Số phận trái ngược của hai bé gái bị trao nhầm 37 năm trước
(Dân trí) - Hai bé gái ở Trung Quốc bị trao nhầm chỉ sống cách nhau khoảng 4-5km nhưng suốt gần 40 năm, cả hai không hề hay biết mình đang sống cuộc đời của người kia.
Hai đứa trẻ sinh cách nhau 55 phút
Mới đây, truyền thông Trung Quốc đưa tin về câu chuyện của hai gia đình ở thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) khi họ phát hiện hai con gái đã bị trao nhầm cách đây 37 năm.
Hai nhân vật trong câu chuyện là Lý Tuệ và Hoàng Hiểu Lâm, cùng sinh ngày 3/10/1989 tại Bệnh viện Nhân dân thành phố Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông. Thời điểm chào đời của hai cô gái chỉ cách nhau 55 phút.
Thông tin trên giấy khai sinh cho thấy, mẹ của Lý Tuệ là bà Chu. Cô chào đời vào lúc 2h30. Còn mẹ của Hiểu Lâm là bà Dư, cô được sinh ra lúc 3h25.
Hai người mẹ nhớ lại rằng, bệnh viện khi ấy còn khá thiếu thốn, nhân lực mỏng, thậm chí thường xuyên xảy ra tình trạng mất điện. Sau khi chào đời, các bé được đưa đi cân, cắt dây rốn rồi chuyển vào phòng trẻ sơ sinh.
Thời điểm đó, bệnh viện chưa áp dụng vòng tay nhận dạng. Danh tính của mỗi em bé chỉ được ghi trên một tấm thẻ giấy, cài hoặc buộc vào chăn.
Sau này khi phát hiện ra danh tính thật, không ai xác định chính xác việc trao nhầm đã xảy ra ở khâu nào.
Sau khi sinh, bà Chu đưa Lý Tuệ về nhà nuôi, còn ông Hoàng và bà Dư đưa Hiểu Lâm về gia đình.
Hai bé gái bị trao nhầm chỉ sống cách nhau khoảng 4-5km nhưng suốt gần 40 năm, họ không hề hay biết mình đang sống cuộc đời của người kia. Sự khác biệt về điều kiện kinh tế, môi trường sống đã khiến họ sống hai cuộc đời hoàn toàn trái ngược.
Hoàng Hiểu Lâm sống trong gia đình có điều kiện khi cha là công chức, mẹ làm việc tại đơn vị sự nghiệp. Tuy nhiên, nhiều năm liền, khi thấy con gái không giống mình, ông Hoàng nảy sinh nghi ngờ. Niềm tin sụp đổ khi ông phát hiện ra con gái không có cùng nhóm máu. Người đàn ông quyết định ly hôn, Hoàng Hiểu Lâm chuyển về sống cùng mẹ.
Để xóa bỏ những nghi ngờ kéo dài, năm 2022 cô chủ động làm xét nghiệm ADN. Kết quả cho thấy, cô không có quan hệ huyết thống với cả cha lẫn mẹ nuôi. Cú sốc khiến cô rơi vào trầm cảm và quyết tâm báo công an tìm sự thật.

Ảnh thuở nhỏ của Lý Tuệ (trái) và Hiểu Lâm (phải) (Ảnh: Sina).
Người giàu sang, người chật vật kiếm sống
Trong khi đó, Lý Tuệ lớn lên trong một gia đình nông dân khó khăn. Năm cô lên cấp 2, kinh tế gia đình khánh kiệt bởi cha bị lừa trong một vụ đầu tư. Toàn bộ tài sản tích cóp mất trắng, bà Chu phải làm đủ nghề để nuôi các con.
Khó khăn về kinh tế buộc Lý Tuệ phải sớm nghỉ học, đi làm kiếm sống. Cô từng bán quần áo, làm hướng dẫn viên, lễ tân khách sạn rồi môi giới bất động sản. Dần dần, cô trở thành trụ cột kinh tế của gia đình, lo chi tiêu sinh hoạt, đóng bảo hiểm cho cha mẹ, thậm chí dành dụm tiền mua nhà.
Năm 2019, Lý Tuệ mắc một căn bệnh về máu, một năm sau cô tiếp tục phải phẫu thuật cắt tuyến giáp và đến nay vẫn phải dùng thuốc điều trị.
Đến tháng 4/2025, Lý Tuệ bất ngờ nhận được cuộc gọi từ công an địa phương, đề nghị phối hợp xét nghiệm ADN vì có người nghi ngờ từng xảy ra vụ trao nhầm trẻ sơ sinh tại bệnh viện năm xưa.
Ban đầu, cô nghĩ mình chỉ hỗ trợ để giúp người khác tìm người thân. Thế nhưng ngay hôm sau, bà Chu cũng được yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm. Nghe cảnh sát trao đổi, cô không khỏi hoang mang.
Kết quả xét nghiệm ADN sau đó xác nhận bà Chu là mẹ ruột của Hoàng Hiểu Lâm, còn vợ chồng ông Hoàng và bà Dư mới là cha mẹ ruột của Lý Tuệ. Nhận thông tin, cả hai gia đình vô cùng sốc.
Ngay sau khi biết tin đã tìm được con gái ruột, ông Hoàng nhiều đêm mất ngủ. Nghĩ đến việc con gái đã trải qua một cuộc sống khó khăn suốt hơn ba thập kỷ, ông lâm bệnh, phải nhập viện cấp cứu.
Sau khi xác nhận sự thật, hai gia đình tìm đến Bệnh viện Nhân dân thành phố Thanh Viễn để xin hồ sơ sinh năm 1989 nhưng được thông báo bệnh án đã hết thời hạn lưu trữ.
Phía bệnh viện cũng cho biết, nhiều nhân viên y tế tham gia ca sinh năm đó đã nghỉ hưu hoặc qua đời.
Hai cô gái đã quyết định khởi kiện bệnh viện bởi cho rằng, sự tắc trách của nhân viên y tế đã dẫn đến vụ trao nhầm, làm thay đổi số phận của hai gia đình.
Hai người yêu cầu bồi thường tổng cộng hơn 2,6 triệu nhân dân tệ (khoảng 9,4 tỷ đồng) cho các khoản tổn thất tinh thần, chi phí điều trị, phí luật sư và những thiệt hại khác.
Riêng Lý Tuệ yêu cầu bồi thường hơn 1,41 triệu nhân dân tệ (khoảng 5,4 tỷ đồng) cho các khoản chi phí phụng dưỡng cha mẹ nuôi và tổn thất gia đình. Phiên tòa dự kiến diễn ra vào 13/8.
Phía bệnh viện cho hay, vụ việc đã được đưa ra tòa án và đang chờ phán quyết của cơ quan xét xử.
Theo Sina, sau khi nhận lại người thân, Lý Tuệ vẫn tiếp tục sống cùng mẹ nuôi - bà Chu - vì bà không có lương hưu và cần người chăm sóc. Trong khi đó, mẹ ruột của cô cho biết, không muốn làm xáo trộn cuộc sống của con gái sau nhiều năm xa cách.





