Gia đình quê nội Lê Giang Patrik ở Hà Nội, người thân tiết lộ điều thú vị
(Dân trí) - Bà nội của nam thủ môn Lê Giang Patrik cho biết, ngoài đời cháu trai sống rất tình cảm và gắn bó với quê hương. Mỗi lần về thăm quê, anh thích ăn những món đậm chất Việt Nam như nem rán, phở.
Tối 26/8, bà Nguyễn Thúy Quỳnh (84 tuổi, thôn An Phú, xã Phú Xuyên, Hà Nội) ngủ muộn hơn thường lệ. Người phụ nữ lâng lâng trong niềm hạnh phúc, sau khi cháu nội Lê Giang Patrik cùng đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch ASEAN Cup 2026.
Với những pha cứu thua "xuất thần", Lê Giang Patrik xuất sắc giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải đấu.

Bà Nguyễn Thuý Quỳnh cho biết, Lê Giang Patrik có phong cách sống và tình cảm như người Việt Nam (Ảnh: Phạm Hồng Hạnh).
ASEAN Cup 2026 mang một ý nghĩa đặc biệt. Đây là lần đầu tiên Patrik được khoác áo đội tuyển Việt Nam, cùng đồng đội giành những chiến thắng liên tiếp, đem về chiếc cúp vàng danh giá.
Chức vô địch là cột mốc ấn tượng sau nhiều năm anh theo đuổi trái bóng tròn và khát khao cống hiến cho nền thể thao Việt Nam.
"Ngồi xem trận chung kết lượt về, tôi rất hồi hộp. Mỗi lần nhìn thấy các pha va chạm hoặc cháu lao ra đỡ bóng, tôi sốt ruột chỉ sợ Patrik bị chấn thương. Kết thúc 90 phút, chứng kiến cháu nâng cúp cùng đồng đội, tôi không thể diễn tả hết được niềm hạnh phúc", bà Quỳnh nói với phóng viên Dân trí.
Lê Giang Patrik sống tình cảm như người Việt Nam
Ngược dòng thời gian, bà Quỳnh kể về hành trình theo đuổi niềm đam mê bóng đá của cháu trai với ánh mắt đầy tự hào.
Thủ môn Patrik Lê Giang sinh năm 1992 tại Slovakia, có cha là người Việt và mẹ là người Slovakia.
Bố của Patrik là Lê Giang Nam - con cả của vợ chồng bà Quỳnh. Năm 1983, ông Nam sang Tiệp Khắc (nay tách thành Cộng hòa Séc và Slovakia) với dự định học tập trong 9 năm. Mới trải qua 1/3 chặng đường, ngôi trường nơi ông theo học bị giải thể.
Nhờ giỏi ngoại ngữ, con trai bà Quỳnh được một tòa án tại Slovakia tuyển làm phiên dịch viên, hỗ trợ pháp lý cho người Việt Nam.

Bà Quỳnh giữ gìn những bức ảnh của Lê Giang Patrik và Lê Giang Emil từ khi còn nhỏ (Ảnh: Trần Thành Công).
Năm 1990, ông gặp gỡ và nên duyên với bà Veronika - nữ giảng viên đại học người Slovakia. Họ có hai người con trai là Lê Giang Emil và Lê Giang Patrik.
Sớm bộc lộ niềm đam mê và tài năng với bóng đá, hai anh em đều được nhận vào các trung tâm đào tạo trẻ của câu lạc bộ ở địa phương.
Từ khi còn nhỏ, Lê Giang Emil và Lê Giang Patrik đã được người cha dạy về truyền thống dân tộc, tình yêu quê hương đất nước.
"Tuy hai cháu sinh ra ở châu Âu nhưng được bố giới thiệu về quê cha đất tổ từ khi còn nhỏ. Emil và Patrik sống tình cảm như người Việt Nam, luôn hướng về nguồn cội", bà Quỳnh chia sẻ.
Những năm đầu lập gia đình và gây dựng cuộc sống nơi đất khách, ông Nam không có điều kiện đưa vợ và hai con trai về thăm quê. Mọi thông tin chỉ có thể chuyển qua thư từ.
Năm Patrik lên 7 tuổi, cậu bé bắt đầu viết những lá thư tay bằng tiếng Slovakia, sau đó nhờ bố dịch sang tiếng Việt, gửi về cho ông bà nội. Khi ấy, việc liên lạc giữa Việt Nam và châu Âu còn nhiều cách trở, một lá thư gửi đi có khi mất cả tháng mới đến tay gia đình.
Mỗi lần nhận thư, nhìn những dòng chữ nắn nót của cháu, bà Quỳnh không giấu được niềm xúc động. Patrik thường bày tỏ nỗi nhớ, hỏi thăm sức khoẻ và dặn ông bà "không được ốm".
"Vài dòng ngắn ngủi cháu trai gửi về từ châu Âu khiến vợ chồng tôi cảm thấy ấm lòng. Mỗi lần nhận được thư, tôi càng nhớ Patrik và Emil, mong các cháu một lần có dịp về thăm quê hương", bà Quỳnh chia sẻ.
Năm 16 tuổi, Lê Giang Patrik lần đầu cùng bố trở về quê hương. Trong giây phút đoàn tụ, cậu chạy tới ôm chầm lấy bà nội. Những ngày ở Việt Nam, Patrik quấn quýt bên bà Quỳnh, không rời nửa bước.
Sau lần đó, cậu trở về Slovakia, tiếp tục gây dựng sự nghiệp bóng đá, được khoác áo các đội tuyển trẻ Slovakia từ U17 đến U21 và thi đấu cho CLB Bohemians 1905 của CH Séc. Năm 2023, anh chính thức về Việt Nam thi đấu.
Dù công việc tập luyện và thi đấu chuyên nghiệp bận rộn, anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian về Phú Xuyên ăn bữa cơm, trò chuyện với bà nội rồi tất tả trở lại câu lạc bộ.
"Patrik không cầu kỳ trong chuyện ăn uống, đặc biệt thích nem rán và phở. Ở châu Âu, bố mẹ thường làm món này nên ẩm thực Việt Nam trở nên quen thuộc với hai anh em từ nhỏ", bà Quỳnh bày tỏ.

Ảnh bà Quỳnh chụp với con dâu (người ngoài cùng bên phải hàng đầu tiên) và vợ chồng Lê Giang Emil trong lần về thăm Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Chứng kiến cháu trai khẳng định được bản thân trên sân cỏ, bà Quỳnh không giấu niềm tự hào. Tuy nhiên, người phụ nữ luôn nhắc nhở Patrik giữ sự khiêm tốn với tinh thần "thắng không kiêu, bại không nản", nỗ lực tập luyện và đưa hết tài năng cống hiến cho đất nước.
Không chỉ bố Patrik, mẹ của nam thủ môn cũng am hiểu văn hóa Việt Nam và sống tình cảm. Điều này góp phần vun đắp cho Patrik sự gắn bó với quê cha đất tổ.
Đầu năm 2026, lần đầu tiên có cơ hội về thăm quê chồng, chị Veronika bật khóc nghẹn ngào vì xúc động. Trước đây, bà Quỳnh và con dâu chỉ trò chuyện qua điện thoại với sự hỗ trợ phiên dịch của bố Patrik.
"Con dâu rất biết cách ứng xử với nhà chồng, sống tình cảm. Trong 3 ngày ở Việt Nam, Veronika đều ăn cơm cùng tôi, trò chuyện vui vẻ dù hai bên bất đồng ngôn ngữ", bà bày tỏ.
Mong muốn đem tài năng cống hiến cho Việt Nam
Giấc mơ trở về Việt Nam chơi bóng đã được Lê Giang Patrik ấp ủ từ những ngày còn ở Slovakia. Nhờ sự động viên của bố, nam thủ môn quyết định bắt đầu hành trình mới của sự nghiệp tại một số câu lạc bộ trong nước.
Năm 2026, anh chính thức nhận quốc tịch Việt Nam. Trước đó, bà nội và người thân đã hỗ trợ Patrik về thủ tục giấy tờ. Cả gia đình hồi hộp chờ đợi kết quả suốt nhiều tháng.

Lê Giang Patrik chụp ảnh cùng bà nội và người thân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
"Ngày biết tin cháu được nhận quốc tịch, tôi rất hạnh phúc. Sau nhiều nỗ lực, mong ước của cháu và gia đình đã hoàn thành. Tôi hy vọng Patrik có thêm động lực phấn đấu, cống hiến cho bóng đá nước nhà", bà nói.
Khoảnh khắc được nhận quốc tịch Việt Nam là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời Patrik. Anh từng bày tỏ: "Tôi tự hào và vinh dự khi chính thức trở thành công dân Việt Nam. Đây là khoảnh khắc mà tôi sẽ nhớ suốt cuộc đời. Cảm ơn Việt Nam vì đã chấp nhận, tin tưởng và cho tôi cơ hội trở thành một phần của đất nước tuyệt vời này".
Bà nội Patrik tiết lộ, cháu trai ấp ủ dự định sẽ làm những điều có ích cho Việt Nam sau khi khép lại sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.
"Cháu có suy nghĩ như vậy, gia đình rất mừng. Trong tim Patrik luôn có tình yêu dành cho Việt Nam, chắc chắn cháu sẽ không bao giờ quên cội nguồn của mình", bà Quỳnh chia sẻ.
Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Huy Hùng - hàng xóm từng sống ở Slovakia 10 năm, là người phiên dịch cho Patrik mỗi lần về thăm quê - cho biết, nam thủ môn rất tình cảm, lễ phép với mọi người.
Theo ông Hùng, nhập quốc tịch Việt Nam là niềm mong mỏi từ lâu của chàng trai và gia đình. Ngày nhận được thông báo thủ tục đã hoàn tất, Patrik phấn khởi gọi điện về báo tin, bày tỏ "mong ước của cháu đã toại nguyện".
"Lần đầu tiên được gọi lên tuyển quốc gia, cháu thi đấu với phong độ tốt, giành danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất giải đấu, chúng tôi rất tự hào. Mọi người đều mong Patrik giữ sức khoẻ, tránh chấn thương, tiếp tục gặt hái được nhiều thành công hơn nữa tại Việt Nam", ông bày tỏ.





