An Giang:

60 đôi bò “căng sức” tranh tài dịp lễ Sen Dolta

(Dân trí) - Ngày 21/9, tại sân đua bò chùa Tà Miệt, xã Lương Phi, (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) đã diễn ra vòng loại Giải đua bò Bảy Núi năm 2014, nhân dịp đón lễ Sen Dolta cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer.

Tham gia lễ hội đua bò Bảy Núi năm nay có 60 cặp bò đến từ 15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên tỉnh An Giang tổ chức đấu vòng loại cấp huyện và có trận chung kết dự kiến diễn ra vào tháng 12 sắp tới.

Về thể thức thi đấu không có gì khác so với mọi năm. Các cặp bò tham gia đua 2 đôi bò sẽ thi đấu theo thể thức một vòng hô và một vòng thả, chọn đôi bò thắng cuộc vào vòng thi đấu tiếp theo. Trên đường đua, nếu có một đôi bò phạm quy như: Tự ý ra khỏi đường đua, giẫm lên bừa của đôi bò trước…hiển nhiên bị loại, cặp bò còn lại sẽ giành chiến thắng tiếp tục vào thi đấu vòng trong. Cặp bò giành chức vô địch phải tham gia tất cả các vòng thi đấu và loại từng “đối thủ” cạnh tranh trực tiếp.

Chia sẻ tại sân đua bò, ông Chau Phol – một người dân ở xã Lương Phi phấn khởi cho biết: “Năm nay bà con chúng tôi vui mừng vì dược vào sân đua bò mà không phải bò tiền mua vé. Cũng chính vì vậy mà lượng người đến xem quá đông. Năm sau, bà con chúng tôi mong chính quyền địa phương sớm xây dựng được sân đua lớn hơn để bà con chúng tôi được xem đua bò trọn vẹn. Các em nhỏ không phải leo lên cây xem đua bò, nguy hiểm quá”


Sau một ngày 60 đôi bò căng sức tranh tài, Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho cặp bò mang số đeo 19 của ông Trần Văn Kha, ở xã Lương Phi; giải nhì thuộc về cặp bò mang số đeo 44 của ông Nguyễn Thanh Tùng, ở xã Châu Lăng; giải ba thuộc về cặp bò mang số đeo 65 của ông Nguyễn Thành Tài, ở xã Châu Lăng và giải tư thuộc về cặp bò mang số 14 của ông Chau  Sóc Ny, ở xã Lê Trì. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao một giải người điều khiển bò xuất sắc cho ông Trần Văn Kha, cùng 4 giải khuyến khích.

Kết thúc vòng loại này, BTC sẽ chọn những đôi bò xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết Hội đua bò Bảy Núi tỉnh An Giang lần thứ 23 năm-2014 dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 12 năm 2014 tới.

Đua bò Bảy Núi là lễ hội đặc trưng của đồng bào Khmer vùng Bảy Núi - An Giang. Từ xa xưa, người Khmer An Giang đã sống theo phum sóc, hầu hết đều làm ruộng rẫy và dùng bò để cày kéo, nên bò được người dân nuôi nấng, chăm sóc cẩn thận. Vào mùa làm ruộng, đàn ông Khmer mang bò cày bừa tơi đất ruộng để phụ nữ cấy mạ, rồi dần đổi công cho nhau. Trong khi làm việc, nông dân rủ nhau đua bò, dần dần thành thói quen, đôi bò thắng cuộc thường được tặng thưởng. Từ đó, đua bò trở thành tập quán của người Khmer Bảy Núi-An Giang vào mỗi dịp lễ Sene Đolta hàng năm và trở thành lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer vùng Bảy Núi An Giang.

Năm nay là năm đầu tiên BTC lễ hội đua bò vùng Bảy Núi An Giang tổ chức thi đấu vòng loại và không tổ chức bán vé cho người dân đến xem. Ước tính tại sân đua bò ở vòng loại năm nay đã thu hút có hơn 3000 người đến xem và cổ vũ cho các cặp bò đua.

Toàn cảnh sân đua bò tại chùa Tà Miệt (xã Lương Phi, huyện Tri Tôn)
Toàn cảnh sân đua bò tại chùa Tà Miệt (xã Lương Phi, huyện Tri Tôn)

Hai đôi bò chuẩn bị bước vào cuộc thi đấu
Hai đôi bò chuẩn bị bước vào cuộc thi đấu
Quyết liệt tranh tài
Quyết liệt tranh tài

Các dịch vụ bán thức ăn nhanh đắt như tôm tươi
Các dịch vụ bán thức ăn nhanh đắt như "tôm tươi"

Sức hút tại lễ hội đua bò Bảy Núi là sự dũng mãnh sải bước của các đôi bò 
Sức hút tại lễ hội đua bò Bảy Núi là sự dũng mãnh sải bước của các đôi bò 

...và sự điều khiển tài tình dũng trí của các tài xế
...và sự điều khiển tài tình dũng trí của các tài xế
Thu hút hàng trăm phóng viên ảnh đến từ khắp nơi đến tác nghiệp
Thu hút hàng trăm phóng viên ảnh đến từ khắp nơi đến tác nghiệp

Tại vòng loại năm nay, giải nhất được trao cho đôi bò số 19 của ông
Tại vòng loại năm nay, giải nhất được trao cho đôi bò số 19 của ôngTrần Văn Kha (ở xã Lương Phi)

Nguyễn Hành - Hà Đặng