Yêu nhau ở Hàn Quốc, cặp đôi về Việt Nam tổ chức đám cưới trong mơ

Hoàng Lam

(Dân trí) - Sau 5 năm kể từ ngày yêu nhau ở Hàn Quốc, cặp đôi quyết định về Việt Nam tổ chức đám cưới. Cô dâu xinh như hotgirl và chú rể đón nhận nhiều tình cảm của người thân trong ngày trọng đại.

Đám cưới cô dâu Phan Thị Thu Hằng (22 tuổi, quê Diễn Châu, Nghệ An) đã diễn ra 5 ngày nhưng vẫn nhận sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Yêu nhau ở Hàn Quốc, cặp đôi về Việt Nam tổ chức đám cưới trong mơ - 1

Hình ảnh cô dâu chú rể vàng đầy cổ, đầy tay gây "sốt" cộng động mạng.

Trong hình ảnh đăng tải, cô dâu Thu Hằng mang hơn 10 kiềng vàng, 4 lắc tay vàng và hàng chục chiếc nhẫn. Trong khi đó, chú rể cũng được người thân trao nhiều kiềng, dây chuyền trên cổ và nhẫn vàng đầy các ngón tay.

Theo thông tin anh Phan Đức Mạnh - em trai cô dâu cho biết, gia đình anh vốn làm nghề kinh doanh có tiếng ở huyện Diễn Châu. Bố mẹ cô dâu có đông anh, em và nhiều người thân đang làm việc, sinh sống ở nước ngoài.

Yêu nhau ở Hàn Quốc, cặp đôi về Việt Nam tổ chức đám cưới trong mơ - 2

Cô dâu Thu Hằng xinh như hotgirl từng là du học sinh tại Hàn Quốc.

"Vàng là quà bạn bè, anh em, người thân bố mẹ tôi dành tặng cô dâu, chú rể trong ngày trọng đại. Ngoài ra còn có vàng do gia đình, người thân chú rể tặng", anh Mạnh cho biết.

Cô dâu Thu Hằng kết duyên cùng chú rể Lê Văn Hải (33 tuổi, quê huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Đám cưới diễn ra vào ngày 4/11 vừa qua nhưng cặp đôi có thời gian yêu nhau 5 năm ở Hàn Quốc trước đó.

Yêu nhau ở Hàn Quốc, cặp đôi về Việt Nam tổ chức đám cưới trong mơ - 3

Gia đình hai bên đều đông anh em, phần lớn tặng vàng mừng hạnh phúc cô dâu chú rể bằng vàng, trong đó bố mẹ cô dâu tặng 2 cây vàng.

Năm 2015, anh Hải sang Hàn Quốc làm việc theo diện kỹ sư. Còn chị Hằng là du học sinh, sang đây năm 2018. Hai người quen biết nhau qua sự giới thiệu của người dì.

Ban đầu, chị Thu Hằng không có ấn tượng đặc biệt với anh chàng đồng hương hơn 11 tuổi này. Tuy nhiên, tình yêu sớm nảy nở khi cô nhận ra sự chín chắn, chân thành của anh Hải. Sau 4 năm tìm hiểu, cả hai tiến tới hôn nhân trong sự mong chờ và chúc phúc của đại gia đình 2 bên.

Gần 10 năm làm việc ở Hàn Quốc, kinh tế vững vàng, chú rể Lê Hải quyết định tổ chức đám cưới tại quê nhà để đón cô dâu của mình.

Nhắc tới đám cưới "vàng trĩu cổ", cô dâu Thu Hằng khá ngại ngùng. "Tôi không nghĩ lại được tặng nhiều vàng và được mọi người quan tâm đến như thế", chị Hằng cho biết.

Cô dâu từ chối tiết lộ số vàng đã nhận được trong ngày cưới tuy nhiên, số vàng "quá nhiều" cũng đã gây ra một số sự cố nho nhỏ.

"Một số kiềng bị gãy vì... cổ tôi không còn chỗ để mang. Kết thúc đám cưới, khi một người cháu lên sân khấu chơi, nhặt được nhẫn vàng tôi mới biết mình làm rơi", cô dâu Thu Hằng kể.

Ảnh nhân vật cung cấp