“Choáng ngợp” với vẻ huyền ảo của động băng màu xanh lam ngọc bích
(Dân trí) - Động băng được bao phủ với lớp đá dày, trong suốt như pha lê, ánh lên màu xanh huyền diệu. Những người may mắn từng được tận mắt chứng kiến nét đẹp của tạo hóa nơi đây, chỉ biết thốt lên hai từ “tuyệt diệu”.
Hang nằm gần sông băng Svínafellsjökull ở Skaftafell, Iceland, nổi tiếng với vẻ đẹp lộng lẫy của những khối đá dày bên trong như pha lê. Dù đường đi hiểm trở nhưng hang băng vẫn là điểm lý tưởng dành cho các nhiếp ảnh gia và du khách yêu mạo hiểm.
Vẻ kỳ ảo của hang băng khiến nhiều người liên tưởng đến khung cảnh phim ấn tượng trong “Frozen’ của hãng Disney
Do bên trong thiếu không khí nên trần băng hấp thụ hầu hết ánh sáng. Đặc biệt, vào mùa đông, khi những cơn mưa rửa sạch lớp bề mặt của dòng sông băng đã tạo nên khoảnh khắc ánh sáng xanh lam ngọc dọc theo hang động.
Nền trần và tường bao phủ băng dày như pha lê
Phần trên cùng của hang băng là sự gắn kết của những hạt bong bóng khí và trong suốt như pha lê, khiến nơi đây mang nét đẹp hiếm có. Đường vào hang chỉ có một lối đi từ phía bờ biển. Để đảm bảo an toàn, du khách chỉ nên tới tham quan vào dịp mùa đông. Khi ấy, nhiệt độ xuống thấp khiến cấu trúc băng đá đông cứng lại, tạo đường đi vững chắc hơn. Dù vậy, ngay cả khi đến vào dịp đông, du khách vẫn nghe thấy tiếng âm thanh nứt rạn từ băng đá sau mỗi bước chân.
Cùng ngắm thêm nét quyến rũ của hang băng:
Màu xanh lam ngọc ánh khiến hang động càng nổi bật vẻ huyền diệu
Đây là điểm đến ưa thích của nhiều nhiếp ảnh gia tới tác nghiệp
Huy Hoàng
Theo DM