Cô gái hoảng hồn khi tìm thấy chiếc răng bên trong bánh mì vừa mua

Huy Hoàng

(Dân trí) - Mua chiếc bánh mì trong một chuỗi hệ thống chuyên bán đồ ăn nhanh có tiếng, cô gái hoảng hồn khi phát hiện thấy có chiếc răng ở gói giấy bọc ngoài.

Sự cố xảy ra vào hồi đầu tháng 2 vừa qua khi một cô gái có tên Shaniqua Cobb mua bánh mì tại một cửa hàng trong chuỗi hệ thống chuyên bán đồ ăn nhanh có tiếng ở trung tâm thương mại Lauderhill Mall thuộc khu Fort Lauderdale, Florida, Mỹ.

Đó là chiếc bánh mì kẹp thịt bò bít tết với phô mai. Tuy nhiên, khi vừa mở túi bánh định ăn, cô gái hãi hùng khi nhìn thấy chiếc răng người nằm ở gói giấy bọc ngoài.

Cô gái hoảng hồn khi tìm thấy chiếc răng bên trong bánh mì vừa mua

"Đó là chiếc răng của người nằm trong bọc bánh mì. Vừa nhìn thấy, tôi đã buồn nôn", Cobb cho biết.

Cô gái hoảng hồn khi tìm thấy chiếc răng bên trong bánh mì vừa mua - 1
Cô gái hoảng hồn khi thấy chiếc răng người bên trong gói bọc bánh mì (Ảnh cắt từ clip).

Rất bức xúc vì điều này nên cô gái đã quay lại cửa hàng để phản ánh. Tuy nhiên, trái ngược với phản ứng của thực khách, các nhân viên quầy bánh tỏ ra khá thờ ơ và chỉ hỏi liệu cô muốn hoàn lại tiền suất ăn hay không.

Trong khi đó, đại diện của chuỗi cửa hàng từ chối không đưa ra bình luận về vụ việc này. Khó chịu vì nhân viên cửa hàng không nói lời xin lỗi, cô gái cho biết đã lấy số điện thoại của công ty và tiếp tục khiếu nại tới cùng.

Trước đó, một sự việc gần tương tự đã xảy ra tại một tiệm hàng đồ ăn ở Singapore hồi tháng 1/2021. Cụ thể, một thực khách nam không tiết lộ danh tính đã tới quầy hàng ẩm thực nổi tiếng thuộc tập đoàn thực phẩm Koufu để mua bánh mì kèm nước uống.

Sau đó, vị khách này mang bữa ăn lên xe bus để thưởng thức. Nhưng khi vừa cắn miếng đầu tiên, anh nghe thấy âm thanh "rắc" và chiếc răng cửa cũng như răng nanh của hàm trên bị rơi gãy.

Cô gái hoảng hồn khi tìm thấy chiếc răng bên trong bánh mì vừa mua - 2
Chiếc bánh mì khiến vị khách nam bị "rụng răng" (Ảnh: Openrice Singapore).

Vị khách nam cho biết, anh phát hiện thấy viên sỏi nhỏ như móng tay lẫn trong bánh mì của mình và rất phẫn nộ. Nhanh chóng cầm "tang chứng, vật chứng" tới cửa hàng, anh yêu cầu được nói chuyện với người quản lý. Sau đó, đại diện nhà hàng đưa vị khách tới khám nha khoa và mọi việc chỉ dừng lại ở đó. Những ngày sau, họ không nhận các cuộc gọi từ phía khách hàng.

Do quá bức xúc trước cách xử lý của nhà hàng nổi tiếng, vị khách đã báo lại cảnh sát. Cơ quan thực phẩm Singapore xác nhận, họ sẽ điều tra vụ việc này.  

Về phần mình, vị khách cho biết, hai chiếc răng bị gãy thực chất là răng giả. Tuy nhiên, kể từ ngày dùng chúng, anh chưa gặp phải bất cứ sự cố nào, cho tới khi ăn bánh mì dính sạn tại cửa tiệm trên.