Chủ quán phở Hà Nội gây sốt vì giống Vương Phi

Việt Hà Nguyễn Hà Nam

(Dân trí) - Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Cát Lệ, chủ quán phở thuộc quận Hoàn Kiếm cho biết, cũng nhiều người so sánh chị giống nữ ca sĩ Vương Phi, nhưng chị không quá để tâm điều này.

Mới đây, một vị khách Trung Quốc tới Hà Nội du lịch và thưởng thức món phở. Điều khiến vị khách ngạc nhiên là anh vô tình phát hiện thấy chủ quán phở có gương mặt cá tính, góc cạnh giống với nữ ca sĩ Vương Phi của Hong Kong (Trung Quốc).  

Chủ quán phở Hà Nội gây sốt vì giống Vương Phi - 1
Chị Cát Lệ (ảnh trái) bất ngờ khi nhiều khách nói có gương mặt giống nữ ca sĩ Vương Phi.

Bất ngờ vì điều này, vị khách đã đăng tải bức hình lên mạng xã hội với chia sẻ "Vương Phi bán phở ở Hà Nội". Ngay lập tức, bức ảnh nhận được lượng tương tác cao. Cùng với đó, danh tính của chủ quán bán phở cũng được nhiều người tìm kiếm.

Theo tìm hiểu, bức ảnh được vị khách Trung Quốc chụp tại một quán trên phố Báo Khánh (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Cát Lệ, chủ quán phở bò và bánh cuốn cho biết, những ngày qua nhiều khách nói với chị về điều này. Dù khá bất ngờ nhưng chị không quá để tâm.

Chủ quán phở Hà Nội gây sốt vì giống Vương Phi - 2
Khách tới quán đa phần là khách quen ăn từ rất lâu.

"Khách hàng nói vui rằng tôi trông giống người nổi tiếng nọ kia, nhưng tôi vẫn là chính mình chứ không phải ai khác. Tôi cũng không mong cầu được nhiều người biết tới mà chỉ chú tâm làm sao phục vụ khách chu đáo", chủ quán chia sẻ.

Nằm ở gần phố cổ với vị trí đắc địa, diện tích quán nhỏ hẹp chưa tới 20m2 nên chỗ ngồi khá hạn chế. Hiện quán còn mở cả tầng gác xép để khách có thêm chỗ ngồi.

"Nếu bây giờ tôi nổi tiếng và nhiều khách tới ăn, tôi cũng không có đủ sức để phục vụ chu đáo. Lượng khách của quán chủ yếu vẫn là khách quen từ lâu. Có những người tới ăn từ khi còn nhỏ", chủ quán chia sẻ.

Được biết, cơ sở kinh doanh này có từ năm 1973 do bà của chị Lệ mở ra. Ban đầu, quán bán bánh cuốn, mỳ vằn thắn và miến lươn. Sau này, quán được truyền lại cho mẹ chị rồi tới chị kế nghiệp.

Hiện quán không còn bán mỳ và miến lươn. Từ năm 2022, quán bán thêm phở bò. Vài năm trở lại, quán được nhiều người biết tới hơn vì có hình thức "phở treo" làm từ thiện cho những người gặp khó.

Mỗi ngày, quán sẽ "treo" từ 30-40 bát phở để những người có hoàn cảnh khó khăn tới ăn miễn phí. Khách tới quán sau khi ăn có thể gửi tiền lại và "treo" một số bát phở để dành tặng cho người gặp khó hơn mình.

Chủ quán phở Hà Nội gây sốt vì giống Vương Phi - 3
Bà Đỗ Thị Toàn (ảnh phải) thường tới nhận phần phở treo vì có người thân đang điều trị tại bệnh viện Việt Đức gần đó.

Bà Đỗ Thị Toàn (Hà Nam) có người thân nằm tại bệnh viện Việt Đức điều trị gần 2 tháng. Thỉnh thoảng bà lại mang cặp lồng ra quán để nhận một suất phở treo về đổi bữa cho người bệnh.

"Lần nào tôi đến cũng được quán phục vụ chu đáo và hương vị món phở rất ngon. Nhờ đó, gia đình tôi cảm thấy rất ấm lòng khi phải điều trị lâu ngày ở đây", bà Toàn nói.

Được biết, quán mở cửa từ 6h30 tới 13h và 16h tới 21h. Ngoài bánh cuốn nóng với giá từ 35.000 đồng, quán bán cả phở bò tái chín với giá từ 45.000 đồng. Diện tích quán nhỏ hẹp nên khách phải tự tìm chỗ để xe.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam