Xe bồn chở cá hồi bị lật úp, hơn 77.000 con cá tẩu thoát ngoạn mục

Huy Hoàng

(Dân trí) - Chiếc xe bồn hơn 100.000 con cá hồi gặp nạn tại vùng đông bắc bang Oregon (Mỹ). Tuy nhiên may mắn khoảng 70.000 con cá đã sống sót một cách kỳ diệu nhờ trôi xuống nhánh sông gần đó và ra biển.

Cuối tháng 3 vừa qua, một chiếc xe bồn chở 36 tấn cá hồi tương đương với hơn 100.000 con cá còn sống, di chuyển trên đường nhưng bất ngờ gặp tai nạn tại vùng đông bắc bang Oregon (Mỹ).

Mới đây, đại diện Cơ quan về Cá và Động vật hoang dã Oregon cho biết, đây là những con cá hồi nhỏ nằm trong chương trình của bang nhằm bổ sung nguồn cá tại các đập nước sắp cạn kiệt.

Xe bồn chở cá hồi bị lật úp, hơn 77.000 con cá tẩu thoát ngoạn mục - 1
Cận cảnh chiếc xe bồn chở 36 tấn cá bị lật úp tại góc cua (Ảnh: BBC).

Theo tài xế lái xe, người này rời khỏi trại sản xuất giống cá địa phương ở Elgin, Oregon với chiếc xe đầy cá hồi con còn sống được đựng trong nước. Khi rẽ vào góc cua, chiếc xe dài 16m chở hơn 102.000 con cá bị trượt bánh tràn sang làn xe khác rồi lao xuống bờ kè đá. Vụ tai nạn khiến xe bồn bị lật nhào.

Hàng chục nghìn con cá sống bị trôi tuột khỏi xe tải, cuốn xuống sông Lookglass hoặc tràn lên bờ. Các chuyên gia ước tính, khoảng 70.000 con đã sống sót một cách kỳ diệu nhờ trôi xuống nhánh sông. Chúng sẽ tiếp tục hành trình di cư ra biển.

Ông Andrew Gibbs, điều phối viên trại giống cá ở miền đông Oregon, cho biết, khoảng 25.525 con cá bị mắc kẹt trên bờ không thể bơi xuống nước nên đã bỏ mạng. Nhưng may mắn số cá kịp tẩu thoát xuống nhánh sông đã sống sót và tiếp tục xuôi theo dòng nước.

Xe bồn chở cá hồi bị lật úp, hơn 77.000 con cá tẩu thoát ngoạn mục - 2
Hơn 25.000 con cá hồi bị mắc kẹt trên bờ và đã chết, trong khi khoảng 70.000 con tẩu thoát một cách kỳ diệu nhờ tự bơi xuống nhánh sông gần đó (Ảnh: New York Times).

Cũng theo ông Gibbs, trong suốt 10 năm làm việc, tai nạn này rất hiếm khi xảy ra đối với chương trình của tiểu bang và liên bang. Chương trình này vốn để hỗ trợ quần thể cá hồi bị ảnh hưởng do các công trình đập nước được xây dựng trên hạ lưu sông Snake.

Sự cố tai nạn kể trên làm gián đoạn hành trình vốn được coi là gặp nhiều khó khăn của loài cá hồi. Trong quá trình sinh trưởng, cá hồi gặp phải những kẻ săn mồi, ngư dân đánh bắt, hay thay đổi của môi trường sống. Khi trưởng thành, sau khi sinh sản, cá hồi sẽ chết.

Sáng ngày 29/3, theo kế hoạch, hơn 100.000 con cá hồi khoảng 18 tháng tuổi được chở bằng xe bồn tới hồ bơi xây ở sông Imnaha. Tại đây, chúng phải tự thích nghi trong vài ngày trước khi tiếp tục hành trình dài hơn 1.000km qua sông Snake và Columbia tới Thái Bình Dương.

Sau 3 năm tìm kiếm nguồn thức ăn trên biển, đàn cá hồi lại bắt đầu hành trình quay ngược lại. Chúng đánh hơi mùi hương của sông Imnaha để trở về.

"Vòng đời của loài cá hồi thực sự rất đáng kinh ngạc", ông Gibbs nhận xét.