Cần Thơ:

Vợ chồng 9X mỗi ngày nấu hơn trăm suất cơm miễn phí cho người vô gia cư

Nguyễn Cường

(Dân trí) - Thấy hàng quán đóng cửa, người vô gia cư không còn chỗ xin cơm nên vợ chồng chị Ngân quyết định mỗi ngày bỏ công, bỏ tiền túi nấu hơn trăm suất ăn rồi đem đi phát.

Cặp vợ chồng 9X mỗi ngày nấu hơn trăm suất cơm miễn phí cho người vô gia cư

 Vợ chồng anh Võ Đình Phương (24 tuổi) và chị Dương Diệp Đoan Ngân (27 tuổi) ở Ninh Kiều, Cần Thơ làm nghề thiết kế nội thất. Hơn một tháng nay, dù nghỉ làm do dịch bệnh nhưng anh chị vẫn dậy từ sáng sớm.

Dọn dẹp nhà cửa xong chị Ngân sẽ ra chợ để lựa mua đống thực phẩm "khổng lồ" khi còn tươi ngon nhất. Nào rau, nào cá, nào gà, nào vịt, ai không biết cứ tưởng nhà chị có cỗ to.

Vợ chồng 9X mỗi ngày nấu hơn trăm suất cơm miễn phí cho người vô gia cư - 1

Vợ chồng anh Phương nhặt rau để nấu cơm cho người nghèo.

"Hôm nay có người đưa đến cho mấy túi rồi, mình mua thêm nữa thành hơn chục ký thịt gà về để nấu món khìa. Rau để nấu cộng với để phát là chừng 30 ký, cơm nấu 3 nồi quân dụng lớn", chị Ngân mô tả số thức ăn khổng lồ hôm nay chị sẽ chuẩn bị cho người nghèo.

Đồ mua về đến nhà thì cả gia đình chị Ngân sẽ tham gia mỗi người một tay cho khâu chuẩn bị và chế biến. Người xắt thịt, người rửa rau, người chia rau thành bó, vì công việc đã làm cả tháng nay nên ai nấy đều thành thục.

Vợ chồng 9X mỗi ngày nấu hơn trăm suất cơm miễn phí cho người vô gia cư - 2

Nồi thịt gà nấu lên thơm nức mũi chuẩn bị mang đi cho người vô gia cư.

Khoảng 10h trưa, thức ăn vừa chuẩn bị xong, chị Ngân và chị gái sẽ cùng ngồi xới cơm, gắp thức ăn chia thành từng suất. Số lượng suất ăn dựa theo danh sách người xin đã được xác định từ trước kèm theo một khoản dự phòng phát sinh, đều đặn mỗi ngày đều hơn 100 suất.

"Mình đi phát ở những khu người vô gia cư tập trung nhiều và khu trước cổng các bệnh viện là nơi mọi người có nhu cầu cao nhất. Thường mình phát mỗi người một hộp, một số trường hợp người ta xin để cất dành ăn cả bữa tối.

Vợ chồng 9X mỗi ngày nấu hơn trăm suất cơm miễn phí cho người vô gia cư - 3

Cơm, canh, thịt được chuẩn bị tươm tất.

Nói chung việc mình làm thì ai cũng ủng hộ. Một số người thấy mình đi phát cơm họ cũng gửi vài ký thịt, vài bao gạo góp cùng. Mình đi phát cũng phải tuyệt đối giữ an toàn, chấp hành nghiêm phòng chống dịch vì con mình mới 2 tuổi, trong nhà còn có ông ngoại", anh Phương chia sẻ.

Chị Lâm Thị Kim Huệ là công nhân môi trường, chị và đồng nghiệp cũng là khách quen của anh Phương. Cứ gần trưa nhóm của chị Huệ sẽ cử một người đứng dọc đường 3/2 để chờ nhận suất cơm cho cả nhóm.

Vợ chồng 9X mỗi ngày nấu hơn trăm suất cơm miễn phí cho người vô gia cư - 4

Các suất cơm được xếp vào sọt lớn để chuẩn bị đưa đi phát cho người nghèo.

"Mọi người đều đến chỗ nghỉ rồi nên tôi nhận luôn mấy suất cho cả nhóm. Chúng tôi đi làm từ sáng đến tối mới về nhà nghỉ, trong khi bây giờ quán cơm đóng cửa hết nên việc ăn trưa nếu không có anh Phương giúp thì rất khó khăn. Có những người như anh Phương khiến chúng tôi đỡ cực, cơm ngon lắm", chị Huệ nói.

Một nhóm 9 người vô gia cư tá túc tại một quán cà phê trên đường Trần Văn Hoài cũng là khách quen của anh Phương. Cứ tầm 11 giờ mọi người sẽ chuẩn bị sẵn, ngồi chờ xe cơm của anh Phương đến.

Vợ chồng 9X mỗi ngày nấu hơn trăm suất cơm miễn phí cho người vô gia cư - 5

Người nghèo và người lao động đều cảm thấy may mắn khi đón nhận hộp cơm từ thiện .

Trong quán cà phê này có rất nhiều hoàn cảnh khác nhau, có người bán vé số không nhà cửa, có người là sinh viên, công nhân mắc kẹt ở thành phố không kịp về quê. Tất cả đều gặp khó khăn chung là dù đi xin cơm hay đi mua cơm thì đều không thể được.

"Tôi xin 2 suất, một suất ăn trưa và một suất để dành cho bữa tối. Cơm ngon lắm, những ngày này không có cơm từ thiện của anh Phương, chúng tôi không biết phải làm sao. Gần tháng nay không bán được vé số, không có tiền, cũng không có chỗ nào xin cơm được cả", ông Trần Thanh Sơn (61 tuổi) một người vô gia cư làm nghề bán vé số chia sẻ khi nhận được suất cơm từ thiện của anh Phương phân phát.

Vợ chồng 9X mỗi ngày nấu hơn trăm suất cơm miễn phí cho người vô gia cư - 6

Ông Trần Thanh Sơn là người vô gia cư, bán vé số dạo bị thất nghiệp, ông rất vui khi thường xuyên được nhận cơm từ thiện của vợ chồng chị Ngân.

Công việc phát cơm kéo dài đến gần một giờ chiều mới xong. Khi anh Phương phát cơm về thì mọi người mới ăn trưa, thức ăn của gia đình cũng lấy từ trong số thức ăn vừa được nấu để đưa đi phân phát.

"Chia suất đủ rồi thì cả nhà mới ăn chỗ còn dư lại. Mình nấu cho cả mình ăn, nấu bằng cái tâm nên luôn đảm bảo sạch sẽ", chị Ngân nói.

Để giảm chi phí, chị Ngân đã mua hẳn một vườn rau hơn 1000m2 ở quận Cái Răng (TP Cần Thơ). Buổi sáng chuẩn bị cơm, buổi chiều cả nhà lại ra vườn nhổ rau để chuẩn bị cho ngày tiếp theo.

Có những ngày cả nhà nhổ và phân phát trực tiếp cho các bếp bệnh viện đến 300kg rau, mệt mỏi nhưng ai cũng thấy vui vẻ.

Chị Ngân cho biết chị dự định sẽ tiếp tục phát cơm thiện nguyện cho đến khi nào dịch kết thúc hoặc cho đến khi gia đình hết khả năng.