Bất chấp bệnh bại liệt, chàng trai leo núi bằng tay

(Dân trí) - Anh Wang Cunwei đã chứng minh cho mọi người thấy người khuyết tật cũng có thể làm được những điều như những người bình thường khác.

Anh Wang Cunwei, 33 tuổi, một người đàn ông mất hai chân do bệnh bại liệt từ thời thơ ấu đã bất chấp tuyết rơi mạnh, dùng tay leo núi Tai ở tỉnh Sơn Đông. Anh mất 23 giờ để chinh phục một trong 5 ngọn núi lớn ở Trung Quốc để chứng minh rằng người khuyết tật cũng có thể đạt được những thành quả giống như những người bình thường khác.

Bất chấp bệnh bại liệt, chàng trai leo núi bằng tay - 1
Người đàn ông Trung Quốc bất chấp bệnh bại liệt, leo núi tuyết bằng tay

Anh Wang chuẩn bị 12 đôi găng tay, 4 bộ bảo vệ gối và hàng chục miếng dán giữ nhiệt. Anh bắt đầu từ Cổng Đỏ, chân ngọn núi Tai cổ xưa, cùng 3 người thân trong gia đình. Con đường đá lên núi là một thử khách đối với Wang. Để leo lên đến điểm ngắm cảnh nổi tiếng của núi, anh mất đến 8 tiếng đồng hồ, trong khi với người bình thường, thời gian này chỉ là 1 tiếng.

Wang đã dành cả đêm để leo núi. Giày và quần của anh bị sờn rách còn tóc thì ướt đẫm. Vào buổi sáng sớm, trời bắt đầu đổ tuyết. Những người leo núi khác phải sử dụng đến áo khoác để giữ ấm mình, nhưng Wang thì không thể. Quần áo nặng nề sẽ khiến việc leo núi của anh trở nên khó khăn hơn.

Bất chấp bệnh bại liệt, chàng trai leo núi bằng tay - 2
Người đàn ông Trung Quốc bất chấp bệnh bại liệt, leo núi tuyết bằng tay

Một du khách đã tặng cho Wang chiếc áo ấm khi chứng kiến các nỗ lực của anh thế nhưng Wang đã phải bỏ lại chiếc áo. “Tôi thấy ấm hơn nhưng áo trở nên nặng do bám tuyết. Vì thế, tôi phải cởi nó ra để việc di chuyển dễ hơn,” anh Wang nói. “Rất nhiều người đã khuyến khích tôi và giúp tôi vượt qua khó khăn”.

Khi anh leo hơn 1.500 mét đến cổng Nam Thiên Đường, điểm cao nhất của núi, quần của anh đã bị mòn rách ở gối, lưng quần và vùng thắt lưng. Còn tay anh trầy xước do các nỗ lực của mình. “Chúng tôi cần được nghỉ ngơi trong một ngày và một đêm,” anh nói.

Được biết, Wang là cha của hai đứa trẻ, vợ anh là một giáo viên mẫu giáo. Anh có một cửa hàng bán điện thoại Trung Quốc ở quận Feng.

Hữu Ng

Theo SCMP