Từ vụ nam sinh Hà Nội mất tích 36 giờ: Cung leo núi Tam Đảo lộ "bẫy" dễ lạc

(Dân trí) - Sau vụ nam sinh viên tại Hà Nội mất tích khi leo núi ở khu vực Tam Đảo Bắc, nhiều người có kinh nghiệm và chuyên gia sinh tồn lên tiếng cảnh báo về những rủi ro đặc thù của cung đường này.

Mới đây, vụ việc liên quan tới nam sinh viên tại Hà Nội bị mất tích khi leo núi ở khu vực Tam Đảo Bắc nhận được sự quan tâm của dư luận. 

Từ vụ việc này, những người có kinh nghiệm và chuyên gia sinh tồn đã lên tiếng cảnh báo về rủi ro đặc thù trên cung đường này - nơi vốn được mệnh danh là một trong những cung leo núi thử thách nhất miền Bắc.

Từ vụ nam sinh Hà Nội mất tích 36 giờ: Cung leo núi Tam Đảo lộ bẫy dễ lạc - 1

Nguyễn Tuấn Anh (đeo kính) được lực lượng chức năng tìm thấy lúc 6h ngày 21/4 (Ảnh: Hoàng Cúc).

Vì sao cung đường leo núi Tam Đảo thu hút dân trekking?

Trekking vốn là loại hình đi bộ đường dài, thám hiểm, nơi người tham gia di chuyển qua các địa hình hiểm trở như rừng rậm, đồi núi và có thể kéo dài nhiều ngày.

Theo chia sẻ của dân trekking chuyên nghiệp, cung đường leo núi Tam Đảo có 2 cung phổ biến gồm Tam Đảo 3 đỉnh (gồm đỉnh Thạch Bàn, đỉnh Thiên Thị, đỉnh Phù Nghĩa) và Tam Đảo Bắc. Trong đó, cung Tam Đảo Bắc được coi là bài kiểm tra thể lực và kỹ năng thực thụ.

Từ vụ nam sinh Hà Nội mất tích 36 giờ: Cung leo núi Tam Đảo lộ bẫy dễ lạc - 2
Anh Tiến chụp hình ở chóp mốc Tam Đảo Bắc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khác với nhiều cung leo khác ở Tây Bắc có đường mòn rõ ràng, Tam Đảo Bắc giữ nguyên nét hoang sơ, ít dấu chân người. Chính sự nguyên bản này lại trở thành yếu tố thu hút những người yêu thể thao mạo hiểm, thích chinh phục thử thách và khám phá giới hạn bản thân.

Tuy nhiên, những người có kinh nghiệm chia sẻ, sự hấp dẫn cũng đi kèm với mức độ rủi ro cao hơn nhiều so với các cung leo núi phổ biến khác.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Quang Tiến - người chuyên tour trekking Tam Đảo - cho biết, so với cung Tam Đảo 3 đỉnh dài khoảng 4km, leo qua 3 đỉnh với nhiều điểm nghỉ, Tam Đảo Bắc có chiều dài lên tới khoảng 7,2km một chiều, đi thẳng từ chân núi lên đỉnh.

Tổng hành trình cả đi và về khoảng 15,5km với đặc điểm leo liên tục, dốc dài, gần như không có điểm nghỉ đúng nghĩa. Trên đỉnh không có lán trú, không có dịch vụ, chỉ có chóp mốc (các chóp inox trên đỉnh núi cao tại Việt Nam) và không gian trống.

Chính vì những yếu tố trên, khi chinh phục cung đường này, du khách buộc phải hoàn thành cả chặng trong ngày. Người leo thường xuất phát từ 7h-7h30 và nếu đảm bảo thể lực tốt có thể quay về vào khoảng 18h.

Tuy nhiên, với người không sở hữu nền tảng thể lực và thiếu kinh nghiệm, hành trình kéo dài thêm 2-3 tiếng. Thậm chí có những trường hợp xuống chân núi lúc 2-3h sáng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ khi di chuyển trong điều kiện thiếu ánh sáng.

Cái bẫy lớn nhất: Dễ lạc giữa rừng và suối

Anh Tiến đánh giá, điểm nguy hiểm nhất của cung Tam Đảo Bắc nằm ở việc rất dễ lạc đường. Vụ nam sinh viên Hà Nội bị lạc cũng xảy ra tại cung đường này.

Cung leo đi xuyên rừng với đường mòn không rõ ràng như các tuyến trekking phổ biến tại vùng núi Tây Bắc. Ở Tam Đảo, người dân sinh sống dưới chân núi, ít qua lại đường trên núi, bởi vậy nếu xảy ra sự cố, khả năng được phát hiện sớm là rất thấp, đặc biệt với người đi một mình.

Từ vụ nam sinh Hà Nội mất tích 36 giờ: Cung leo núi Tam Đảo lộ bẫy dễ lạc - 3

Trên cung đường sẽ có những con suối cắt ngang là nơi rất dễ bị lạc đường nếu ít kinh nghiệm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trên hành trình, người leo phải đi qua khoảng 3-4 con suối cắt ngang. Các điểm vào và ra suối rất khó nhận biết, dù có đánh dấu bằng dây đỏ buộc trên cây.

Theo kinh nghiệm, người leo phải bám theo các dấu dây đỏ để xác định hướng. Nếu không chú ý, nhiều người dễ đi dọc theo lòng suối. Đây là khu vực xuất hiện khối đá trơn trượt, sạt lở và mất dấu lối mòn.

“Chỉ cần đi sai một đoạn, bạn có thể bị lạc sâu vào rừng. Khi đã đi theo hướng suối, việc quay lại tìm đường cũ rất khó khăn”, anh Tiến chia sẻ.

Ngoài ra, dù khu vực này có sóng điện thoại khoảng 80%, nhưng nếu không chuẩn bị pin dự phòng hoặc thiết bị định vị, việc liên lạc vẫn có thể bị gián đoạn.

Chuyên gia chỉ ra yếu tố sống còn khi đi rừng

Từ vụ việc trên, trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Thoại Tường - nhà sáng lập Kỹ năng sinh tồn Corp - cho rằng, việc chuẩn bị trước chuyến đi là yếu tố quan trọng nhất để hạn chế rủi ro.

Theo anh, mỗi người cần xây dựng lộ trình rõ ràng, có phương án dự phòng và thông báo cho gia đình hoặc chính quyền địa phương nơi đến. Đây là cơ sở quan trọng để lực lượng chức năng xác định khu vực tìm kiếm nếu xảy ra sự cố.

Bên cạnh đó, kỹ năng sinh tồn đóng vai trò cốt lõi, bao gồm xác định phương hướng bằng mặt trời, mặt trăng, địa hình hoặc sử dụng bản đồ, la bàn, kỹ năng tìm nguồn nước.

Từ vụ nam sinh Hà Nội mất tích 36 giờ: Cung leo núi Tam Đảo lộ bẫy dễ lạc - 4
Để hành trình thuận lợi, du khách phải chuẩn bị đầy đủ dụng cụ và nền tảng thể lực tốt (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Kỹ năng là yếu tố cốt lõi. Có những người mang đầy đủ vật dụng nhưng không biết sử dụng thì cũng không có nhiều ý nghĩa. Ví dụ, có la bàn nhưng không biết xem thì cũng như không”, anh nói.

Ngoài kỹ năng, người tham gia cần chuẩn bị đầy đủ vật dụng như nước uống, áo mưa, dao đa năng, chăn giữ nhiệt, túi sơ cứu, dụng cụ tạo lửa… để tăng khả năng sinh tồn khi gặp tình huống bất ngờ.

Trong trường hợp không may bị lạc, chuyên gia khuyến cáo điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh.

“Khi bị lạc, hãy dừng lại, nhớ lại lộ trình đã đi. Di chuyển vô định chỉ khiến bạn lạc sâu hơn. Thay vào đó, cần tạo tín hiệu cầu cứu như đốt lửa, tạo khói hoặc phát ra âm thanh để thu hút sự chú ý”, anh chia sẻ.

Theo anh Tường, yếu tố quyết định khả năng sinh tồn không chỉ nằm ở kỹ năng hay vật dụng, mà còn là ý chí.

“Ý chí sinh tồn là yếu tố quan trọng hàng đầu. Khi một người tin rằng mình sẽ được cứu, họ có thể duy trì tinh thần và sức lực tốt hơn rất nhiều”, anh phân tích.

Có thể thấy, vụ nam sinh mất tích tại Tam Đảo Bắc tiếp tục là lời cảnh tỉnh với những người đam mê trekking. Thiên nhiên luôn hấp dẫn, nhưng cũng đầy rủi ro nếu thiếu chuẩn bị và kỹ năng cần thiết. 

Theo thông tin từ UBND xã Đạo Trù, Nguyễn Tuấn Anh (sinh viên Trường Đại học Đại Nam, Hà Nội) được tìm thấy sau hơn 36 giờ mất tích.

Tuấn Anh cùng nhóm bạn leo núi Tam Đảo từ sáng 19/4 và đến 18h cùng ngày được xác định mất liên lạc tại khu vực thuộc thôn Vĩnh Ninh, xã Đạo Trù.

Chính quyền địa phương đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự và người dân tìm kiếm xuyên đêm qua.

Đọc nhiều trong Du lịch