Từng nói "ai kém may mới lấy bạn", 7 năm sau chàng trai cưới luôn cô gái

Thu Thảo

(Dân trí) - Khi trêu chọc ai vô phúc mới cưới Hồng Hà, Thanh Minh không ngờ 7 năm sau, chính mình lại là người trao nhẫn cầu hôn, xin được rước cô gái ấy về làm vợ.

"Vợ bóc phốt trên mạng, giờ cả nước mắng... vô phúc", Kiều Thanh Minh (SN 1996) hài hước than thở khi câu chuyện tình định mệnh của anh và bà xã Lê Hồng Hà (SN 1998) bất ngờ được chia sẻ khắp mạng xã hội. 

Minh hiện là kiến trúc sư, còn Hà làm công việc nhiếp ảnh. Cả hai đều ở quận Long Biên, Hà Nội.

Cách đây 7 năm, khi còn chung chỗ làm việc, cặp đôi "như nước với lửa" và không ngại có những màn đối đáp phũ phàng với nhau.

Thậm chí, có lần Hà đăng ảnh trên trang cá nhân, Minh vào bình luận: "Ai vô phúc mới cưới bạn". Anh không thể ngờ, người đó sau này chính là mình.

Từng nói

Những dòng đối đáp phũ phàng của Thanh Minh và Hồng Hà cách đây nhiều năm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ ghét đến yêu

Năm 2016, trong một lần Hồng Hà ra quán cà phê Thanh Minh đang làm việc, cô ngạc nhiên khi anh chàng chủ động xin tài khoản Facebook của mình để kết bạn.

Tuy nhiên, Minh không phải gu của Hà, thậm chí phong cách ăn mặc của anh còn khiến cô ác cảm. Bởi vậy, khi Minh nhắn tin tán tỉnh, Hà không thèm trả lời. Lúc gặp lại, cô cũng coi như không quen biết.

Minh thầm nghĩ đối phương "xinh mà chảnh", còn Hà thừa nhận mình làm cao vì khi đó có nhiều chàng trai theo đuổi. Hơn nữa, cô không thích cách làm quen qua tin nhắn và mối quan hệ yêu đương chóng vánh chỉ sau một lần gặp gỡ. 

Nửa năm sau, Hà được giới thiệu vào làm thêm ở quán cà phê này. Biết nhau đều là sinh viên Đại học Kiến trúc Hà Nội, Hà và Minh dần trò chuyện nhiều hơn. Minh còn ga lăng hướng dẫn Hà về bài vở trên lớp.

Dù vậy, mối quan hệ của cặp đôi vẫn không hề dễ chịu hơn. Cả hai cãi nhau "như cơm bữa", đến mức Hà nhiều lần phát khóc và tuyên bố không bao giờ cưới người như Minh. Đó cũng là thời điểm lời trêu chọc "vô phúc" ra đời.

Từng nói

Từ cặp đôi oan gia, Hồng Hà và Thanh Minh thành đôi trong sự ủng hộ của mọi người xung quanh (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đến năm 2019, nhân duyên lại một lần nữa sắp đặt cho Hồng Hà vào thực tập tại công ty kiến trúc - nơi Thanh Minh đang làm trưởng nhóm. Tuy vẫn để bụng chuyện cũ, cô tôn trọng cách làm việc và tư tưởng làm nghề của đàn anh.

"Cuối năm 2020, khi mình áp lực với đồ án ở trường và công việc tại công ty, anh Minh luôn quan tâm và nhẹ nhàng với mình. Từ một người hay mắng mình bỗng dưng thay đổi hoàn toàn thái độ, mình thấy hơi hoảng. Nhưng đúng là mưa dầm thấm lâu, mình dần cảm nhận được sự chân thành của anh ấy", Hà nhớ lại.

Khi nhận ra tình cảm của mình dành cho Hà, nhất là khi xung quanh cô có quá nhiều "vệ tinh", Minh lấy hết can đảm tỏ tình với đối phương. Đó là Tết Dương lịch năm 2021, cả hai cùng nhau đi ngắm pháo hoa. 

Đưa Hà về đến cửa nhà, Minh bất ngờ tặng cô chiếc nhẫn phong thủy và ngỏ lời: "Làm bạn gái anh nhé". Ban đầu, anh lo lắng cô từ chối vì ký ức chỉ toàn cãi vã nhau. May mắn, Hà đã gật đầu đồng ý.

Chuyện tình từ ghét đến yêu của Hà và Minh khiến người xung quanh không khỏi bật cười.

Hứa "sẽ cưới em" sau 3 ngày yêu nhau

Khi chính thức thành một đôi, Hồng Hà và Thanh Minh mới để ý những điểm cộng đáng yêu của nửa kia.

Minh nhận ra sau vẻ ngoài ngầu và hơi đanh đá của Hà là một cô gái ngoan hiền, ấm áp. Bởi vậy, khi mới yêu được 3 ngày, Minh đã "chốt đơn" với bạn gái: "Anh nhất định sẽ cưới em".

Về phần Hà, cô đánh giá cao tính cách kiên trì và chân thành của Minh. 

Tình yêu của cặp đôi còn được gia đình hai bên ủng hộ. Tròn 3 tháng yêu nhau, Minh sang nhà Hà xin phép bố mẹ cho mình đưa bạn gái đi du lịch riêng ở Phú Quốc. Chàng trai vui mừng vì phụ huynh của nửa kia đã tin tưởng và cho phép.

Trong 4 năm yêu nhau, Hà và Minh cũng có lúc giận hờn và cãi vã nhưng chưa từng có bất đồng nào quá lớn. Sau mỗi lần mâu thuẫn, hai người thường chia sẻ thẳng thắn với nhau để tháo gỡ.

Từng nói

Hết lần này tới lần khác, số phận sắp đặt cho Thanh Minh và Hồng Hà gặp gỡ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bên nhau đã lâu và công việc của cả hai phần nào ổn định, Minh mong muốn thấy Hà khoác lên người bộ váy cô dâu. Chàng trai lên kế hoạch cầu hôn bạn gái ở nhà hàng nhưng phải thay đổi vì mưa to cả tuần.

Một tối, khi đang dùng bữa tại nhà, Minh quay video để Hà giới thiệu món ăn trên bàn. Xong xuôi, anh chàng nói còn một món đặc biệt và lấy ra chiếc nhẫn, hồi hộp bày tỏ: "Làm vợ anh nhé". Hà vỡ òa trong niềm hạnh phúc, đồng ý "theo chàng về dinh".

Đám cưới của cặp đôi được tổ chức vào ngày 11-12/11 sắp tới.

Từ khi câu chuyện bất ngờ gây sốt trên mạng, Hồng Hà nhận được rất nhiều tin nhắn từ bạn bè và người lạ vào "xin vía". Điều đó khiến cô rất vui, tự nhủ sống tốt hơn để chứng minh tình yêu đích thực luôn tồn tại trên đời.

"Giữa hai người xa lạ, quen biết đã không hề dễ dàng, giữ được nhau khi yêu càng khó và sống chung lại càng là thử thách lớn lao. Mình chỉ mong mọi người trân trọng nhau và đôi khi mệt mỏi muốn rời xa, hãy nhớ lý do hai bên bắt đầu", Hà nói.

Thanh Minh vui khi câu chuyện tình yêu của mình mang lại nhiều năng lượng tích cực cho mọi người. Anh quan niệm để xây dựng gia đình hạnh phúc, hai vợ chồng cần dành cho nhau sự tôn trọng, hạ bớt cái tôi cá nhân để sống thoải mái và trách nhiệm với nhau.

Thông tin doanh nghiệp - sản phẩm