PhotoStory

30 ngày lái xe khám phá vẻ đẹp như cổ tích ở Tân Cương của khách Việt

Thực hiện: Thư An

(Dân trí) - Tân Cương được thiên nhiên ưu ái ban tặng nhiều cảnh đẹp làm say lòng người, từ thảo nguyên xanh mướt, hoang mạc kỳ vĩ đến những dãy núi tuyết tráng lệ, hồ nước xanh ngắt như tuyệt tác giữa đất trời.

30 ngày lái xe khám phá vẻ đẹp như cổ tích ở Tân Cương của khách Việt - 1

Gần đây, chị Cao Thu Trang (34 tuổi, Hà Nội) cùng chồng là nhiếp ảnh gia Mạc Kỳ Như (tên thật Nguyễn Duy Khánh, 35 tuổi) và con trai Nguyễn Mạc Khôi Nguyên (7 tuổi) dành 30 ngày lái xe 3.500km khám phá vẻ đẹp từ Bắc tới Nam ở Tân Cương (Trung Quốc).

Cặp đôi chia sẻ loạt ảnh chụp cảnh sắc nơi đây thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận.

30 ngày lái xe khám phá vẻ đẹp như cổ tích ở Tân Cương của khách Việt - 2

Tân Cương - rộng 1,6 triệu km2 (chiếm khoảng 1/6 tổng diện tích Trung Quốc) - có địa hình rất đa dạng, từ những dãy núi tuyết, sông băng, hồ nước, thảo nguyên đến sa mạc... tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Vào mùa hè, khí hậu nắng nóng xuất hiện ở vùng sa mạc, còn vùng núi và cao nguyên duy trì thời tiết mát mẻ.

30 ngày lái xe khám phá vẻ đẹp như cổ tích ở Tân Cương của khách Việt - 3

Gia đình chị Trang xuất phát từ Urumqi (Ô Lỗ Mộc Tề) - thủ phủ sôi động nằm giữa lòng Tân Cương. Tên của nó có nghĩa là "cánh đồng xinh đẹp". Theo Sách Kỷ lục Guinness, đây là thành phố có vị trí xa biển nhất trên thế giới (cách biển gần nhất 2.500km).

30 ngày lái xe khám phá vẻ đẹp như cổ tích ở Tân Cương của khách Việt - 4

Hành trình ngày đầu tiên bắt đầu với tuyến đường cao tốc S21 xuyên qua sa mạc Taklamakan (Tháp Khắc Lạp Mã Can) lớn nhất ở Trung Quốc và lớn thứ hai trên thế giới.

Trên đường đi, gia đình nhỏ ghé thăm Wucaitan (vịnh Ngũ sắc hay bãi đá Cầu vồng) nằm ở huyện Burqin (Bố Nhĩ Tân), cách Urumqi 650km. Điểm đến này nổi tiếng với những bãi đá khổng lồ nhiều màu sắc, có hình dáng độc đáo nằm giữa rừng cây và dòng sông Irtysh chảy xuyên qua. Họ còn có trải nghiệm thú vị khi đón hoàng hôn rực rỡ lúc 22h30.

30 ngày lái xe khám phá vẻ đẹp như cổ tích ở Tân Cương của khách Việt - 5
30 ngày lái xe khám phá vẻ đẹp như cổ tích ở Tân Cương của khách Việt - 6

Từ Burqin, gia đình chị Trang tiếp tục đi qua đường đèo và dành một ngày nghỉ tại làng Hemu (Hòa Mộc) đẹp như cổ tích, nằm ở miền cực Bắc Tân Cương. 

30 ngày lái xe khám phá vẻ đẹp như cổ tích ở Tân Cương của khách Việt - 7

Trên hành trình khám phá Tân Cương, hồ Kanas (Khách Nạp Tư) là điểm đẹp không thể bỏ lỡ. Nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Kanas, tên hồ được đặt theo một con sông chảy bên trong dãy núi Altay (A Lạp Thái), có nghĩa là "đẹp và bí ẩn".

Đây là hồ nước sạch sâu nhất Trung Quốc, được hình thành cách đây 200.000 năm. Một phần của hồ luôn bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc trông đầy bí ẩn.

30 ngày lái xe khám phá vẻ đẹp như cổ tích ở Tân Cương của khách Việt - 8
30 ngày lái xe khám phá vẻ đẹp như cổ tích ở Tân Cương của khách Việt - 9

Chưa hết ấn tượng với hồ Kanas, gia đình chị Trang lại được tận hưởng khung cảnh nên thơ tại hồ Sailimu hay Sayram (Tam Đài Hải Tử) - nơi được ví là "Giọt nước mắt cuối cùng của Đại Tây Dương". 

Đây là hồ trên núi lớn nhất (460km2) và cao nhất (trên 2.000m) ở Tân Cương. Một vòng hồ rộng đến hơn 90km, nước xanh trong vắt và rất lạnh, được bao quanh bởi đồng cỏ xanh tươi, những đỉnh núi cao phủ đầy tuyết trắng.

30 ngày lái xe khám phá vẻ đẹp như cổ tích ở Tân Cương của khách Việt - 10

Khi được hỏi nơi nào ở Tân Cương khiến bản thân say đắm và muốn quay lại nhất, chị Trang nói rằng, đó là Nalati (Na Lạp Đề) - đồng cỏ hơn 3.000 năm tuổi đẹp tựa cõi mơ.

Được mệnh danh là "cao nguyên trên trời", Nalati trải dài bất tận 150km, nằm ở độ cao 3.000-4.000m trên mực nước biển, xung quanh là một màu xanh ngắt của rừng thông và núi tuyết. Vẻ đẹp của nơi này khiến ba người dành nhiều ngày để khám phá.

30 ngày lái xe khám phá vẻ đẹp như cổ tích ở Tân Cương của khách Việt - 11
30 ngày lái xe khám phá vẻ đẹp như cổ tích ở Tân Cương của khách Việt - 12

Du khách khám phá Tân Cương thường check-in ở những điểm chính và nổi tiếng, nhưng gia đình chị Trang bất ngờ thay đổi lịch trình và được trải nghiệm buổi tối cùng ăn, ngủ, nghỉ tại lều truyền thống của người Kazakhstan.

Sáng hôm sau, cả nhà đón bình minh giữa những ngọn núi, đồng cỏ, nhìn từng đàn ngựa, cừu, dê nhởn nhơ gặm cỏ trong khung cảnh bình yên.

30 ngày lái xe khám phá vẻ đẹp như cổ tích ở Tân Cương của khách Việt - 13

Xuôi về phía Nam, gia đình chị Trang đi qua cung đường cao tốc đèo Duku (Độc Khố). Xuyên suốt quãng đường gần 600km, du khách sẽ được trải nghiệm đủ 4 mùa trong một ngày với nhiều cảnh sắc khác nhau.

30 ngày lái xe khám phá vẻ đẹp như cổ tích ở Tân Cương của khách Việt - 14

Con đường này còn đặc biệt ở chỗ mỗi năm chỉ mở cửa khoảng 4-5 tháng, từ đầu tháng 11 đến tháng 5 hoặc 6 năm sau. Sau 22h hàng ngày, con đường cũng được đóng lại, không có xe nào được đi qua.

30 ngày lái xe khám phá vẻ đẹp như cổ tích ở Tân Cương của khách Việt - 15

Trong chuyến đi Tân Cương, gia đình chị Trang không thể bỏ lỡ Kashgar (Khách Thập) - thành phố ốc đảo nghìn năm tuổi giữa sa mạc hoang vu. Nơi đây là cái nôi lịch sử vẫn giữ được giá trị truyền thống của đạo Hồi tốt nhất Trung Á.

30 ngày lái xe khám phá vẻ đẹp như cổ tích ở Tân Cương của khách Việt - 16
30 ngày lái xe khám phá vẻ đẹp như cổ tích ở Tân Cương của khách Việt - 17

Điểm đến cuối cùng là hồ Baisha (Bạch Sa) có màu xanh mướt như ngọc, được ưu ái gọi là "kỳ quan của sa mạc" của miền Nam Tân Cương. Để đến được đây, du khách phải đăng ký rất nghiêm ngặt, gặp nhiều cảnh sát vì nó là con đường dẫn đến Pakistan.

Nằm ở độ cao 650m so với mực nước biển, có diện tích lên tới 10ha, hồ Baisha là nơi sinh sống của nhiều loại động thực vật quý hiếm, cảnh sắc được ví von không thua kém so với Thụy Sĩ.

Chị Thu Trang cho biết, Tân Cương rất rộng lớn và xinh đẹp nhưng cũng khá đắt đỏ. Một tháng ở đây, gia đình chị đã chi tiêu gần 300 triệu đồng nhưng đổi lại là những trải nghiệm quý giá, khó có được ở nơi nào khác.

Ảnh: Mạc Kỳ Như