Cận cảnh "làng ma" trỗi dậy sau khi chìm dưới nước suốt hơn 3 thập kỷ

Huy Hoàng

(Dân trí) - Sự "trở lại" bất ngờ của "ngôi làng ma" khiến dư luận kinh ngạc. Không ít người từng sinh sống tại đây ngỡ ngàng vì tưởng rằng chẳng bao giờ được thấy "nơi chôn rau cắt rốn" của mình nữa.

Hồ chứa nước Alto Lindoso được tạo ra vào năm 1992 buộc người dân ở làng Aceredo thuộc vùng Galicia, phía tây bắc của Tây Ban Nha buộc phải sơ tán đi nơi khác.

Đó là lúc cư dân của ngôi làng nhỏ nằm tại biên giới giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha chứng kiến cảnh nước sông Limia dâng cao, tràn bờ và nhấn chìm nơi ở của họ. Tuy nhiên, đây không phải là trận lụt điển hình. Khu vực này cần một hồ chứa nước. Và làng Aceredo cùng 4 làng nhỏ khác trong vùng Galicia đành phải chấp nhận "hi sinh". Thời điểm đó, ngôi làng là nơi sinh sống của 70 ngôi nhà và 120 cư dân.

Cận cảnh làng ma trỗi dậy sau khi chìm dưới nước suốt hơn 3 thập kỷ - 1
"Ngôi làng ma" bất ngờ "trỗi dậy" (Ảnh cắt từ clip).

Việc rời xa "nơi chôn rau cắt rốn" không hề dễ dàng. Đã có những lời phàn nàn, những cuộc biểu tình, thậm chí cả việc tuyệt thực kéo dài 10 ngày từ người dân giận dữ.

"Làng ma" bất ngờ lộ thiên sau khi chìm dưới nước suốt hơn 30 năm

Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều biến mất. Một nhà thờ lịch sử được di chuyển tới thị trấn khác. Biết không còn cách nào khác, dần dần các hộ gia đình đã di chuyển mộ người thân được chôn cất trong làng tới nơi ở mới. Một số chuyển tới sống ở ngôi làng gần đó.

Và rồi, ngôi làng dần chìm dưới hồ chứa nước. Khi rời đi, nhiều người trong số họ tin rằng sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy ngôi làng cũ một lần nữa.

Thời gian gần đây, liên tiếp hai tháng liền hạn hán trời không đổ mưa khiến lượng nước trong hồ chứa chỉ còn trữ khoảng 15%. Đó cũng là lúc "làng ma" Aceredo bất ngờ lộ thiên. Điều này khiến dân chúng trong vùng rất ngạc nhiên xen lẫn sự thích thú.

Cận cảnh làng ma trỗi dậy sau khi chìm dưới nước suốt hơn 3 thập kỷ - 2
Những bức tường gạch còn vững chắc sau hơn 30 năm (Ảnh: AIT).

Những tàn tích màu xám kỳ lạ đã chứng minh sức hút đặc biệt với khách du lịch ưa khám phá. Họ đổ xô tới làng để được chứng kiến tận mắt, kiểm tra cụ thể từng căn nhà từng "mất tích" suốt hơn 3 thập kỷ.

Là một trong những cư dân từng sinh ra và lớn lên ở Aceredo, ông Jose Penin, 72 tuổi, cùng anh trai Julio Penin, 78 tuổi, đã trở lại thăm làng. "Khu vực này vốn là các vườn nho và vườn cam xanh mướt. Chúng đẹp lắm", ông Penin nhớ lại.

Cận cảnh làng ma trỗi dậy sau khi chìm dưới nước suốt hơn 3 thập kỷ - 3
Nền của một căn nhà hoang (Ảnh: News).

Đi giữa những con đường ngập bùn, du khách được chiêm ngưỡng nhiều căn nhà đổ sập giữa bức tường gạch và gỗ. Nay nhiều nơi chỉ còn là đống đổ nát. Tuy vậy, một số căn nhà vẫn còn đứng sừng sững dù chìm trong nước và bỏ hoang suốt hơn 30 năm.

Cận cảnh làng ma trỗi dậy sau khi chìm dưới nước suốt hơn 3 thập kỷ - 4
Trần của căn nhà còn gắn bóng điện (Ảnh: News).

"Cứ như thể tôi đang xem một thước phim buồn quay chậm vậy. Thật khủng khiếp, nhưng đó là cuộc sống", anh Maximino Pérez Romero, một du khách tới thăm, chia sẻ.

Với người từng gắn bó với làng, khi được nhìn lại cảnh vật cũ sau bao năm, đều không tránh khỏi những cảm xúc lẫn lộn. "Tôi hiểu những điều này có thể gây ra tò mò với khách thập phương, nhưng với người từng sinh ra và lớn lên ở làng, thì đây là cơ hội hiếm có để quay lại ký ức. Rất khó để chứng kiến cảnh nơi thân yêu của mình lại trở nên thế này", một cư dân cũ của làng có tên Francisco Villalonga, ngậm ngùi cho biết.