất Đà Lạt hơn 5 năm. Hiện anh sinh sống ở ngay gần đồi cỏ hồng nên được chứng kiến mọi khoảnh khắc thay đổi của nơi đây.

Đồi cỏ lau hồng ở Đà Lạt tan hoang sau khi bị du khách giẫm đạp  - 1
Du khách tới chụp hình đẹp nhất vào thời điểm sáng sớm, thậm chí có thể săn được mây.

"Ở thời điểm hiện tại khi hoa dã quỳ đã tàn, thì đồi cỏ lau hồng đang là điểm du lịch hút khách nhất Đà Lạt. Cuối tháng 11 đầu tháng 12 là lúc đẹp nhất để tới đây chụp ảnh.

Ban đầu, đồi cỏ đẹp tự nhiên, nhưng khi được nhiều bạn trẻ tới chụp ảnh quay video rồi chia sẻ lên mạng xã hội, lượng khách ùn ùn kéo tới gây tắc nghẽn. Thậm chí, có khách đi ô tô đậu chắn hết lối đi, gây khó khăn cho người dân làm rẫy ở khu vực gần đó", anh Vũ cho biết.

Đồi cỏ lau hồng ở Đà Lạt tan hoang sau khi bị du khách giẫm đạp  - 2
Xe ô tô của du khách chắn lối đi, ảnh hưởng tới người dân xung quanh.

Vì muốn giữ gìn vẻ đẹp chung, anh Vũ đã làm bảng hướng dẫn để khách đi theo lối mòn có sẵn, không xả rác lung tung, tránh giẫm đạp tan nát, nhưng chàng trai 23 tuổi nhận thấy "không thể một mình làm xuể".

"Thời gian đầu, tôi có phát nước suối miễn phí cho khách tới chụp ảnh và thu gom rác. Nhưng tình trạng khách không đi đúng lối đi, tự ý giẫm đạp lên đồi cỏ để có những bức ảnh chụp độc đáo, khiến nơi này càng xơ xác hơn. Dẫu biết ai cũng muốn có ảnh đẹp, nhưng các bạn trẻ nên nâng cao ý thức mỗi người để giữ gìn cái chung", anh Vũ bày tỏ.

Ở thời điểm hiện tại, anh Vũ cho biết phần lớn khu vực đồi cỏ đã "tan tác" vì bị giẫm nát quá nhiều. Thậm chí, biển chỉ dẫn "không vứt rác" cũng bị nhổ mất. Anh cảm thấy "tiếc nuối vì một trong những điểm đến hấp dẫn của tự nhiên bị hủy hoại do một số khách thiếu ý thức gây ra".

Đồi cỏ lau hồng ở Đà Lạt tan hoang sau khi bị du khách giẫm đạp  - 3
Anh Vũ làm biển chỉ dẫn lối đi và tặng nước miễn phí cho khách tới chụp ảnh.

Do sống ngay sát khu vực này nên anh Vũ rất mong muốn được đóng góp phần công sức nhỏ trong việc giữ gìn vệ sinh chung. Tuy nhiên điều quan trọng nhất vẫn là ý thức của mỗi người.

Và trong những ngày qua, khi đoạn video ghi lại khoảnh khắc đồi cỏ lau trở nên xơ xác được chia sẻ nhiều lên mạng xã hội, không ít người bày tỏ sự xót xa, tiếc nuối.

Đồi cỏ lau hồng ở Đà Lạt tan hoang sau khi bị du khách giẫm đạp  - 4

Sườn đồi xác xơ sau khi bị khách giẫm đạp nhiều.

"Đồi cỏ lau chưa tàn nhưng sắp hết đẹp. Một sườn đồi vốn thơ mộng là thế, giờ trông lại nham nhở. Nếu tình hình không được cải thiện, chắc chỉ vài hôm nữa nơi này thành đồi cỏ hoang", chị Minh Anh, một du khách trẻ đến từ TPHCM, nhận xét.

Đồi cỏ lau hồng ở Đà Lạt tan hoang sau khi bị du khách giẫm đạp  - 5

Một vạt cỏ đã đổ rạp và héo úa sau buổi chụp ảnh của du khách.

"Mình mới tới đây chụp ảnh hồi cuối tháng 11 vừa rồi. Lúc đó chưa đông người nên đồi cỏ còn thơ mộng lắm. Mới gần một tuần trôi qua mà nơi này đã tan tác nhanh quá", một tài khoản có tên Huyền Anh, chia sẻ.  

Ảnh: Đào Khắc Vũ