Ước mơ cao đẹp của cô gái bé nhỏ

Cô gái bé nhỏ Lê Thị Quế Trinh (15 tuổi, ở Bến Tre) không vì hoàn cảnh khó khăn mà từ bỏ con đường đến trường. Trái ngược lại, khát khao hiện thực hóa ước mơ cao đẹp của em càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Nằm ở ấp An Bình, xã An Qui, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, gia đình Quế Trinh quanh năm chỉ biết làm nông với vài công ruộng, thỉnh thoảng tranh thủ lúc nông nhàn bán thêm con cá mớ rau cho bà con trong ấp, vất vả là thế nhưng anh chị vẫn cố gắng hết sức với tâm niệm sao cho các con được học hành đầy đủ để có một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. Thương cha mẹ cực nhọc, lại là chị cả, ngoài giờ học, Quế Trinh gần như quán xuyến mọi việc trong nhà từ nấu cơm, dọn dẹp nhà, chăm sóc gia súc, chăm em học, trông hàng cho mẹ,…

Vừa đi học về, Quế Trinh đã vào bếp nấu cơm cho cả nhà
Vừa đi học về, Quế Trinh đã vào bếp nấu cơm cho cả nhà
Trog khi chờ cha mẹ về, Quế Trinh tranh thủ dạy em gái Quế Hoa học chữ để chuẩn bị đến trường
Trog khi chờ cha mẹ về, Quế Trinh tranh thủ dạy em gái Quế Hoa học chữ để chuẩn bị đến trường

Công việc nhà chiếm của Quế Trinh rất nhiều thời gian nhưng không vì thế mà Trinh lơ là việc học. Những buổi trông hàng cho mẹ, Quế Trinh luôn mang theo tập vở để tranh thủ học bài những khi vắng khách. Học tập trong điều kiện khó khăn như thế nhưng Quế Trinh lại có thành tích vô cùng đáng nể với 9 năm liền là học sinh giỏi xuất sắc, giải nhì học sinh giỏi tỉnh Bến Tre năm học 2015 – 2016. Vừa khoe những tờ giấy khen được giữ gìn cẩn thận, chị Trần Thị Hường, mẹ Quế Trinh, không giấu được niềm tự hào trong nụ cười rạng rỡ: “Quế Trinh học giỏi lắm nghen, năm nào cũng mang về giấy khen hết. Nhà này Quế Trinh là học giỏi nhất đó.”

Những lúc vắng khách, Quế Trinh lại mang tập vở ra học bài rất chăm chỉ.
Những lúc vắng khách, Quế Trinh lại mang tập vở ra học bài rất chăm chỉ.

Không những học giỏi và chăm chỉ, Quế Trinh còn là một cô gái có tấm lòng nhân ái khi luôn giúp đỡ mọi người xung quanh và được mọi người trong ấp yêu quý. Quế Trinh chia sẻ: “Em rất thích giúp đỡ mọi người, và mong muốn ai cũng được sống vui vẻ. Vì thế em ước mơ sau này lớn lên em sẽ là một chiến sĩ công an để gìn giữ sự bình yên cho tất cả mọi người.”

Cô gái bé nhỏ Quế Trinh ấp ủ một ước mơ vô cùng cao đẹp về tương lai
Cô gái bé nhỏ Quế Trinh ấp ủ một ước mơ vô cùng cao đẹp về tương lai

May mắn đã mỉm cười với Quế Trinh khi ngay trước thềm năm mới, cô bé nhận được học bổng Colgate. Học bổng này không chỉ là niềm vui mà còn là một nguồn động viên vô cùng lớn đối với Quế Trinh.“Em cám ơn chương trình Học bổng Colgate nhiều lắm, em sẽ dùng học bổng để tự đóng học phí năm học mới, để cha mẹ em đỡ vất vả lo lắng cho em. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để thực hiện ước mơ của mình.” Quế Trinh chia sẻ với nụ cười thật rạng rỡ.

Học bổng Colgate là nguồn động viên lớn để Quế Trinh tiếp tục cố gắng để hiện thực hóa ước mơ của mình.
Học bổng Colgate là nguồn động viên lớn để Quế Trinh tiếp tục cố gắng để hiện thực hóa ước mơ của mình.

Lời chia sẻ chân tình của chị Trần Thị Hường, mẹ Quế Trinh: “Tôi chỉ mong sao sau này Quế Trinh có thể làm được những gì con mơ ước là tôi mãn nguyện rồi” cũng chính là mong muốn của chương trình Học bổng Colgate để tiếp tục nỗ lực góp sức cho các em nhỏ, mang đến những nụ cười rạng rỡ trên từng gương mặt các em, cùng hướng đến một tương lai tươi sáng hơn.

Chương trình “HỌC BỔNG COLGATE – NỤ CƯỜI THẮP SÁNG ƯỚC MƠ”

- Thời gian diễn ra: Từ ngày 01/07/2016 đến hết ngày 28/09/2016, dành cho tất cả công dân Việt Nam

- Hình thức tham dự chương trình: Không cần mua sản phẩm Colgate, người tham gia chỉ cần nhắn tin về tổng đài 8069 theo cú pháp: Colgate_ (Mỗi tin nhắn có chi phí tối đa 1.000 VNĐ)

- Dự kiến sẽ có 5 đợt quay số xác định trúng thưởng. Mỗi đợt 50 giải Học bổng Khuyến Khích và 5 giải Học bổng Đặc biệt.

Chi tiết xem thêm tại: www.colgate.com.vn

Ước mơ cao đẹp của cô gái bé nhỏ - 6