Quyết định cuối cùng về số phận “Nữ thánh” Shakya

(Dân trí) - Sau những tranh cãi tưởng chừng bất phân thắng bại, Hội đồng làng Bhaktapur đã quyết định không truất ngôi Sajani Shakya - một trong ba Kumari được tôn sùng nhất ở Nepal với điều kiện cô phải thực hiện nghi lễ “tẩy uế”.

>> “Thánh sống” trở về

 

Trở về từ chuyến đi sang Mỹ kéo dài 39 ngày để thực hiện một bộ phim tài liệu, nữ thánh Sajani Shakya dường như không mảy may hay biết về nguy cơ bị truất ngôi cũng như cuộc tranh luận nảy lửa đang diễn ra trong hội đồng làng.

 

Ngay cả bố mẹ Shakya - những người hết sức nâng niu và tự hào về cô công chúa bé bỏng - cũng không ý thức được rằng: việc một Kumari có tầm quan trọng như Shakya tự ý rời bỏ đất nước là điều vô cùng cấm kỵ. Theo các bô lão trong Hội đồng Bhaktapur, hành động này chẳng khác “một vết nhơ đối với tập tục truyền thống”, và trên thực tế họ đã bắt tay vào công cuộc tìm người kế nhiệm.

 

Tuy nhiên đến thời điểm này, không hiểu vì lý do gì mà người đại diện Bhaktapur lại tuyên bố: Shakya có thể giữ gìn tước hiệu sau khi cô thực hiện nghi lễ “tẩy uế” nhằm gột rửa mọi tội lỗi trong suốt thời gian “lang bạt” vừa qua.

 

Cùng lúc này, đoàn làm phim người Anh cũng đã chính thức lên tiếng xin lỗi vì những rắc rối họ đã gây ra cho Shakya và Hội đồng làng Bhaktapur. “Chúng tôi chỉ muốn đem lại cho cô bé những trải nghiệm thú vị ở Hoa Kỳ: thăm thú Washington, gặp gỡ cộng đồng người Nepal sống ở nước này, trò chuyện với bạn bè cùng trang lứa...”

 

“Dù sao, Shakya vẫn chỉ là một cô bé con 10 tuổi”.

 

TV

Theo BBC