Tôi chỉ là người biết lắng nghe hoài bão của chính mình!

(Dân trí) - Chắc hẳn những ai yêu thích bánh Mochi của Nhật thì ít nhiều đều biết tên cái tên quen thuộc mẹ Ong Mật_một mẹ bỉm sữa cháy hết mình với đam mê khám phá và chinh phục dòng bánh truyền thống của xứ xở hoa anh đào xinh đẹp!

Tôi chỉ là người biết lắng nghe hoài bão của chính mình! - 1

Khi ngoài kia thị trường bánh Nhật cũng được nhập khẩu vào Việt Nam phân phối bán tại các siêu thị rất nhiều, khi hàng ngày vẫn có không biết bao nhiêu chị em phụ nữ vẫn làm bánh handmade bán online, phong phú từ các dòng bánh. Vậy mà bước vào tiệm mua đồ cho các con chị Bích Phương vẫn được nhận ra là cô gái làm Mochi rất ngon!

Tôi chỉ là người biết lắng nghe hoài bão của chính mình! - 2

Hàng ngày mọi người vẫn tìm đến chị để ủng hộ, và rồi giữa khách hàng và chị họ là bạn từ bao giờ không hay! Khi tiếp xúc và trò chuyện, chúng tôi đã hiểu vì sao chị Phương lại được mọi người yêu quý đến vậy: một mẹ bỉm sữa trẻ trung, gần gũi, và rất mộc mạc, từ tốn. Chị nói: " Nghề tay phải của tôi là làm vợ và làm mẹ, nghề tay trái thì làm bánh, với nghề tay phải tôi được gọi là mẹ Ong Mật, còn nghề tay trái tôi là Mizuki! Cái tên chỉ là để người khác phân biệt bạn mà thôi, nhưng nó là thứ không thể thiếu, còn việc để người khác nhớ thì bạn phải thật ấn tượng, ấn tượng ở đây không phải là gì to tát mà chỉ đơn giản là cái cảm tình vô hình đáng quý".

Tôi chỉ là người biết lắng nghe hoài bão của chính mình! - 3

Tưởng chừng như một người phụ nữ hướng nội như chị phải thuộc tuýp người an phận, nhưng mẹ Ong Mật lại là người hoàn toàn khác, một cô gái tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết, với những quyết định đầy táo bạo nhưng vẫn luôn chỉn chu và hết mình. Vì vậy mà với mỗi con đường chị chọn và cách đi của mình chị đều khiến người khác cảm kích, hài lòng và ngưỡng mộ! " Tôi chỉ là người biết lắng nghe những hoài bão của bản thân, làm thật tốt để xứng đáng với chính mình và những người đã luôn sát cánh bên tôi, tiếp cho tôi tinh thần, động lực để tôi có cơ hội được làm những điều thật ý nghĩa và có ích, tôi sẽ đánh lên những dấu mốc đẹp trên hành trình mình đang đi".

Tiệc trà Mizuki diễn ra vào cuối tuần vừa qua quả thực là một dấu mốc đẹp để kỷ niệm một năm đặt chân vào thế giới bánh ngọt, chạm tay vào bột và đậu, chị Phương đã miệt mài làm ra nhiều loại bánh truyền thống của Nhật để mời người thân, bạn bè và những khách hàng thân thiết thưởng thức và chung vui với thành quả cho một khởi đầu đầy thuyết với nghề tay trái mà chị đã quyết định lựa chọn, hơn thế nữa mọi người còn được cùng nhau trải nghiệm làm bánh rất hào hứng và vui vẻ!

Tôi chỉ là người biết lắng nghe hoài bão của chính mình! - 4

Bữa tiệc diễn ra vô cùng ấm úng và tình cảm, đặc biệt là rất xúc động khi lắng nghe cô chủ nhỏ Mizuki vừa chia sẻ những lời biết ơn dành cho mọi người, vừa rơi những giọt nước mắt hạnh phúc. Chị bế trên tay bạn Ong Mật và chọn cô giáo mình dạy chị làm bánh để cùng thổi ngọn nến đầu tiên chúc mừng Mizuki tròn 1 năm tuổi!

Và cũng chính tại bữa tiệc này, khi nhìn những người có mặt tham dự chúng tôi lại thêm một lần nữa ngỡ ngàng, họ là những nghệ sĩ có gương mặt nhưng họ lại chân phương hết đỗi, mọi người chia sẻ: "Chúng tôi đến vì chúng tôi thích cái đẹp trong ẩm thực Nhật Bản, và vì chúng tôi thực sự vô cùng yêu quý Phương, cô ấy giống như đứa con gái, đứa em út trong nhà nên luôn mong những gì may mắn và tốt đẹp nhất sẽ đến với cô ấy! "

Và cũng chính cô gái này lại là vợ của NSƯT- đạo diễn Nguyễn Mai Hiền, một trong những đạo diễn góp nên sự thành công vang dội của bộ phim Người Phán Xử, một hậu phương như này thì thật là quá yên tâm công tác!

Tôi chỉ là người biết lắng nghe hoài bão của chính mình! - 5

Khi được hỏi vì sao chị không chia sẻ về việc này chị Phương lại cười và nói: " Tôi không giấu gì cả, nếu ai quan tâm đến tôi thì việc biết về gia đình tôi không khó, còn điều trong lòng muốn chia sẻ tôi chỉ muốn nói rằng: Gia đình tôi là nơi bình yên phía sau cánh cửa giông tố ngoài kia, là nơi đúng nghĩa để nói: Nhà là nơi để về. Mỗi người đều có một công việc, và hãy làm thật tốt công việc của mình đối phương yên tâm và hãnh diện, để người xung quanh mến mộ thấy xứng đáng! Vậy thôi! " Một cô gái chuyên toán, học về Kiến Trúc nghe thì thấy khô khan vậy mà lại làm vợ đảm, nấu ăn ngon, và nói chuyện còn rất hay. Chúng tôi chúc cho chị Phương sẽ luôn thành công trên hành trình mà chị đã chọn và đang đi, để mang đến cho mọi người những điều thú vị hơn nữa.