Australia:
Xe mất lái, cô gái bị lạc ở vùng hoang dã suốt 11 ngày và sống sót kỳ diệu
(Dân trí) - Nữ phượt thủ Carolina Wilga cho biết cô bị lạc trong vùng hẻo lánh ở Australia suốt 11 đêm sau khi bị chấn thương đầu do tai nạn ô tô, dẫn tới tình trạng "mất phương hướng".
Ngày 11/7 (giờ địa phương), sau hơn 10 ngày mất tích trong vùng hẻo lánh ở bang Tây Úc (Australia), nữ phượt thủ người Đức Carolina Wilga (26 tuổi) đã được tìm thấy trong tình trạng kiệt sức, mất nước, đói lả và cơ thể chi chít vết muỗi đốt.
Chia sẻ với truyền thông, cô kể lại hành trình sinh tồn đầy ám ảnh sau tai nạn ô tô khiến bản thân hoảng loạn và bị lạc giữa vùng hoang dã.
"Xe tôi mất lái và lao xuống dốc. Có thể nhiều người thắc mắc tại sao tôi lại rời khỏi xe trong khi bên trong vẫn còn nước, thức ăn và quần áo. Câu trả lời là cú va chạm khiến đầu tôi đập mạnh, dẫn đến tình trạng hoảng loạn. Tôi rời xe trong trạng thái rối loạn và bị lạc", cô nói.
Wilga được báo mất tích từ ngày 29/6, sau khi gia đình và bạn bè không thể liên lạc với cô. Lần cuối cùng người ta nhìn thấy cô là tại một cửa hàng ở thị trấn Beacon, cách Perth (Australia) khoảng 300km về phía Đông Bắc.
Cảnh sát Tây Úc đã phát động chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn với sự tham gia của lực lượng cứu hộ trên không, đường bộ cùng hàng chục tình nguyện viên.

Carolina Wilga được điều trị tại bệnh viện sau thời gian mất tích (Ảnh: Western Australia police force).
Đến ngày 10/7, lực lượng chức năng tìm thấy chiếc xe của Wilga bị mắc kẹt ở Karroun Hill, cách thị trấn Beacon khoảng 150km. Một ngày sau, Wilga được phát hiện cách hiện trường khoảng 24km, trong trạng thái suy kiệt sau 11 đêm vật lộn với thiên nhiên.
Theo Trung úy Jessica Securo, sau khi mất lái và gặp nạn, Wilga chỉ ở lại bên chiếc xe một ngày rồi quyết định rời đi để tìm kiếm sự giúp đỡ. Cô mang theo nước và thực phẩm, xác định phương hướng bằng mặt trời và uống nước mưa, nước từ các vũng để sinh tồn.
Có thời điểm, cô phải trú ẩn trong một hang đá để tránh nắng và giữ lại chút sức lực.
Hôm 13/7, Wilga bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến những người đã nỗ lực tìm kiếm mình. "Tôi chắc chắn mình chỉ sống sót được nhờ sự quan tâm và hỗ trợ của cộng đồng, từ lực lượng cảnh sát, Lãnh sự quán Đức đến đội ngũ y tế. Đặc biệt, tôi biết ơn người đã cứu tôi, thiên thần của tôi - chị Tania", cô chia sẻ.
Wilga cho biết những suy nghĩ về gia đình, bạn bè và những người đang cầu nguyện cho cô chính là nguồn động lực giúp cô vượt qua những thời khắc tăm tối nhất.
Phát biểu trước truyền thông hôm 14/7, Thủ hiến bang Tây Úc - ông Roger Cook - gọi việc Wilga sống sót sau 11 đêm giữa thiên nhiên hoang dã là "một kỳ tích phi thường".
"Tôi không thể tưởng tượng cô ấy đã trải qua cú sốc lớn đến mức nào, cũng như không thể diễn tả được niềm vui của gia đình và bạn bè khi biết cô ấy an toàn. Tuy nhiên, đây cũng là lời cảnh tỉnh rằng thiên nhiên Tây Úc kỳ vĩ và tiềm ẩn nhiều hiểm nguy. Nếu bạn muốn khám phá những vùng đất xa xôi, hãy chuẩn bị thật kỹ", ông nói.
Ông cũng so sánh vụ việc của Wilga với trường hợp của lính cứu hỏa người Mỹ Robert Bogucki - người từng sống sót suốt 43 ngày trong sa mạc Great Sandy (Australia) năm 1999.
Vị này bày tỏ: "Đây là những tình huống không ai mong muốn, nhưng kết thúc có hậu như vậy chính là minh chứng cho sức mạnh của tinh thần và ý chí con người".