Ra đường vì những lý do "trời ơi", nhiều người bị "tuýt còi"

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Dù đã là đợt giãn cách xã hội thứ hai và tỉnh Bạc Liêu siết rất chặt việc đi lại nhưng vẫn có người ra đường với những lý do hết sức "trời ơi".

Nhiều địa phương trong tỉnh Bạc Liêu lập chốt cố định và các tổ lưu động để tuần tra, kiểm soát việc đi lại ngoài đường của người dân khi thực hiện giãn cách xã hội đợt 2 theo Chỉ thị 16 bắt đầu từ ngày 2/8 đến nay.

Chiều 12/7, ghi nhận của phóng viên Dân trí tại chốt kiểm soát trên tuyến đường 23/8 (phường 7, TP Bạc Liêu) vào nội ô TP Bạc Liêu, cán bộ ở đây cho biết từ khi lập chốt mỗi ngày có rất nhiều người lưu thông qua lại.

Ra đường vì những lý do trời ơi, nhiều người bị tuýt còi - 1

Sau khi kiểm tra giấy tờ, những trường hợp người ra đường có lý do chính đáng đều được cho qua chốt.

Bên cạnh những người đi ra đường có lý do chính đáng như đi làm, mua lương thực thực phẩm… thì vẫn còn một số người ra đường với lý do mà theo cán bộ trực chốt là không thật sự cần thiết.

"Từ ngày lập chốt bắt đầu giãn cách xã hội đợt 2 cho đến nay, mỗi ngày trung bình lập biên bản khoảng 3 trường hợp vi phạm", chị Nguyễn Thị Thuyền, cán bộ trực chốt cho biết.

Như trong ngày 12/8 có 2 thanh niên chở nhau đi trên một xe máy. Khi đến chốt, chiến sĩ công an ra hiệu dừng lại, 2 thanh niên này cho biết là mình đang đi… cầm xe. "Xin" cán bộ chốt không được, một trong 2 thanh niên còn gọi điện cho mẹ lại chốt để giải thích rõ với mấy chú công an.

Một trường hợp khác, đó là một nam thanh niên tên Đ. (SN 2004) chở theo một cô gái đi trên xe máy. Khi bị công an dừng xe kiểm tra thì thanh niên này nói lý do ra đường là đi mua thức ăn... cho mèo. Trong khi đó, trên xe còn treo 2 bọc hủ tiếu.

Ra đường vì những lý do trời ơi, nhiều người bị tuýt còi - 2

Một trường hợp giấy đi đường ghi giao hàng là bình gas. Nhưng khi công an kiểm tra bên trong thì ngoài gas còn thấy có nhiều két bia.

Trước đó, một người đàn ông tên T. (SN 1977, ngụ xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu) được UBND xã Vĩnh Bình cấp giấy đi đường từ xã Vĩnh Bình đến xã Vĩnh Trạch (TP Bạc Liêu). Ông này được cấp đi lại với nội dung là… đưa mẹ vợ về nhà ở xã Vĩnh Trạch.

Có trường hợp shipper giao hàng thức ăn được cấp giấy đi đường đi lại với địa bàn rất rộng. Chẳng hạn như giao món bún bò cay toàn TP Bạc Liêu.

Một trường hợp khác có giấy đi đường, được cấp với lý do đi chích ngừa (tiêm vắc xin Covid-19). Điều khó hiểu là thời gian cấp từ ngày 2/8 cho đến khi hết giãn cách xã hội.

Ra đường vì những lý do trời ơi, nhiều người bị tuýt còi - 3

Nam thanh niên bị lập biên bản vì giấy đi đường ghi cụ thể mục đích tham gia giao thông là giao hàng nước lọc...

Ra đường vì những lý do trời ơi, nhiều người bị tuýt còi - 4

... nhưng thời điểm bị kiểm tra thì hầu như là nước ngọt đóng chai.

Chiều 12/8, một trường hợp nam thanh niên tên K. (SN 2001) là tài xế xe tải giao hàng. Trong giấy đi đường, anh này được chính quyền địa phương cấp nội dung cụ thể là giao nước lọc trong nội ô TP Bạc Liêu và một số địa bàn khác.

Tuy nhiên, khi lực lượng chức năng kiểm tra thì trên xe tải lúc này hầu hết là nước ngọt đóng chai.

Khi bị lập biên bản, nam thanh niên này đã không ký vào biên bản với lý do không đồng ý nội dung và cho rằng số hàng mình giao là thiết yếu theo Chỉ thị 16.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Nguyễn Thị Thuyền, Bí thư Đoàn phường 7 (TP Bạc Liêu) cho biết, nhìn chung người dân ra đường đều có những lý do khác nhau. Tuy nhiên, những trường hợp không có lý do chính đáng đều bị lập biên bản để xử lý theo quy định.