Xuống phố trò chuyện cùng… “xác sống”

(Dân trí) - Rất nhiều du khách cảm thấy thích thú với hình ảnh các bạn trẻ hóa trang thành “xác sống” trong bộ trang phục màu trắng ma quái đi qua các con đường ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh.

Xuống phố trò chuyện cùng… “xác sống”

Dọc các tuyến đường, hình ảnh các bạn trẻ hóa trang tham gia vũ hội luôn gây chú ý cho mọi người. Một người phụ nữ chở theo con gái của mình dừng lại trên đường Lê Duẩn khi thấy các bóng áo trắng đứng trong công viên 30/4 vẫy tay chào mọi người.

Vừa sợ vừa thích thú, bé gái ngồi sau xuống xe và chụp ảnh cùng những “xác sống”, nhiều người khác đang lưu thông thấy lạ cũng tấp xe vào chụp ảnh các bạn trẻ hóa trang chơi Halloween.

“Cái mặt làm sao hay vậy, nhìn y như thật. Lúc mới nhìn cô tưởng là… ma thật ấy chứ”, cô Nguyễn Thị Lan (quận 6, TPHCM) chia sẻ.

Ông Olexo, du khách người Pháp thì hào hứng: “Thú vị quá, vui quá! Tôi không ngờ ở Việt Nam người ta cũng đón Halloween không khác gì các nước khác. Lần này, tôi đặc biệt ấn tượng với các bạn hóa trang”.

Thích thú tạo dáng bên cây cổ thụ trong công viên 30/4
Thích thú tạo dáng bên cây cổ thụ trong công viên 30/4
Một người đi đường dừng lại trò chuyện cùng xác sống
Một người đi đường dừng lại trò chuyện cùng xác sống
Bé gái ngồi sau xe xin mẹ xuống chụp ảnh “tự sướng” cùng “xác sống”
Bé gái ngồi sau xe xin mẹ xuống chụp ảnh “tự sướng” cùng “xác sống”
“Diễn sâu” bên bồn hoa cạnh đường Lê Duẩn
“Diễn sâu” bên bồn hoa cạnh đường Lê Duẩn
Hóa trang gắn thêm cọ và bơm kim tiêm lên mặt
Hóa trang gắn thêm cọ và bơm kim tiêm lên mặt
Chụp ảnh cùng du khách
Chụp ảnh cùng du khách
Cách tham gia Halloween của các bạn trẻ này trên đường phố trung tâm Sài Gòn làm cho du khách thích thú
Cách tham gia Halloween của các bạn trẻ này trên đường phố trung tâm Sài Gòn làm cho du khách thích thú
“Ma cũng mê đồ hiệu chứ bộ”, một bạn chia sẻ vui khi đi ngang trung tâm thương mại
“Ma cũng mê đồ hiệu chứ bộ”, một bạn chia sẻ vui khi đi ngang trung tâm thương mại
“Xác sống” tập trung trước nhà hát Thành Phố nghe nhóm trưởng phổ biến thể lệ chương trình hoạt động. Theo đó, ai có nhiều ảnh cùng du khách nhất sẽ là người thắng cuộc
“Xác sống” tập trung trước nhà hát Thành Phố nghe nhóm trưởng phổ biến thể lệ chương trình hoạt động. Theo đó, ai có nhiều ảnh cùng du khách nhất sẽ là người thắng cuộc
Chính vì thể lệ trên nên các bạn rất tích cực bắt chuyện cũng như… hù dọa du khách. Khả năng ngoại ngữ của các bạn cũng làm cho du khách rất ngạc nhiên
Chính vì thể lệ trên nên các bạn rất tích cực bắt chuyện cũng như… hù dọa du khách. Khả năng ngoại ngữ của các bạn cũng làm cho du khách rất ngạc nhiên
Du khách ở phố đi bộ Nguyễn Huệ cười sảng khoái cùng “xác sống”
Du khách ở phố đi bộ Nguyễn Huệ cười sảng khoái cùng “xác sống”

Dọc qua các con đường Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn, phố đi bộ Nguyễn Huệ, nhiều du khách nước ngoài tỏ ra rất thích thú và hưởng ứng theo bằng những hành động kinh sợ rồi bật điện thoại lên chụp ảnh cùng các “xác sống”.

Ý nghĩa giáo dục của ngày lễ hội Halloween là: Sống không nên tham lam, bủn xỉn, keo kiệt, phải có lòng bác ái, từ bi, biết giúp đỡ kẻ khó khăn.

Không nên chơi đùa với ma quỷ. Ma quỷ hiểu theo nghĩa bóng là những trò lừa lọc, đe dọa, làm cho người khác sợ hãi, những việc làm tinh quái do trí thông minh và tưởng tượng của tuổi trẻ sáng tạo ra có khi làm hại đến người, đến xã hội… Chơi đùa, giao du với ma quỷ sẽ dễ bị cám dỗ đi vào đường tối tăm và tội lỗi.

Đối với xã hội Âu, Mỹ Halloween đã trở thành lễ hội vui chơi hằng năm cho trẻ em và cả người lớn. Ít người quan tâm tìm hiểu ý nghĩa nhân bản của nó.​

Phạm Nguyễn