Rao bán nhà, mẹ đơn thân Đắk Lắk bất ngờ thành vợ của chủ mới

Phạm Hồng Hạnh

(Dân trí) - Những ngày này, chị Hạnh đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới vào giữa tháng 10. Chồng sắp cưới của bà mẹ hai con không ai khác chính là người khách đến mua căn nhà chị rao bán cách đây ít tháng.

"Có người bảo anh ấy bị tôi bỏ bùa"

Câu chuyện tình yêu hi hữu của chị Nguyễn Thị Hạnh (33 tuổi, thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk) đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội.

Nhiều cư dân mạng xúc động gửi lời chúc phúc tới anh chị, nhưng cũng không ít người thể hiện sự tò mò, đưa ra những bình luận không mấy tích cực.

Chia sẻ với PV Dân trí, chị Hạnh cho hay, trước đây, khi hay tin chị và anh Phạm Hồng Thuật (32 tuổi) đến với nhau, nhiều người xung quanh cũng dị nghị. Có người thậm chí còn chê anh Thuật "bị bỏ bùa vì trai tân sao lại đi quen gái một đời chồng, có hai con".

Những ngày qua, lại một lần nữa, người phụ nữ Đắk Lắk nghe thấy những lời bàn tán không hay này, phần đông đến từ mạng xã hội. Bản thân chị không tránh khỏi chạnh lòng và muốn khép lại câu chuyện để tránh phiền hà cho cuộc sống.

Rao bán nhà, mẹ đơn thân Đắk Lắk bất ngờ thành vợ của chủ mới - 1

Cặp đôi nên duyên từ chuyện mua bán nhà. (Ảnh: N. T)

Chị Hạnh cho hay, tháng 7/2022, chị rao bán căn nhà ở thị xã Buôn Hồ. Chị chủ trương nhờ "cò" (môi giới nhà đất) làm việc với khách để tránh những phiền hà không đáng có sau này.

Một buổi sáng, khi đang ở nhà thì thấy một người đàn ông đi cùng nhóm 3 người tới gọi cửa, nghĩ người này là môi giới dẫn theo khách nên chị Hạnh đồng ý cho họ vào xem nhà. Để việc mua bán diễn ra khách quan, chị Hạnh không giới thiệu nhiều về căn nhà mà để khách tự cảm nhận.

Một lúc sau, qua trò chuyện, chị mới biết người đàn ông này tên Phạm Hồng Thuật, là khách mua nhà, đang đi cùng bố mẹ và chị gái. Người mẹ khá thân thiện còn kể rằng, họ mua căn nhà này là để con trai cưới vợ.

"Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Tuy nhiên, tôi không có bất cứ ấn tượng gì với anh ấy bởi anh đeo khẩu trang kín mặt và mải lo xem nhà. Bố mẹ và chị gái anh thì khác, ngay từ lần đầu gặp mặt, tôi cảm nhận được họ rất vui vẻ, cởi mở và là những con người tình cảm", chị Hạnh nhớ lại.

Sáng hôm ấy, sau khi xem xét kỹ và cảm thấy ưng ý, anh Thuật liền xuống tiền đặt cọc. Anh Thuật cho hay, trước đó anh đã xem nhiều nhà nhưng không ưng một căn nào.

Vài hôm sau, hai bên đi làm một số giấy tờ liên quan, chị Hạnh mới biết anh Thuật vẫn chưa có người yêu. Bố mẹ thực ra đang hiểu nhầm rằng, anh có bạn gái nhưng vẫn giấu gia đình nên thúc giục anh đi mua nhà.

Về phần mình, chị Hạnh chia sẻ bản thân đang là mẹ đơn thân của hai cậu con trai 9 tuổi và 6 tuổi. Thấy đồng cảm với sự vất vả và những thăng trầm mà "chị chủ nhà" đã trải qua, sau hôm ấy, anh Thuật đã nhắn tin xin làm bạn.

Một tuần sau lần gặp đầu tiên, biết tin chị Hạnh có ý định lái xe đi TPHCM một mình, anh Thuật xin được đi cùng. Người em chị Hạnh mượn làm tài xế bỗng dưng có việc đột xuất, chị Hạnh thì mới chỉ lấy bằng được vài tháng, vì sự an toàn, chị đành nhờ anh Thuật lái xe giúp mình.

"Thấy anh ấy nói mãi, tôi đành đồng ý với suy nghĩ rằng sau chuyến đi sẽ trả anh ấy tiền công", bà mẹ trẻ nhớ lại.

Rao bán nhà, mẹ đơn thân Đắk Lắk bất ngờ thành vợ của chủ mới - 2

Anh Thuật cảm mến chị Hạnh vì sự nghị lực, mạnh mẽ. (Ảnh: N. T)

Có lẽ, thời điểm ấy, người phụ nữ Đắk Lắk không ngờ rằng, quãng đường cả đi và về gần 700km đã mở ra cho họ một hành trình đầy ngọt ngào phía sau. Suốt quãng đường đi, chị Hạnh có thời gian kể cho anh nghe về những trắc trở mình đã trải qua, những ngày tháng bươn chải đủ nghề để có tiền lo lắng cho hai con.

Sau khi ly hôn, bà mẹ hai con vốn dĩ khá kín kẽ về cuộc sống cá nhân. Chị thường không than thân trách phận hay kể khổ với ai để tránh những thị phi với người đời. Thế nhưng, khi ở bên anh Thuật, cảm nhận được sự chân thành nên chị không ngại trút bầu tâm sự.

Trở về từ TPHCM, chị Hạnh từ bỏ ý định trả tiền cho tài xế bởi không muốn bị đối phương nghĩ rằng mình là người quá sòng phẳng, tính toán. Còn anh Thuật thì thấy càng có tình cảm với người phụ nữ giàu nghị lực, mạnh mẽ này.

Cuộc hội ngộ bất ngờ của hai ông sui gia

Chỉ khoảng nửa tháng, họ chính thức trở thành một cặp. Thời điểm ấy, mọi thủ tục mua bán, bàn giao căn nhà cũng đã hoàn tất. Thời điểm mở lòng bước vào mối quan hệ mới, chị Hạnh không tránh khỏi những hoang mang. Từng trải qua những rạn vỡ, chị băn khoăn không biết lựa chọn tiếp theo của mình có đúng đắn hay không.

Song người phụ nữ này lại nghĩ, nếu quá thận trọng, biết đâu mình tự tay gạt đi cơ hội của bản thân. Khi nhìn lại anh Thuật và nhìn nhận mối quan hệ của anh với gia đình, cách mà các thành viên trong gia đình anh quan tâm, chia sẻ với nhau… chị Hạnh có thêm sự tự tin để quyết định bước đi bên người đàn ông từng là khách mua nhà của mình.

Một tháng sau đó, anh Thuật kể về chuyện tình của bản thân cùng cô chủ nhà cho bố mẹ nghe. Bố mẹ anh cảm thấy khá bất ngờ nhưng vẫn tôn trọng và ủng hộ quyết định của anh.

Rao bán nhà, mẹ đơn thân Đắk Lắk bất ngờ thành vợ của chủ mới - 3

Chuyện tình của cả hai nhận được nhiều lời chúc phúc của cư dân mạng. (Ảnh: S. T)

Cứ như thế, chị Hạnh về ra mắt gia đình bạn trai trong chính ngôi nhà mình đã bán trước đó. Mối lương duyên của họ còn trở nên đặc biệt hơn khi sau đó cả hai biết rằng, bố của đôi bên là hai người bạn đã thất lạc nhiều năm.

Chị Hạnh kể: "40 năm trước, ba của anh Thuật và ba của tôi cùng làm tại Hạt kiểm lâm huyện Krông Buk. Sau đó mỗi người chuyển đến một nơi nên không biết tin tức gì của nhau. Đến năm 2006, ban liên lạc được thành lập, hai người có dịp hội ngộ, nhưng rồi lại mất liên lạc cho đến khi gặp nhau nhờ chuyện tình của hai con".

Chia sẻ về người đàn ông sắp trở thành chồng của mình, chị Hạnh cho biết, anh Thuật khá giản dị, không màu mè. Anh sống rất tình cảm. Anh quan tâm chị và hai con từ những điều nhỏ nhất. Chẳng hạn, khi con chơi thì luôn phải biết con đang chơi gì, có an toàn không, có vui không; khi con ăn thì cũng hỏi rõ là con ăn gì, có ngon miệng không…

Rao bán nhà, mẹ đơn thân Đắk Lắk bất ngờ thành vợ của chủ mới - 4

Cặp đôi sẽ tổ chức hôn lễ vào ngày 17/10 tới đây. (Ảnh: N. H)

Sau một thời gian tìm hiểu, hai anh chị quyết định sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 17/10 tới đây. Anh Thuật cho hay, hiểu được những vất vả, những thiệt thòi mà chị Hạnh đã trải qua, anh mong muốn được bù đắp và che chở cho ba mẹ con chị. Anh cũng muốn minh chứng cho chị và nhiều người thấy rằng, cuộc sống vẫn có nhiều điều tốt đẹp đáng để tin tưởng và hi vọng.