Tâm sự của cặp đôi “hoãn” đón dâu xuống đường chào đón U23 Việt Nam

(Dân trí) - Trên đường đi đón dâu từ Hưng Yên về Lào Cai, đoàn xe cô dâu, chú rể và họ hàng hai bên đã dừng xe tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) hòa cùng biển người chào đón đội tuyển U23 Việt Nam về nước.

Tâm sự của cặp đôi “hoãn” đón dâu xuống đường chào đón U23 Việt Nam. Video: Facebook

Ngày 28/1, hàng vạn người dân Thủ đô đã đổ ra các tuyến đường trung tâm để chào đón các cầu thủ U23 Việt Nam trở về. Tại khu vực sân bay Nội Bài, ngay từ sáng sớm đã xảy ra tình trạng ùn tắc, các phương tiện di chuyển khó khăn.

Cùng lúc đó, một đoàn đón dâu trên đường từ Hưng Yên về Lào Cai tổ chức hôn lễ cũng bị “mắc kẹt” tại đây. Trước tình huống này, cô dâu, chú rể và toàn bộ họ hàng hai bên đã quyết định xuống đường hòa cùng “biển người” chờ đón U23 Việt Nam. Hình ảnh cặp đôi vẫn trong trang phục lễ cưới, cầm cờ đỏ sao vàng “cháy” hết mình cổ vũ các cầu thủ lập tức gây “sốt” trên khắp các diễn đàn.

Cặp đôi cô dâu, chú rể hoãn đón dâu hòa cùng biển người chào đón U23 Việt Nam
Cặp đôi cô dâu, chú rể "hoãn đón dâu" hòa cùng biển người chào đón U23 Việt Nam

Theo tìm hiểu của PV Dân Trí, cặp đôi trong lễ rước dâu đặc biệt trên là chú rể Mạnh Thắng (SN 1985, Lào Cai) và cô dâu Thu Thủy (SN 1992, Hưng Yên). Đám cưới của họ được tổ chức từ ngày 27/1. Sự việc xảy ra vào sáng ngày 28/1 khi đoàn đang trên đường đưa dâu từ Hưng Yên về Lào Cai để tổ chức hôn lễ.

Hình ảnh cặp đôi vẫn trong trang phục lễ cưới, cầm cờ đỏ sao vàng “cháy” hết mình cổ vũ các cầu thủ lập tức gây “sốt” trên khắp các diễn đàn.
Hình ảnh cặp đôi vẫn trong trang phục lễ cưới, cầm cờ đỏ sao vàng “cháy” hết mình cổ vũ các cầu thủ lập tức gây “sốt” trên khắp các diễn đàn.

Chia sẻ với PV, cô dâu Thu Thủy cho biết, cho đến bây giờ cô vẫn chưa hết cảm giác lâng lâng khi may mắn được hòa cùng niềm vui chiến thắng với hàng triệu con tim yêu thể thao. Thủy kể, đoàn đón dâu xuất phát từ Hưng Yên từ 10 giờ sáng 28/1 và dự kiến có mặt tại Lào Cai vào lúc 15 giờ chiều cùng ngày.

Tuy nhiên, do sự việc bất ngờ nên việc tổ chức bị muộn mất 3 tiếng đồng hồ. “Dù phải chờ đợi lâu nhưng cả gia đình rất hào hứng, vui vẻ không hề trách móc thậm chí mọi người còn bảo chúng tôi là những người may mắn khi được gặp các cầu thủ U23 Việt Nam”, Thủy nói.

Cô dâu này cho biết, đám cưới được tổ chức ở nhà gái vào đúng ngày diễn ra trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan nên không khí “ăn cưới” cũng rất hào hứng, sôi nổi. Sau khi hoàn thành xong các thủ tục hôn lễ, cả hai họ cùng ngồi xem bóng đá và cổ vũ nhiệt tình.

“Chồng em trong lúc làm lễ vẫn cứ nghe ngóng vào màn hình ti vi để xem diễn biến trận đấu còn các cụ sau khi phát biểu xong cũng tập trung bình luận, cổ vũ bóng đá sôi nổi. Không khí lúc đó rất đặc biệt và ấn tượng. Đây chắc chắn là một kỷ niệm thú vị với vợ chồng em”, Thủy tâm sự.

Cô dâu Thu Thủy cũng chia sẻ hai vợ chồng cô dự tính nếu sau này sinh con trai sẽ đặt tên con là Quang Hải, Tiến Dũng để ghi nhớ sự kiện đặc biệt này.

Hà Trang