PhotoStory

Chi 4 triệu đồng cô gái Việt "chơi đủ nơi, ăn đủ món" ở Lào

Thực hiện: Diệp Phan

(Dân trí) - Trước đây, Mai cho rằng "Lào chẳng có gì, thà đi Thái Lan còn vui hơn" nhưng cô đã sai vì Lào đẹp hơn cô nghĩ. Đặc biệt, cố đô Luang Prabang thực sự là nơi chữa lành tâm hồn vì sự yên bình quá đỗi.

Chi 4 triệu đồng cô gái Việt

Phạm Hồng Huế, 24 tuổi đang được cộng đồng mạng biết đến với nickname Mai Di Lao (Mai) bởi những hình ảnh chia sẻ các chuyến khám phá ở nước bạn Lào. Bài đăng của cô về nước Lào trong một nhóm trên mạng xã hội đang thu hút gần 20.000 lượt yêu thích, hàng nghìn lượt bình luận, chia sẻ.

Cô gái gốc Hải Phòng vừa sang Lào được 3 tháng. Hiện đang làm công việc sản xuất và bán thịt trâu, lạp xưởng cho khách du lịch ở Thủ đô Viêng Chăn.

"Trước đây mình có suy nghĩ, đất nước Lào không có điểm gì thu hút để du lịch. Nhưng chỉ sau 3 tháng mình đã thay đổi hoàn toàn. Đất nước Lào thật sự rất đẹp", Mai thốt lên. 

Chi 4 triệu đồng cô gái Việt

Cố đô Luang Prabang là nơi đầu tiên Mai khám phá. Trong hình là chùa Wat Xieng Thong -  nghĩa là "chùa của thành phố vàng". Đây là ngôi chùa cổ nhất, đẹp nhất, quan trọng nhất ở Luang Prabang. Chùa được xây dựng dưới thời vua Sayasetthathirat, hoàn thành vào năm 1560. Nơi đây mở cửa hàng ngày từ 8h đến 17h. Vé vào cổng là 20.000 kip (28.000 đồng). 

Chi 4 triệu đồng cô gái Việt

Ấn tượng của Mai là ở mỗi ngôi chùa, đền đều có gắn những tấm biển như thế này. "Các anh chị em vào chùa lưu ý mặc đồ kín đáo, quần hoặc váy dài (ngoài cổng chùa thường cho thuê), giữ yên lặng và luôn bỏ giày dép trước khi vào bất cứ ngôi đền nào", Mai giải thích. 

Chi 4 triệu đồng cô gái Việt

Đường chính khu phố cổ ở Luang Prabang. Đi bộ dọc theo con phố này, khách du lịch có thể ghé vào bất cứ hàng quán nào bán những đồ trang sức, đồ trang trí, may mặc thủ công đủ màu sắc, chủng loại.

Từ những tác phẩm nghệ thuật, bưu thiếp, những quầy pashima đẹp mắt và thậm chí cả đồ trang sức làm từ bom rơi xuống Lào những năm 1960 và 1970, có những tấm biển giải thích về lịch sử của chúng, khuyến khích khách hàng "mua lại những trái bom".

Chi 4 triệu đồng cô gái Việt

Đến phố cổ khách du lịch nên đi bộ để tận hưởng nét bình yên tỏa ra từ khắp các dãy nhà, con phố. Thi thoảng sẽ bắt gặp sư sãi che ô đi bộ trò chuyện trên vỉa hè.

Chi 4 triệu đồng cô gái Việt

Mai đang dừng lại chụp hình ở một sạp bánh phơi ven đường. Loại bánh này giống cơm cháy của Việt Nam. Bánh sẽ được phơi khô, chiên phồng, rưới sốt đường nâu đóng túi rồi treo lên bán tại những cửa hàng ở thành phố.

Chi 4 triệu đồng cô gái Việt

Len vào những con ngõ nhỏ, Mai phát hiện ra nhiều điều mới mẻ: cửa hàng massage truyền thống mà đông nghẹt, những quán ăn địa phương với 3 bộ bàn ghế hay những tiệm giặt ủi giá 20.000 kip (28.000 đồng)

Chi 4 triệu đồng cô gái Việt

Phố cổ Luang Prabang được UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 1995. Đây từng là nơi sinh sống của hoàng gia Lào với cung điện Beaux-Arts của Pháp lộng lẫy và trang nghiêm. Trong hình là cung điện hoàng gia Lào, nơi chứng minh cho sự giàu có xa xưa giờ đây trở thành viện bảo tàng. 

Chi 4 triệu đồng cô gái Việt

Heuan Chan Heritage House là tên một ngôi nhà gỗ có từ thế kỉ 19 nằm ở vị trí trái tim của cố đô Luang Prabang. Tại đây hiện còn lưu giữ đồ sinh hoạt, bố trí trong các gian phòng và cả trang phục.

Trong hình, Mai thuê trang phục truyền thống của Lào mặc và chụp hình. Dịch vụ trọn gói mặc đồ, làm tóc, cài phụ kiện và đồ make up chỉ có giá 50-100.000 kip. Bộ đồ Mai thuê "từ a-z" là 50.000 kip (70.000 VND). Nếu thuê đồ vua chúa thì đắt hơn xíu.

Ở đây mở cửa từ 8h tới 5h.

Chi 4 triệu đồng cô gái Việt

Thành phố được bao quanh 3 mặt bởi nước, phía xa là dòng Mê Kong hiền hòa. Bức hình này được Mai được chụp từ đỉnh núi Phou Si. Vé vào đây chỉ có 10.000 kip (14.000 đồng), rất dễ leo, các bậc thang được làm sẵn. Mai mất khoảng 10 phút để tới nơi. "Ngắm toàn cảnh từ trên xuống mình tự trả lời cho câu hỏi tại sao nơi đây được mệnh danh là "nơi chữa lành tâm hồn", Mai nói.   

Chi 4 triệu đồng cô gái Việt

Mai chia sẻ, nếu khách du lịch có ý định đến Lào thì thời điểm đẹp nhất đó là từ tháng 10 đến tháng 4. Đặc biệt, tháng 4 có Tết té nước (Punpimay) với nhiều trải nghiệm thú vị. Mọi người có thể lựa chọn đi đường bộ bằng xe khách, tự đi xe máy hoặc ô tô hoặc cũng có thể di chuyển bằng máy bay. 

Chi 4 triệu đồng cô gái Việt

Ngoài Luang Prabang, Mai còn được đến thị trấn Vang Viêng, cách thủ đô Viêng Chăn khoảng 150km. Thị trấn bé nhỏ nằm lọt thỏm trong mênh mông của núi rừng xanh ngát. Đây được biết đến là 1 vùng quê yên bình với khí hậu trong lành, mát mẻ, là điểm du lịch nổi tiếng của đất nước Lào. 

Trong hình là hồ Blue Lagoon có màu nước xanh ngọc bích tự nhiên tuyệt đẹp. Ở Vang Viêng có thảy 5 chiếc hồ, mỗi hồ có cảnh quan tự nhiên khác nhau nhưng màu nước y như 1. "Hôm mình đi Blue Lagoon, màu nước xanh đẹp mê, có mấy em bé nước ngoài nhảy nhào lộn xuống nước nhìn rất thích", Mai chia sẻ.

Ở đây ngoài hoạt động bơi lội, zipline còn bán thêm đồ ăn Lào và khu ghế đá ngồi phơi nắng rộng rãi. Chụp ảnh nào ở hồ cũng có ánh sáng chiếu xiên qua tán cây lung linh. 

Lịch trình 3 ngày của Mai ở Luang Prabang với tổng chi phí khoảng 4 triệu đồng.

- Từ Viêng Chăn đi Luang Prabang bằng tàu cao tốc: 200.000 kip/ vé (280.000 đồng).

- Mai chọn phòng khách sạn khoảng 200.000 kip/ đêm (280.000 đồng).

- Chi phí ăn uống: 20.000 - 50.000 kip/ món (28.000 - 70.000 đồng).

Từ Việt Nam, du khách có thể sang Lào bằng máy bay, xe khách, xe máy.