Tới thăm bộ tộc chăn nuôi tuần lộc cuối cùng ở Mông Cổ

(Dân trí) - Những con đường chưa bao giờ dễ dàng. Họ phải băng qua những con rừng không có điểm kết thúc, vượt qua núi trong cơn bão tuyết vào giữa tháng Sáu để chăn tuần lộc.

Pascal Mannaerts là một nhiếp ảnh gia người Bỉ. Công việc đưa ông đi khắp thế giới trong suốt 10 năm qua. Mannaerts làm bạn với những người du mục Qasqhai ở Iran, tham dự nghi lễ bò nhảy của các bộ tộc Hamer ở Ethiopia và tới thăm thị trấn cổ xưa của người Kurd mà sau đó nó đã biến mất mãi mãi.

Trong một chuyến đi gần đây, Mannaerts làm quen với những người du mục Mông Cổ - những người chăn tuần lộc sống ở miền bắc Khovsgol Aimag. Đây được cho là một nền văn hóa đang chết dần chết mòn.

Hãy cùng xem những hình ảnh tuyệt đẹp của bộ lạc đang dần biến mất này:

Tới thăm bộ tộc chăn nuôi tuần lộc cuối cùng ở Mông Cổ - 1

Baagii, một người chăn tuần lộc ở Mông cổ trong trang phục Tsaatan truyền thống

Tới thăm bộ tộc chăn nuôi tuần lộc cuối cùng ở Mông Cổ - 2

Những người Dukha, còn được gọi là Tsaatan, đã sống trong rừng từ xa sâu của Mông Cổ từ hàng nghìn năm.

Tới thăm bộ tộc chăn nuôi tuần lộc cuối cùng ở Mông Cổ - 3

Cuộc sống đã thay đổi rất nhiều theo thời gian

Tới thăm bộ tộc chăn nuôi tuần lộc cuối cùng ở Mông Cổ - 4

Những người du mục di chuyển từ một đồng cỏ này đến một đồng cỏ khác vài tuần mỗi lần, từ 5 đến 10 lần trong một năm.

Tới thăm bộ tộc chăn nuôi tuần lộc cuối cùng ở Mông Cổ - 5

Họ phụ thuộc vào tuần lộc cho gần như tất cả mọi thứ: pho mát, sữa và vận chuyển, nhưng họ cũng sử dụng chúng để làm quần áo và các công cụ khác

Tới thăm bộ tộc chăn nuôi tuần lộc cuối cùng ở Mông Cổ - 6

Tuy nhiên, người Tsaatan gần như không bao giờ ăn thịt tuần lộc, trừ những con đã mất khả năng di chuyển

Tới thăm bộ tộc chăn nuôi tuần lộc cuối cùng ở Mông Cổ - 7

Vì giữa người Tsaatan và tuần lộc có một sự kết nối linh thiêng

Tới thăm bộ tộc chăn nuôi tuần lộc cuối cùng ở Mông Cổ - 8

Không dễ để Mannaerts tiếp cận bộ tộc

Tới thăm bộ tộc chăn nuôi tuần lộc cuối cùng ở Mông Cổ - 9

Phải mất hai tuần để để đi đến hồ Khovsgol bằng xe Jeep, tại đây ông gặp một người du mục Tsaatan. Từ đó, Mannaerts đi tiếp một chặng đường kéo dài 2 ngày bằng ngựa

Tới thăm bộ tộc chăn nuôi tuần lộc cuối cùng ở Mông Cổ - 10

Ông đã ở lại một tuần với những người du mục

Tới thăm bộ tộc chăn nuôi tuần lộc cuối cùng ở Mông Cổ - 11

“Sự chung sống giữa con người, động vật và môi trường ở đây thật kì diệu” Mannaerts nói

Tới thăm bộ tộc chăn nuôi tuần lộc cuối cùng ở Mông Cổ - 12

"Những người Tsaatan có cuộc sống độc đáo và kì lạ. Họ phụ thuộc vào những chú tuần lộc và khu vực săn bắn”

Tới thăm bộ tộc chăn nuôi tuần lộc cuối cùng ở Mông Cổ - 13

Họ là một trong những bộ tộc chăn tuần lộc cuối cùng và được coi là một nền văn hóa đang bị mất dần. Từ 100 hộ gia đình bây giờ chỉ còn 40

Tới thăm bộ tộc chăn nuôi tuần lộc cuối cùng ở Mông Cổ - 14

Bất chấp những hấp dẫn và tiện nghi của cuộc sống hiện đại, nhiều gia đình Tsaatan vẫn muốn duy trì lối sống cũ của mình

Tới thăm bộ tộc chăn nuôi tuần lộc cuối cùng ở Mông Cổ - 15

"Tôi đã có một cuộc nói chuyện với Bolorma, người mẹ trong gia đình nơi tôi ở cùng. Tôi hỏi cô ấy điều gì khiến cô hạnh phúc trong cuộc sống, và cô chỉ đơn giản trả lời rằng đó là con của cô, chồng cô, và những chú tuần lộc của mình. Câu trả lời khiến tất cả phải rung động. Nó đơn giản và tuyệt đẹp”

Tới thăm bộ tộc chăn nuôi tuần lộc cuối cùng ở Mông Cổ - 16

Mannaerts nói rằng những người du mục ở đây rất thân thiện, họ chào đón anh bằng sự ấm áp kì lạ

Tới thăm bộ tộc chăn nuôi tuần lộc cuối cùng ở Mông Cổ - 17

“May mắn đến kì lạ cho tôi được gặp họ. Đó là một kinh nghiệm sống mà tôi sẽ không bao giờ quên”, Mannaerts cho biết.

Ng.TA

Theo Thisisinsider