Sắp tiến hành tang lễ, người phụ nữ ở Thái Lan bất ngờ sống lại

Tuệ Minh

(Dân trí) - Người phụ nữ là bệnh nhân ung thư ở Thái Lan có tiên lượng xấu, tắt thở trên đường về quê đã đột nhiên tỉnh lại khiến mọi người hốt hoảng.

Chataporn Sriphonla (49 tuổi, sống ở Thái Lan) đã trải qua một thời gian dài chiến đấu với căn bệnh ung thư, nhưng tình hình sức khỏe không được cải thiện.

Sau khi bác sĩ kết luận tiên lượng xấu, người mẹ già của bệnh nhân đã cất công lặn lội, đón xe lên Bangkok để đưa con gái về quê. 

Trên đường về, Chataporn Sriphonla có biểu hiện tắt thở và qua đời. Người mẹ khóc hết nước mắt, gọi điện thông báo cho gia đình chuẩn bị tang lễ ở chùa. 

Sắp tiến hành tang lễ, người phụ nữ ở Thái Lan bất ngờ sống lại - 1

Mẹ của bệnh nhân và người thân trên chiếc ô tô đi về quê sau khi bệnh tình không mấy cải thiện (Ảnh: Mirror).

Trong lúc ô tô rẽ vào chùa, người mẹ nghe thấy tiếng thở đầy mệt nhọc của con gái, Chataporn Sriphonla từ từ mở mắt. Mọi người ngồi trên xe bất ngờ và hốt hoảng, vì chưa chứng kiến sự việc như vậy bao giờ. 

Ngay lập tức, nữ bệnh nhân được đưa trở lại bệnh viện để bác sĩ cấp cứu, còn tang lễ được thông báo hủy. Không khí tang tóc bao trùm gia đình bỗng chuyển thành niềm vui bất ngờ. 

Mẹ của nữ bệnh nhân cho biết: "Con gái tôi đang điều trị bệnh ung thư thì các bác sĩ thông báo cơ hội sống sót rất mong manh. Tôi muốn con gái có những giây cuối đời bên gia đình, nên quyết định thuê xe và sắp xếp để đưa cháu về nhà". 

Dẫu biết căn bệnh ung thư ở giai đoạn muộn để chữa trị triệt để không dễ,  nhưng chuyện Chataporn Sriphonla đột nhiên sống lại thực sự là kỳ tích. Hiện, nữ bệnh nhân đang tiếp tục điều trị theo phác đồ của bác sĩ. 

Trước đó, từng xảy ra nhiều trường hợp, bệnh nhân được tuyên bố đã chết song đột ngột sống lại.

Hôm 9/6, cụ bà Bella Montoya, người Ecuador thông báo qua đời do đột quỵ. Các bác sĩ đã trao tận tay hồ sơ bệnh án và giấy chứng tử cho người thân của cụ bà. 

Thi thể của cụ được đưa đến nhà tang lễ để tổ chức phúng viếng. Tuy nhiên, khi tang lễ đang diễn ra, người ta nghe thấy tiếng đập trong quan tài. Thậm chí, mọi người có thể nghe thấy tiếng thở mệt nhọc của cụ.  

Sau khi chứng kiến sự việc hi hữu, con cháu trong nhà vội vã đưa cụ bà Bella Montoya trở lại bệnh viện. Bà được tiếp tục chăm sóc, điều trị nhưng chính thức qua đời hôm 16/6.

Sau sự việc, cơ quan y tế của Ecuador đã lên tiếng yêu cầu điều tra về trường hợp này và xem có nhầm lẫn gì hay không. 

Một số tờ báo của Ecuador cho rằng, cụ bà mắc chứng bệnh là catalepsy. Đây là bệnh khiến ai đó mất đi ý thức và cảm giác, cơ thể cứng đờ.