"Cháy" phòng khách sạn, người Đà Lạt ngủ ghế sofa nhường phòng cho du khách

Thảo Trinh

(Dân trí) - Chỉ sau 1 tiếng đăng bài trên facebook, anh Trà đã đón tiếp được 13 vị khách tới nhà. Anh còn kêu gọi bạn bè, người thân nhường phòng trống, giúp 60 du khách tới Đà Lạt có chỗ ở ngay trong đêm.

Trong dịp nghỉ lễ Tết Nhâm Dần 2022, lượng khách đến Đà Lạt (Lâm Đồng) tăng cao, riêng đêm ngày 3/2 (mùng 3 Tết) có hơn 38.000 du khách có đăng ký lưu trú. Ngoài một số đoàn khách đến Đà Lạt quá khuya, không tìm được khách sạn đành ngủ tạm trên xe hoặc dựng lều ngủ bên hồ Xuân Hương thì cũng có nhiều du khách mua sắm lều từ trước để trải nghiệm cắm trại qua đêm tại khu vực nổi tiếng này. 

Thấy lượng khách tới Đà Lạt rất đông, nhu cầu ở cao, nhiều người đến muộn vẫn chưa có chỗ ở phải nằm "vạ vật" bên hồ Xuân Hương, anh Nguyễn Trà (phường 9, Đà Lạt, Lâm Đồng) quyết định dọn dẹp nhà riêng, dành phòng trống để đón "người lạ".

"Chiều mùng 4 Tết, tôi thấy nhiều gia đình đỗ xe, dựng lều trại ở khu vực hồ Xuân Hương, một số người phải bế con, nằm chật vật tại đây. Thời tiết Đà Lạt về đêm rất lạnh, nhìn các em nhỏ ở ngoài trời như vậy dễ bệnh nên tôi thấy thương quá, muốn làm gì đó giúp đỡ những gia đình phải nghỉ lại bên hồ vì không tìm được phòng", anh Trà nói.

Sau đó, anh đăng tải bài viết kèm số điện thoại lên facebook, ngỏ ý hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho các đoàn khách có trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai. Chỉ sau một giờ đăng tải, anh Trà đã nhận được hàng chục cuộc gọi liên hệ xin ở nhờ. Ngay tối đó, người đàn ông sống ở Đà Lạt hơn 20 năm đã đón được 13 vị khách về nhà nghỉ ngơi. 

Cháy phòng khách sạn, người Đà Lạt ngủ ghế sofa nhường phòng cho du khách - 1

Căn phòng tiện nghi, sạch sẽ và ấm áp mà anh Trà chu đáo chuẩn bị cho các vị khách tới nhà mình nghỉ ngơi trong những ngày Tết (Ảnh: Nguyễn Trà).

Thấy nhu cầu ở của khách vẫn cao, nhà cũng không còn chỗ nên anh tiếp tục vận động người thân, bạn bè nhường phòng trống cho mọi người. Thậm chí, anh còn đưa con cái về ngoại, sắm sửa thêm chăn, đệm để các vị khách có chỗ nghỉ rộng rãi, thoải mái. Bản thân anh cũng sẵn sàng ngủ sofa để nhường phòng, dành không gian nghỉ ngơi cho mọi người. 

"Nhờ có sự hỗ trợ của cả anh em, bạn bè mà chúng tôi đã giúp được 60 du khách có chỗ ở qua đêm hoàn toàn miễn phí", anh chia sẻ thêm.

Anh Trà thừa nhận, bản thân cũng lo lắng khi đón người lạ vào nhà trong thời điểm dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, khi chứng kiến nhiều người già, em bé hay phụ nữ mang bầu không có chốn nghỉ cẩn thận, phải chật vật trong điều kiện thời tiết lạnh giá ở Đà Lạt, anh quyết định hỗ trợ nhiều người hết sức có thể. Anh cũng giữ khoảng cách an toàn và dặn dò các vị khách bảo vệ sức khỏe, tuân thủ 5K để phòng tránh dịch bệnh.

Hành động đẹp của anh Trà không chỉ nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người thân, bạn bè mà còn khiến nhiều du khách xúc động, cảm phục. Anh Phú (đến từ Bình Dương) là một trong những vị khách cùng gia đình đã được tá túc tại nhà anh Trà vào đêm mùng 4 Tết. Anh rất xúc động khi nhận được sự giúp đỡ từ anh Trà trong lúc cả gia đình loay hoay vì không thể tìm được chỗ nghỉ ngơi ở Đà Lạt. 

Anh Phú cho biết, bản thân lái xe riêng đưa vợ con tới Đà Lạt vào sáng mùng 4 Tết. Vì kế hoạch đột xuất, lại chủ quan không tìm hiểu thông tin và đặt phòng trước nên suốt một buổi chiều, gia đình anh không thuê được khách sạn hay nhà nghỉ nào. 

"Vợ chồng tôi cũng lo lắng, nếu không thuê được phòng thì buộc phải ngủ trên xe ở khu vực hồ Xuân Hương. Điều này rất bất tiện vì gia đình có con nhỏ. May mắn biết được bài đăng của anh Trà về việc hỗ trợ chỗ ở, chúng tôi liên hệ ngay và được anh nhiệt tình chào đón", anh Phú kể.

Cháy phòng khách sạn, người Đà Lạt ngủ ghế sofa nhường phòng cho du khách - 2

Gia đình anh Phú xúc động vì được anh Trà (áo hồng) giúp đỡ và hỗ trợ nơi nghỉ ngơi qua đêm (Ảnh: Nguyễn Trà).

"Đưa các con đến ngôi nhà ấm áp, tiện nghi, anh Trà lại rất niềm nở, thân thiện đón khách dù chưa từng quen biết, tôi rất xúc động. Nhờ có những người tốt bụng như anh Trà ở Đà Lạt mà các du khách, gia đình như chúng tôi có chỗ tá túc qua đêm", người đàn ông đến từ Bình Dương chia sẻ thêm.

Không chỉ anh Trà, nhiều người dân sinh sống tại Đà Lạt cũng đã có hành động đẹp đối với du khách khi họ không thể tìm được phòng nghỉ ngơi vì lượng người tới đây tăng "đột biến" trong những ngày Tết. 

Chị Nguyễn Thị Hải (ở phường 6, TP Đà Lạt) cũng không ngần ngại "hô biến" quán cà phê sắp khai trương của mình thành "homestay" để đón các vị khách xa lạ đến nghỉ ngơi. Chị Hải đăng tải lên mạng xã hội, bày tỏ mong muốn hỗ trợ những du khách chưa tìm được khách sạn, nhà nghỉ khi tới Đà Lạt. Chị ưu tiên đón các gia đình có con nhỏ, nói rõ căn phòng trống của mình tuy không quá tiện nghi nhưng sạch sẽ, đầy đủ nước nóng.

Cháy phòng khách sạn, người Đà Lạt ngủ ghế sofa nhường phòng cho du khách - 3

Quán cà phê sắp khai trương được chị Hải sử dụng làm nơi nghỉ ngơi cho các vị khách không tìm được phòng khi tới Đà Lạt (Ảnh: NVCC).

Ngay trong chiều tối ngày mùng 4 Tết, chị Hải đã tiếp đón hai đoàn khách, một gia đình tới từ Bình Dương và một gia đình tới từ Thành phố Hồ Chí Minh.

"Gia đình tới từ TPHCM đã đi du lịch một số nơi rồi mới ghé Đà Lạt. Họ tốn 300 nghìn đồng tiền xăng, đi vòng quanh khắp Đà Lạt, tìm kiếm gần 30 khách sạn, nhà nghỉ mà không có phòng. Khi tới nhà mình, họ rất xúc động. Mình ôm chầm lấy bé nhỏ nhà họ mà thấy hạnh phúc vô cùng vì làm được việc ý nghĩa", chị Hải tâm sự.