Xúc động khi các bệnh nhi tại bệnh viện Đa Khoa Đống Đa cất cao tiếng hát

Quên đi những nỗi đau thể xác đang giày vò, các bệnh nhi tại bệnh viện Đa khoa Đống Đa đã có một ngày chủ nhật đáng nhớ.

Tiếp nối hành trình mang nụ cười đến với các bệnh nhi đang điều trị tại các bệnh viện, hôm qua (16/10) “Ngày chủ nhật cho em” đã đến với các bệnh nhi đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Đống Đa (Hà Nội).

Sau 4 chương trình diễn ra tại Viện bỏng Quốc gia, bệnh viện K Tân Triều, bệnh viện Thanh Nhàn và bệnh viện Sản nhi Bắc Giang thì chương trình “Ngày chủ nhật cho em” đã tạo được quá nhiều ấn tượng.

Với những người làm chương trình thì cứ cuối tuần họ lại tất bận chuẩn bị đến với những em nhỏ ở một địa điểm mới. Trông đợi có, háo hức có, bởi nơi họ đến là những thiên thần đang phải chịu nhiều đau đớn.

Tiết mục văn nghệ của các tình nguyện viên được các bé hưởng ứng nhiệt tình
Tiết mục văn nghệ của các tình nguyện viên được các bé hưởng ứng nhiệt tình

Hơn ai hết, họ hiểu điều cần làm để mang đến nụ cười tới các bệnh nhi. Vậy nên, có chứng kiến khoảnh khắc các em tạm quên đi nỗi đau thể xác, để bật cười hồn nhiên khi xem những tiết mục ảo thuật, hay văn nghệ do các tình nguyện viên của chương trình “Ngày chủ nhật cho em” biểu diễn, mới thấy đáng quý biết nhường nào.

Với “Ngày chủ nhật cho em” tại bệnh viện Đa khoa Đống Đa thì xúc động nhất là giây phút các bệnh nhi quên đi nỗi đau, ào lên sân khấu hòa nhịp cùng các anh chị tình nguyện viên cất cao tiếng hát.

Nhiều bậc phụ huynh đã xúc động khi các bé hát “Mang cơm cho mẹ đi cày, Bố ơi mình đi đâu thế…”. Bởi với nhiều em thì đã lâu lắm rồi, không thể hát.

Các nữ sinh trong cuộc thi “Hoa khôi sinh viên Hà Nội” đồng hành cùng chương trình
Các nữ sinh trong cuộc thi “Hoa khôi sinh viên Hà Nội” đồng hành cùng chương trình

Đồng hành cùng “Ngày chủ nhật cho em” sau khi đăng quang ngôi vị Hoa khôi Sinh viên Hà Nội 2016, Hồ Ái Thơ chia sẻ: “Đây là lần thứ 2 Thơ được tham gia chương trình nhưng thực sự đã có quá nhiều ấn tượng. Nhìn các em còn nhỏ xíu mà phải chịu nỗi đau thể xác, thật không thể cầm lòng. Thế nhưng, ở chương trình Thơ được nhìn nụ cười của các em, ánh mắt thơ ngây của các em, nó thực sự để lại trong mình quá nhiều cảm xúc. Từ đây, mình mong muốn sẽ được tham gia nhiều chương trình có ý nghĩa cộng đồng như thế này. Và mong Ngày chủ nhật cho em sẽ còn đến với thật nhiều các số phận kém may mắn khác nữa”.

Các bé ở bệnh viện Đa khoa Đống đa đã tham gia văn nghệ rất nhiệt tình
Các bé ở bệnh viện Đa khoa Đống đa đã tham gia văn nghệ rất nhiệt tình

Trong sự cổ vũ của các bạn
Trong sự cổ vũ của các bạn

Một bệnh nhi chăm chú xem các anh chị biểu diễn
Một bệnh nhi chăm chú xem các anh chị biểu diễn

Em Thùy Linh đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Đống Đa nhận phần quà đặc biệt của chương trình dành tặng
Em Thùy Linh đang điều trị tại bệnh viện Đa khoa Đống Đa nhận phần quà đặc biệt của chương trình dành tặng

Bên cạnh những tiết mục văn nghệ, thì “Ngày chủ nhật cho em” cũng dành tặng cho các bệnh nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phải điều trị lâu ngày những phần quà ý nghĩa.

Các bệnh nhi thích thú với các trò chơi của các anh chị tình nguyện viên dành tặng
Các bệnh nhi thích thú với các trò chơi của các anh chị tình nguyện viên dành tặng

Những suất cháo nghĩa tình được trao tận tay các bậc phụ huynh và bệnh nhi
Những suất cháo nghĩa tình được trao tận tay các bậc phụ huynh và bệnh nhi

“Ngày chủ nhật cho em” được tổ chức bởi TƯ Hội LHTN Việt Nam, TƯ Đoàn cùng với nhà tài trợ độc quyền nhãn hàng Trà Thảo Mộc Dr Thanh.

Còn nhớ, chia sẻ tâm huyết dành cho chương trình “Ngày chủ nhật cho em”, đại diện nhãn hàng Dr. Thanh thuộc Tập đoàn Number One đã nói rằng: “Chúng tôi chủ trương mang đến những hoạt động ý nghĩa, những món quà thiết thực nhất đến với các em nhỏ. Bởi hiểu hơn hết những gì mà gia đình và các em đang phải đối mặt. Chúng tôi hy vọng rằng, từ những món quà nhỏ bé này sẽ tiếp sức cho các em tiếp tục điều trị, mau chóng bình phục để được về sum họp bên gia đình”.

Sau số thứ 5 tại bệnh viện đa khoa Đống Đa thì “Ngày chủ nhật cho em” sẽ còn đến với nhiều bệnh nhi đang điều trị tại các bệnh viện ở Hà Nội và các tỉnh lân cận khác.