Chinh phục nơi bình minh đến sớm nhất dải đất hình chữ S

(Dân trí) - Phải ở lại qua đêm mới thấy hết được những nét kỳ bí. Trời về tối ở đây, chỉ có ánh trăng và ngọn đèn pha trên ngọn hải đăng soi đường, nhưng sáng ra chính mỏm đất này lại là nơi đón ánh bình minh đầu tiên của Tổ quốc…

Đại Lãnh sẽ đón bạn bằng những cơn gió biển trong lành, dịu dàng. Và cũng chính nơi đây bạn có thể phóng tầm mắt để bao quát cả một vùng biển cực đông của Tổ quốc.

Phải ở lại qua đêm mới thấy hết được những nét kỳ bí của Đại Lãnh
Phải ở lại qua đêm mới thấy hết được những nét kỳ bí của Đại Lãnh

Có hai đường lên ngọn hải đăng. Đường thứ nhất là đường núi. Đường thứ hai là đường bê tông với những bậc tam cấp dài hơn một km rất dễ đi. Nhưng nếu muốn trải nghiệm bạn hãy leo theo đường núi để lên với ngọn hải đăng. Đường lên núi với hai hàng bạch dương xanh mướt, mát lạnh. Càng lên cao cảnh càng đẹp. Núi đá như được ghép những phiến đá ngang dọc với nhau.

Thiên nhiên kiến tạo đẹp đến mê hồn. Một con đường nhỏ dẫn xuống nơi có cột mốc đánh dấu kinh độ và vĩ độ của Mũi Đại Lãnh, nơi cực Đông Tổ quốc, sát mép biển tạo khung cảnh vừa đẹp vừa kiêu hùng.

Con đường từ ngọn hải đăng đi xuống điểm đánh dấu hơi khó đi vì những tảng đá lớn, cứng. Đây là lối mòn do nhiều người đi trước tạo nên, nhưng có lẽ vì thế cũng tạo cho người tham quan có cảm giác như mình đang đi chinh phục, vì họ cũng phải cúi thấp người, leo lên rồi đi xuống.
Phải ở lại qua đêm mới thấy hết được những nét kỳ bí của Đại Lãnh
 
Đại Lãnh rất lạ, bởi một bản năng biển ăm ắp thân tình của lẻ loi những người sống nơi đây, bởi một không gian núi biển kỳ cùng, tưởng là núi nhưng mà đảo đấy – tưởng là đảo nhưng chính đất liền

Chinh phục Đại Lãnh, phải ở lại qua đêm mới thấy hết được những nét kỳ bí của mũi cực đông của đất nước mình. Trời về tối ở đây, chỉ có ánh trăng và ngọn đèn pha trên ngọn hải đăng soi đường. Những người ở đây có thể ngồi nói chuyện núi non biển trời với khách thâu đêm, riêng câu chuyện cuộc đời họ cũng đã vô vàn thi vị.

Nhưng sáng ra, Đại Lãnh lại điểm đâu tiên của đất nước đón ánh bình minh. Những giọt nắng tinh khôi lan tỏa tràn ngập lên cả một vùng. Ấy là lúc khi ngoài biển khơi đã xuất hiện đường chân trời phân chia hai nửa: nửa dưới là màu xanh thẫm của biển và sắc đỏ của mặt trời. Quang cảnh thật tuyệt. Sắc đỏ càng lúc càng lên cao, tỏa rộng, chủ nhân của ánh sáng ấy xuất hiện 1/10, 2/5, 1/2, … và rồi, thật tròn.

Phải ở lại qua đêm mới thấy hết được những nét kỳ bí của Đại Lãnh
Tháp hải đăng cao 26,5 mét so với nền tòa nhà và cao 110 mét so mặt nước biển và có thể phát tín hiệu xa 27 hải lý.

Thật thú vị, khi buổi sáng ở đây du khách được đón ngày mới với biển xanh, cát trắng và ánh bình minh với không gian trong lành. Mặt Trời tỏa ánh nắng của mình đi khắp nơi. Một đường lấp lánh ánh bạc nối từ đường chân trời đến những vách đá quanh năm sóng vỗ

Sau khi đón bình minh trên ngọn hải đăng bạn có thể xuống núi thả mình trong làn nước trong xanh và mát lạnh ở thắng cảnh bãi Môn ngay dưới chân ngọn hải đăng để cảm nhận sự tinh khiết của đất trời.

Tháp hải đăng cao 26,5 mét so với nền tòa nhà và cao 110 mét so mặt nước biển và có thể phát tín hiệu xa 27 hải lý.

Dưới chân Đại Lãnh là Bãi Môn yên ả, cát biển trắng phau mịn màng. Nơi đây nước biển trong rười rượi, đây là đặc điểm tuyệt vời của biển phía Nam Trung Bộ...

Nước ở Bãi Môn, bạn sẽ có một cảm giác thoải mái cực điểm. Nhiều người cho rằng, đây là lợi thế của làn nước được tắm ánh mặt trời đầu tiên trong ngày.

Bãi Môn giống như một eo biển tuyệt đẹp với bãi cát trắng mịn, bênh cạnh là những con thuyền nhỏ li ti hay những vách đá chênh vênh với những con sóng bạc đầu phía dưới làm sao xuyến biết bao người.

Nói về Đại Lãnh, ông Lê Hoàng Thanh Tùng – Giám đốc Công ty TuyHoa Tourist bảo rằng; Đại Lãnh có nhiều thứ để trải nghiệm và khám phá, nhưng nếu không có nhiều thời gian bạn chỉ cần đến Đại Lãnh dù chỉ một ngày, thời gian ngắn ngủi ấy cũng sẽ mang đến cho bạn những cảm giác thú vị khi hòa mình khi được hòa mình vào thiên nhiên, thỏa mãn khi chinh phục tầm cao của ngọn hải đăng hay xa một chút là cột đánh dấu điểm cực Đông trên đất liền.

Mũi Đại Lãnh hay còn gọi là Mũi Điện là một nhánh của dãy Trường Sơn đâm ra biển và cách đây mấy năm, khi chưa làm con đường nhựa dẫn vào hải đăng thì ở đây hoàn toàn biệt lập với khu dân cư, người trông giữ hải đăng muốn đi chợ cũng phải cuốc bộ 16 km, nên trong một tuần, họ chỉ đi chợ một lần.

Về mặt lịch sử, cuối thế kỷ 19, một người Pháp tên Varella phát hiện và ghi dấu tầm quan trọng của địa chỉ này trên bản đồ hàng hải. Đến năm 1890, Pháp xây dựng hải đăng trên đỉnh mũi Điện. Và do hoàn cảnh lịch sử, ngọn hải đăng nhiều năm tạm ngưng hoạt động, mãi đến 1995, nhà nước xây dựng lại và hải đăng chính thức hoạt động.

Tự hào lắm chứ khi là những người đã đặt chân đến điểm cực Đông trên dải đất hình chữ S thân thương. Nếu có cơ hội trong dịp nghỉ lễ này bạn hãy đến để trải nghiệm dù chỉ là một lần. Đó sẽ là một ngày nghỉ đáng nhớ để bạn tiếp tục khám phá, chinh phục những vùng đất mới.

Minh Phan