Tâm sự của những phụ nữ “dọn nhà” cho người chết

(Dân trí) - Cắt tỉa cỏ, tưới cây, dọn vệ sinh cho các ngôi mộ…đó là công việc của những người phụ nữ “công tác” tại các nghĩa trang. Họ làm việc cần mẫn, âm thầm bên những ngôi mộ, họ coi đó là “ngôi nhà” của những người đã khuất nên làm việc bằng cả cái tâm…

Chúng tôi có dịp lên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Dân Hòa, Kỳ Sơn, Hòa Bình) và tình cờ gặp gỡ, trò chuyện với những người phụ nữ làm công việc “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” tại đây. Họ là những người phụ nữ làm công việc vệ sinh cho các ngôi mộ và chăm sóc cây xanh, cỏ trong khuôn viên nghĩa trang. Thoạt nhìn tưởng công việc của những người phụ nữ này đơn giản, nhưng tìm hiểu kỹ mới thấy nhiều điều ẩn chứa bên trong đó là cái tâm của những con người âm thầm hàng ngày tận tụy “dọn nhà” cho những người đã khuất.

Tâm sự của những người phụ nữ “dọn nhà” cho người chết

 

Cô Hoa phải xách từng xô nước để tưới cây vì mất điện không bơm được nước
Cô Hoa phải xách từng xô nước để tưới cây vì mất điện không bơm được nước

 

Cô Hoa cẩn thận tưới cho từng chậu cây trong khuôn viên các ngôi mộ
Cô Hoa cẩn thận tưới cho từng chậu cây trong khuôn viên các ngôi mộ

 

Cô Nguyễn Thị Hoa (45 tuổi, ở xã Lâm Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình) – chia sẻ: “Công việc của cô hàng ngày ở đây là chăm sóc cây xanh như tưới, cắt tỉa và dọn vệ sinh cho các ngôi mộ như thay hoa, lau chùi cho sạch sẽ…Công việc thì cũng bình thường không vất vả lắm, chỉ khi nào mất điện không bơm nước được phải đi xách từng xô nước ở xa thì mới vất vả thêm chút. Ban đầu cô vào đây làm cũng có cảm giác hơi sợ vì vắng vẻ lắm, nhất là lúc chiều tối. Có hôm tăng ca cô phải làm tới 8h tối mới về. Nhưng làm lâu thấy quen, không sợ nữa. Đến bây giờ cô làm đã được gần 2 năm, thì cảm thấy những ngôi mộ như là nhà của những người đã khuất, gần gũi hơn. Cô thấy làm công việc này tâm trạng mình rất thanh thản”.

 

Chị Hồng đã tỉa bớt những bông hoa xấu xí...
Chị Hồng đã tỉa bớt những bông hoa xấu xí...

 

Chị Hồng lau chùi cẩn thận từng ngôi mộ...
Chị Hồng lau chùi cẩn thận từng ngôi mộ...

 

Cùng tổ làm việc với cô Hoa, chị Hà Thị Hồng (SN 1979, ở xã Dân Hòa, Kỳ Sơn, Hòa Bình) - chia sẻ thêm: “Những phần mộ ở đây chúng tôi đều coi đó những ngôi nhà của người đã khuất, nhưng đó không phải là những ngôi nhà đơn thuần như ta nghĩ, mà còn chứa đựng một cái gì đó rất sâu thẳm và thiêng liêng. Chính vì vây, khi chúng tôi dọn vệ sinh, tưới cây trong các ngôi mộ đều chú ý từ cách đi đứng, quay lưng sao cho hợp lý nhất. Nhất là các vị trí bát hương khi mà lau chùi cũng không được phép dịch chuyển, làm xê dịch đi chỗ khác. Công việc này không khó, nhưng đòi hỏi người làm phải có sự kiên trì, đặc biệt phải cái tâm mới làm tốt được”.

Chị Hồng thông tin thêm, mỗi người làm việc ở đây phụ trách dọn vệ sinh, chăm sóc cây xanh cho khoảng 200 ngôi mộ. Ngoài thời gian làm việc hành chính theo qui định, nếu có công việc đột xuất những người phụ nữ này vẫn phải tăng ca khoảng 2-3 tiếng/ngày, thậm chí có hôm phải làm việc rất sớm từ 2h sáng vì có gia đình chuyển mộ lên cần hỗ trợ.

Quỹ thời gian của những người phụ nữ nói trên hàng ngày dành quá nhiều bên những ngôi mộ, thậm chí Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 cũng chỉ được “thưởng” 30 phút nghỉ ngơi. Tuy nhiên, 2 người phụ nữ trên cho biết, họ vẫn nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình về công việc mình đang làm. Đồng thời khi cảm nhận được sự hài lòng của người nhà các phần mộ là động lực khích lệ rất lớn để họ tiếp tục công việc của mình.

Nguyễn Dương