Xúc động với cách cụ ông 95 tuổi hướng về đồng bào miền Bắc

Dương Nguyên

(Dân trí) - "Tôi tuổi cao, sức yếu, không làm được gì để có tiền. Nhưng với tinh thần lá lành, đùm lá rách, tôi xin con cháu 200.000 đồng ủng hộ đồng bào miền Bắc", cụ Tín nhắn gửi ngoài phong thư.

Hai ngày qua, các trang fanpage tại Hà Tĩnh lan truyền câu chuyện đầy cảm động về cụ ông 95 tuổi ủng hộ đồng bào phía Bắc bị thiệt hại do bão lũ.

Đáng chú ý, trong hai hình ảnh được đính kèm tại bài viết, có một ảnh chụp lại mặt trước của phong thư với dòng chữ được cho là do chính tay cụ ông viết để gửi gắm đến đồng bào miền Bắc.

Xúc động với cách cụ ông 95 tuổi hướng về đồng bào miền Bắc - 1

Cụ Tín trong đám cưới của người cháu (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Nội dung trên phong bì thư ghi rõ: "Tôi là Thái Văn Tín, xóm 9, xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Tôi nhận được tin đồng bào bị thiên tai, lũ lụt do cơn bão số 3 gây ra rất nặng nề và đau thương vô hạn, mất người, mất của, mất nhà cửa.

Tôi tuổi đã già, sức đã yếu, chẳng làm được gì mà có tiền. Nhưng với tinh thần lá lành đùm lá rách, tôi xin con, xin cháu được số tiền 200.000 đồng ủng hộ".

Câu chuyện và hình ảnh này nhanh chóng nhận được hàng trăm lượt bày tỏ cảm xúc, bình luận và chia sẻ từ cộng đồng mạng.

"Cảm ơn cụ! Cụ là tấm gương sáng cho con, cháu noi theo", tài khoản Đ.M.H. chia sẻ.

Tài khoản H.H. cũng bày tỏ: "Cụ tuổi cao nhưng vẫn là tấm gương sáng về lòng nhân ái. Chúc cụ sống trường thọ".

Nhiều tài khoản khác đều bày tỏ sự cảm động trước tấm lòng của cụ và chúc cụ luôn sống khỏe, sống vui bên con cháu.

Sáng 16/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Trần Xuân Hương, xóm trưởng xóm 9 (xã Hòa Hải), chia sẻ rằng cụ Thái Văn Tín, 95 tuổi, từng tham gia dân công hỏa tuyến. Khi hòa bình lập lại, cụ luôn là tấm gương sáng trong cuộc sống, đi đầu trong các phong trào xây dựng quê hương, được bà con lối xóm tin yêu.

Gần đây, khi chính quyền phát động ủng hộ đồng bào miền Bắc chịu thiệt hại do bão lũ, cụ Tín đã vận động bà con, làng xóm, họ hàng và con cháu đóng góp ủng hộ.

Xúc động với cách cụ ông 95 tuổi hướng về đồng bào miền Bắc - 2

Lá thư nhắn gửi, phía trong có số tiền ủng hộ đồng bào miền Bắc của cụ Tín (Ảnh: Gia đình cung cấp).

"Cụ tuổi đã cao, không có thu nhập, cuộc sống không khá giả nên đã xin con, cháu số tiền 200.000 đồng để ủng hộ. Sau đó, ông bỏ số tiền vào phong bì, ghi những dòng chữ gửi gắm bên ngoài và đạp xe lên nhà văn hóa thôn để ủng hộ.

Địa phương chúng tôi là vùng núi giáp biên giới, thường xuyên chịu thiên tai, lũ lụt, kinh tế bà con dựa vào nông nghiệp. Số tiền cụ Tín ủng hộ không lớn nhưng cũng không nhỏ so với cuộc sống, thu nhập ở vùng quê nghèo khó. Quan trọng hơn hết là tình cảm ấm áp, tương thân, tương ái hướng về đồng bào. Chúng tôi đều rất cảm phục, trân quý hành động đẹp của cụ Tín", ông Hương chia sẻ.

Anh Thái Hồng Linh (37 tuổi, cháu nội cụ Tín) cho biết, cụ có 4 người con trai, 4 con gái, 23 cháu, 27 chắt và vợ đã mất từ nhiều năm trước.

Cụ Tín có em trai là liệt sĩ, còn con trai đầu đã qua đời. Cụ hiện sống cùng con dâu cả và các cháu. Ở độ tuổi xưa nay hiếm, cụ vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, tự sinh hoạt cá nhân, đọc sách và đi xe đạp quanh xóm.

"Ông luôn dạy cho con, cháu những điều hay lẽ phải, sống phải đoàn kết và yêu thương, giúp đỡ nhau. Với hàng xóm, ông sống chan hòa, được mọi người quý mến. Chúng tôi rất tự hào về ông", anh Linh nói.