PhotoStory

"Siêu phẩm" tiểu cảnh nhà Bắc Bộ, ai nhìn cũng muốn về quê ăn Tết

Thực hiện: Thanh Tùng

(Dân trí) - Không gian nhà cổ Bắc Bộ được anh Chiến mô phỏng sắc sảo đến từng chi tiết, tái hiện một hình ảnh làng quê Việt Nam yên bình khiến ai nhìn cũng chỉ muốn về quê ăn Tết.

Siêu phẩm tiểu cảnh nhà Bắc Bộ, ai nhìn cũng muốn về quê ăn Tết - 1

Từ niềm đam mê nghệ thuật tiểu cảnh, yêu thích không gian bình yên làng quê xưa, anh Hoàng Mạnh Chiến (SN 1993, phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) cùng cha thực hiện tác phẩm tiểu cảnh nhà cổ Bắc Bộ. 

Tiểu cảnh nhà cổ Bắc Bộ của chàng trai 9x xứ Thanh

Siêu phẩm tiểu cảnh nhà Bắc Bộ, ai nhìn cũng muốn về quê ăn Tết - 2

Theo anh Chiến, tác phẩm nhà cổ Bắc Bộ này được làm trong thời gian cách ly xã hội do Covid-19 năm 2021, khi công việc kinh doanh ngừng hoạt động, tranh thủ thời gian rảnh rỗi, anh đến với niềm đam mê làm bon sai, tiểu cảnh của mình. 

Siêu phẩm tiểu cảnh nhà Bắc Bộ, ai nhìn cũng muốn về quê ăn Tết - 3
Siêu phẩm tiểu cảnh nhà Bắc Bộ, ai nhìn cũng muốn về quê ăn Tết - 4

Về ý tưởng của tác phẩm này, theo chàng trai trẻ là xuất phát bởi nỗi nhớ quê nhà của anh. Kích thước của tiểu cảnh 80x80, mô phỏng lại không gian nhà ở Bắc Bộ xưa gồm nhà ngói 5 gian, sân gạch, ao cá, giếng nước và cây bóng mát...

"Mỗi lần theo bố về quê chơi, tôi cảm nhận được sự bình yên và giản dị của làng quê Việt Nam. Bên cạnh đó, không gian Tết xưa luôn gợi nhớ biết bao kỷ niệm, đặc biệt là những người con xa quê, cuối năm là dịp họ luôn chờ đợi và mong ngóng đoàn tụ cùng gia đình. Từ ý tưởng này, tôi cùng bố quyết định làm một tác phẩm nhà cổ Bắc Bộ", anh Chiến chia sẻ. 

Siêu phẩm tiểu cảnh nhà Bắc Bộ, ai nhìn cũng muốn về quê ăn Tết - 5
Siêu phẩm tiểu cảnh nhà Bắc Bộ, ai nhìn cũng muốn về quê ăn Tết - 6

Theo anh Chiến, để thực hiện tác phẩm này, điều khó khăn nhất là chia tỷ lệ, bố cục, không gian bài trí các gian nhà và sân vườn, cây cối sao cho phù hợp. Các chi tiết trong bộ tiểu cảnh được anh tỉ mỉ xây dựng hoàn toàn thủ công.

"Riêng phần mái ngói của căn nhà 5 gian tôi phải mất 3 ngày để xếp hơn 2.000 viên ngói nhỏ", chàng trai chia sẻ. 

Nguyên liệu để làm nên bộ tiểu cảnh chủ yếu là xi măng và gạch. Riêng phần sân nền, anh Chiến sử dụng gạch đỏ và cắt thành những mẫu nhỏ ghép lại, sau đó tạo cảnh rêu phong cổ kính. 

Siêu phẩm tiểu cảnh nhà Bắc Bộ, ai nhìn cũng muốn về quê ăn Tết - 7
Siêu phẩm tiểu cảnh nhà Bắc Bộ, ai nhìn cũng muốn về quê ăn Tết - 8

Để căn nhà thêm phần cổ kính, năm nay anh Chiến trồng thêm phía trước cổng nhà cây hồng ngọc mai và nhất chi mai. 

Siêu phẩm tiểu cảnh nhà Bắc Bộ, ai nhìn cũng muốn về quê ăn Tết - 9

Để có không khí Tết, anh trồng cây quất bon sai bên hông nhà.

Siêu phẩm tiểu cảnh nhà Bắc Bộ, ai nhìn cũng muốn về quê ăn Tết - 10
Siêu phẩm tiểu cảnh nhà Bắc Bộ, ai nhìn cũng muốn về quê ăn Tết - 11

Hệ thống hàng rào, cây xanh và giếng nước được bài trí hợp lý.

Siêu phẩm tiểu cảnh nhà Bắc Bộ, ai nhìn cũng muốn về quê ăn Tết - 12

Cũng theo anh Chiến, sau khi tác phẩm hoàn thiện, anh có chụp ảnh đưa lên mạng xã hội và nhận được rất nhiều đơn đặt hàng.

"Có nhiều người ngỏ ý hỏi mua tác phẩm nhà Bắc Bộ của tôi, nhưng tôi quyết định để làm kỷ niệm. Dự kiến năm 2023, tôi sẽ làm nhiều mô hình như thế này để bán ra thị trường, cho mọi người cùng thưởng thức", anh Chiến cho hay. 

Siêu phẩm tiểu cảnh nhà Bắc Bộ, ai nhìn cũng muốn về quê ăn Tết - 13

Ngoài đam mê làm tiểu cảnh, anh Chiến còn làm cây bon sai để kinh doanh. Dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm nay, anh Chiến đưa ra thị trường 150 gốc quất và nhất chi mai bon sai trên gỗ lũa. 

Những gốc quất bon sai được anh Chiến dựng trên chậu gốm, phối cảnh bằng gỗ lũa. Giá bán trung bình từ 1,2 đến 15 triệu đồng (tùy kích thước mỗi chậu), anh Chiến dự kiến doanh thu đạt được trong dịp Tết năm nay khoảng 300-400 triệu đồng.