Vợ vỡ òa khi chồng đi bộ 40km trở về nhà sau 3 ngày mất liên lạc ở Lào Cai

Tuệ Minh

(Dân trí) - Chị Đinh Thị Linh (sống ở Lào Cai) vỡ òa cảm xúc khi chứng kiến chồng trở về sau những ngày mất liên lạc, đằng đẵng chờ đợi với biết bao lo lắng.

Giữa những hoang tàn, nước mắt do bão lũ và sạt lở, có không ít câu chuyện người thân mất liên lạc rồi trở về khiến gia đình bật khóc nghẹn ngào.

Các câu chuyện được ví như kỳ tích giúp cộng đồng có thêm niềm hy vọng dù  mong manh với những người đang mất tích. 

Ngày 15/9, cư dân mạng lan tỏa đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông trở về với gia đình sau khi mất liên lạc 3 ngày do mưa lũ. Người vợ vội vàng bế con, chạy từ trong nhà ra ôm chồng rồi khóc nức nở.

Đoạn clip khiến cư dân mạng không khỏi xúc động, nhận được hàng triệu lượt xem và rất nhiều bình luận. 

Vợ vỡ òa khi chồng đi bộ 40km trở về nhà sau 3 ngày mất liên lạc (Nguồn video: Nhân vật cung cấp).

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, chị Đinh Thị Linh (xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, Lào Cai) cho biết, clip được trích xuất từ camera của gia đình ghi lại cảnh chồng trở về sau khi vượt qua quãng đường rừng gần 40km.

Sự việc diễn ra gần một tuần nhưng mỗi khi nhắc đến chị Linh vẫn không giấu được nghẹn ngào. Ký ức về những ngày không liên lạc được với chồng vẫn như mới hôm qua. Đó là thời điểm bản thân chị bị thử thách về tinh thần, trong lòng chất chứa nỗi lo lắng, sợ hãi, có lúc chị đã nghĩ tới tình huống xấu nhất có thể xảy ra với chồng mình. 

Vợ vỡ òa khi chồng đi bộ 40km trở về nhà sau 3 ngày mất liên lạc ở Lào Cai - 1

Chị Linh bật khóc khi gặp lại chồng sau những ngày lo lắng (Ảnh cắt từ clip).

Nhìn chồng chơi với con bình yên trong căn nhà nhỏ, chị Linh cảm thấy bản thân may mắn hơn nhiều người khác. 

Chồng chị Linh là anh Hoàng Đức Nghĩa làm shipper ở khu vực Y Tý, Lào Cai. Do mưa lớn nên đường về nhà chị bị sạt lở nghiêm trọng. Trong điều kiện thời tiết mưa lũ, sóng điện thoại nơi chồng làm việc cũng như ở nhà bị mất nên không thể liên lạc được. Chị Linh đã cố gắng chạy ra bờ sông hay lên nơi cao để dò sóng, gọi cho chồng nhưng bất thành.

Không liên lạc được với vợ, mưa lũ ở Lào Cai diễn biến khó lường, anh Nghĩa đã quyết định tìm cách về nhà.

Con đường chính từ Y Tý về Trịnh Tường sau một đêm có nhiều nơi sạt lở nghiêm trọng, bị chia cắt nên không được lưu thông. Vì lo cho vợ con, anh Nghĩa quyết định băng đường rừng. 

"Sáng 10/9, chồng tôi bắt đầu hành trình đi bộ về nhà. Anh đi từ 10h sáng đến tối, dừng lại ở Lao Chải, nghỉ một đêm tại nhà dân. Sáng hôm sau, anh tiếp tục hành trình với một người khác đến hơn 11h ngày 11/9 mới về đến nhà. Khi chồng đứng ở cửa, nhìn anh tiều tụy, mệt mỏi, tôi không khỏi xót xa", chị Linh bày tỏ.

Trên con đường gần 40km, anh Nghĩa đối mặt với không ít khó khăn, thử thách. Không có sóng điện thoại, không có mạng, không có đèn pin, chồng chị Linh men theo các bờ suối để đi. 

Chiều ngày 10/9, khi đối mặt với nước suối chảy xiết, người đàn ông này phát hiện đất đá ở phía sau đang đổ xuống. Không còn lựa chọn nào khác, anh vội vàng băng qua suối để thoát thân. 

Chị Linh chia sẻ: "Chồng tôi kể lại, giây phút đó rất mệt. Anh ấy nghĩ đến vợ con ở nhà, chết ở giữa núi rừng không ai biết nên lấy hết sức vượt qua con suối".

Từng có lúc nghĩ đến tình huống xấu nhất

Những ngày chồng "bặt vô âm tín", chị Linh rơi vào tình trạng lo lắng, không ăn ngủ được, ngày đêm thấp thỏm. 

Có thời điểm người phụ nữ này nghĩ đến tình huống xấu nhất xảy ra với chồng mình. Thế nhưng, nhìn sang đứa con thơ dại bên cạnh, chị Linh vội gạt những điều đó ra khỏi đầu, nuôi hy vọng chồng sẽ bình an.

Nhớ lại khoảnh khắc chồng trở về, chị Linh không khỏi bất ngờ, xúc động vỡ òa vì chưa bao giờ tưởng tượng được chồng mình sẽ tự đi một quãng đường xa như vậy. 

"Khoảnh khắc tôi bật khóc khi gặp chồng là bao nhiêu cảm xúc dồn nén. Bản thân vừa vui mừng, vừa cảm thấy may mắn, cảm tạ trời đất, tổ tiên. Cảm xúc lúc đó rất khó diễn tả, ôm chầm lấy anh rồi khóc nức nở", chị Linh nhớ lại giây phút cả đời không thể quên.

Suốt quãng đường đi, anh Nghĩa gần như không ăn gì ngoại trừ khi ngủ đêm tại nhà dân ở xã Lao Chải. Người đàn ông này kể, không nhớ nổi đã băng qua bao nhiêu quả đồi, suối, động lực duy nhất lúc đó là chỉ mong nhanh chóng được về đoàn tụ với gia đình.

"Khi trở về, anh ấy không muốn ăn gì, chỉ muốn nghỉ ngơi vì toàn bộ cơ thể mỏi nhừ sau hành trình dài. May mắn sau một ngày, chồng tôi đã hồi phục hoàn toàn. Tuy nhiên, nghĩ đến chuyện anh băng rừng hàng chục km, bản thân tôi vẫn run", chị Linh hạnh phúc nói.