Rộ mốt châm kim đầy mặt "giết" suy nghĩ tiêu cực, 30 phút tốn 34 triệu đồng

Viên Minh

(Dân trí) - Phương pháp châm hàng chục cây kim vào trán, phía sau đầu và ngực để "giết" suy nghĩ tiêu cực thu hút nhiều người Nhật Bản. Một buổi trị liệu tối thiểu 30 phút có giá hơn 34 triệu đồng.

Theo SCMP, gần đây, một phương pháp châm cứu mới phát triển ở Nhật Bản, có tên là "giết chết suy nghĩ tiêu cực". Thuật ngữ này mô tả những người châm cứu giúp khách hàng loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực và thanh lọc tâm trí. 

Kỹ thuật này đã thu hút nhiều người nổi tiếng Nhật Bản, làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi giữa những người dùng mạng Trung Quốc.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội vào ngày 14/8, nam diễn viên Nhật Bản Masataka Kubota (có khoảng 314.000 lượt theo dõi) đã chia sẻ những bức ảnh châm cứu theo phương pháp Nhật Bản. Bài viết đã thu hút hơn 30.000 lượt yêu thích.

Rộ mốt châm kim đầy mặt giết suy nghĩ tiêu cực, 30 phút tốn 34 triệu đồng - 1

Shirakawa (bên trái) và phương pháp châm cứu những chiếc kim phủ hầu hết trán của khách hàng (Ảnh: Weixin).

Những hình ảnh cho thấy những chiếc kim bao phủ hầu hết trán và ngực của anh, đáng sợ đến mức mạng xã hội phải gắn cờ những bức ảnh là "nội dung nhạy cảm".

Tuy nhiên, Kubota hết lời khen ngợi trải nghiệm của mình. Anh viết: "Tôi đã có một trải nghiệm độc đáo. Đây là lần điều trị thúc đẩy tôi đến tận sâu thẳm tâm hồn. Cảm giác thật phấn khích".

Theo tìm hiểu, liệu pháp mà Kubota sử dụng là từ một chuyên gia châm cứu nổi tiếng trên mạng tên là Shirakawa, sống tại Tokyo, người tự gọi mình là "kẻ giết suy nghĩ tiêu cực".

Phương pháp của Shirakawa bao gồm việc châm hàng chục cây kim vào trán, phía sau đầu và ngực của bệnh nhân, với một buổi tối thiểu 30 phút có giá lên tới 200.000 yên (hơn 34 triệu đồng).

Người này lý giải về mức phí cao này bằng lý do "tôi sắp nghỉ hưu", ám chỉ rằng dịch vụ này có hạn và nhu cầu rất cao.

Ông khẳng định phương pháp điều trị không chỉ giải quyết các bệnh lý về thể chất mà còn hỗ trợ tăng cường tinh thần, giúp khách hàng đưa ra quyết định về cuộc sống của họ, biến vận rủi thành may mắn và cung cấp những hiểu biết sâu sắc về mặt tâm lý.

"Đây là biểu hiện của sự thanh lọc tâm hồn. Họ bật khóc, đó là những giọt nước mắt giải độc", Shirakawa nói.

Ông cung cấp các khóa đào tạo cho những người muốn trở thành "kẻ giết chết suy nghĩ tiêu cực", với chương trình lý thuyết và thực hành toàn diện có giá 260.000 yên (hơn 44 triệu đồng).

Rộ mốt châm kim đầy mặt giết suy nghĩ tiêu cực, 30 phút tốn 34 triệu đồng - 2

Shirakawa cung cấp các khóa đào tạo cho những người muốn trở thành "kẻ giết chết suy nghĩ tiêu cực" bằng cách châm cứu (Ảnh: Weixin).

Dù có sự hoài nghi về hiệu quả, kỹ thuật này đã được nhiều người nổi tiếng Nhật Bản ưa chuộng, bao gồm nữ diễn viên Mami Kumagai, ca sĩ Hiromi Go và vận động viên thể dục dụng cụ Ryusei Nishioka.

Hồi tháng 7, Ai Fukuhara, một vận động viên bóng bàn người Nhật Bản nổi tiếng, đã chia sẻ kinh nghiệm điều trị này. 

"Có nhiều bức ảnh đáng sợ hơn về khuôn mặt của tôi, nhưng tôi không đăng chúng vì không muốn làm ai sợ", cô viết.

Phương pháp "giết suy nghĩ tiêu cực" của Nhật Bản đã gây ra những cuộc thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội Trung Quốc.

"Điều này không có gì đặc biệt. Bất kỳ bác sĩ y học cổ truyền Trung Quốc nào cũng có thể thực hiện phương pháp châm cứu như vậy", một người bình luận.

"Anh ấy trông giống như một con nhím, ngực đỏ bừng. Tôi hi vọng anh ấy không bị thương", một người khác nói.

"Nước mắt giải độc? Với nhiều kim tiêm như vậy, bạn có chắc là họ không khóc vì đau không?", một người bức xúc.