Cố đô Huế tĩnh mịch về đêm trong tiết trời rét mướt

Thiên Thanh

(Dân trí) - Thời tiết thành phố trong những ngày qua được nhiều người đánh giá là rét lạnh nhất từ đầu năm đến nay. Các lăng tẩm, đền đài tĩnh mịch về đêm khi vắng bóng người.

Cố đô Huế tĩnh mịch về đêm trong tiết trời rét mướt - 1
Nền nhiệt thấp cùng với những cơn mưa phùn về đêm khiến cho mọi khu vui chơi, các địa điểm du lịch đều vắng lặng. Công viên tại Phu Văn Lâu - Kỳ Đài dù đèn lung linh rực rỡ nhưng vắng bóng người dân đến vui chơi (Ảnh: Tấn Tính).
Cố đô Huế tĩnh mịch về đêm trong tiết trời rét mướt - 2

Điều này khiến cho nhịp sống nhộn nhịp về đêm của TP Huế trong những ngày đầu xuân trước đó dường như chẳng còn, thay vào đó là vẻ trầm lặng, tĩnh mịch trong tiết trời lạnh lẽo giá rét. Trong ảnh là cửa Quảng Đức dẫn vào Đại Nội không người qua lại do cái lạnh "rét như cắt" (Ảnh: Tấn Tính).

Cố đô Huế tĩnh mịch về đêm trong tiết trời rét mướt - 3

Tại cầu đi bộ gỗ lim ven sông Hương, địa điểm hàng đêm thường đông kín người đi dạo, chụp ảnh, hàn huyên, ngắm cầu Trường Tiền đổi màu, nhưng hiện tại vắng tanh (Ảnh: Tấn Tính).

Cố đô Huế tĩnh mịch về đêm trong tiết trời rét mướt - 4

Tại điểm di tích Bia Quốc Học - nơi thường có rất nhiều hoạt động về đêm - chỉ lác đác vài người (Ảnh: Tấn Tính).

Cố đô Huế tĩnh mịch về đêm trong tiết trời rét mướt - 5

Khung cảnh bình yên, không người qua lại ở Phu Văn Lâu. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết TP Huế, trong những ngày qua , nhiệt độ ngoài trời về đêm ở thành phố chỉ còn 10 độ C (Ảnh: Tấn Tính).