Phát “sốt” với đám cưới đẹp như cổ tích của cặp đôi đồng tính nữ

(Dân trí) - Yêu nhau hơn hai năm, hai cô gái xinh đẹp là Tyna và Trúc quyết định gắn bó với nhau bằng một đám cưới đẹp như cổ tích bên bờ biển Bình Thuận.

Mới đây, đám cưới của cặp đôi đồng tính nữ Tyna và Trúc nhận được sự chú ý của dư luận không chỉ bởi không gian lãng mạn như cổ tích bên bờ biển Bình Thuận mà còn nhờ chính câu chuyện tình yêu đặc biệt, vượt qua nhiều thử thách của cả hai.
Mới đây, đám cưới của cặp đôi đồng tính nữ Tyna và Trúc nhận được sự chú ý của dư luận không chỉ bởi không gian lãng mạn như cổ tích bên bờ biển Bình Thuận mà còn nhờ chính câu chuyện tình yêu đặc biệt, vượt qua nhiều thử thách của cả hai.
Tyna và Trúc cùng sinh năm 1994, cả hai có thời gian yêu nhau hơn 2 năm mới quyết định đi đến kết hôn. Đám cưới được cặp đôi lên kế hoạch chuẩn bị trong vòng 1 năm.
Tyna và Trúc cùng sinh năm 1994, cả hai có thời gian yêu nhau hơn 2 năm mới quyết định đi đến kết hôn. Đám cưới được cặp đôi lên kế hoạch chuẩn bị trong vòng 1 năm.
Phát “sốt” với đám cưới đẹp như cổ tích của cặp đôi đồng tính nữ - 3
Phát “sốt” với đám cưới đẹp như cổ tích của cặp đôi đồng tính nữ - 4
Không gian tổ chức đám cưới ngập tràn hoa hồng và ánh nến lung linh bên bờ biển Bình Thuận. Vì không muốn phô trương nên cả hai chỉ mời bạn bè thân thiết và những người thân hai bên gia đình.
Không gian tổ chức đám cưới ngập tràn hoa hồng và ánh nến lung linh bên bờ biển Bình Thuận. Vì không muốn phô trương nên cả hai chỉ mời bạn bè thân thiết và những người thân hai bên gia đình.
Theo Tyna, khoảnh khắc khiến cô xúc động nhất chính là lúc cả hai trao cho nhau chiếc nhẫn đính ước, cùng lời thề nguyện sẽ gắn bó với nhau suốt cuộc đời. “Lúc đó, trong ánh nến ngập tràn, thời gian như lắng lại. Mình và Trúc đều bật khóc vì quá xúc động. Tất cả giống như một giấc mơ mà trước đây bọn mình đều không dám tin sẽ thành sự thật”, Tyna nói.
Theo Tyna, khoảnh khắc khiến cô xúc động nhất chính là lúc cả hai trao cho nhau chiếc nhẫn đính ước, cùng lời thề nguyện sẽ gắn bó với nhau suốt cuộc đời. “Lúc đó, trong ánh nến ngập tràn, thời gian như lắng lại. Mình và Trúc đều bật khóc vì quá xúc động. Tất cả giống như một giấc mơ mà trước đây bọn mình đều không dám tin sẽ thành sự thật”, Tyna nói.

Tyna và Trúc quen nhau vào năm 2015, khi cả hai vô tình yêu chung một người. Sau khi biết chuyện, Tyna đã chủ động nhắn tin với Trúc để tìm hiểu sự thật. Không ngờ, sau đó cả hai lại dành tình cảm cho nhau.

Tyna và Trúc quen nhau vào năm 2015, khi cả hai vô tình yêu chung một người. Sau khi biết chuyện, Tyna đã chủ động nhắn tin với Trúc để tìm hiểu sự thật. Không ngờ, sau đó cả hai lại dành tình cảm cho nhau.

Tyna là người chủ động cầu hôn và ngỏ lời mong muốn được gắn bó với Trúc suốt cả cuộc đời.
Tyna là người chủ động cầu hôn và ngỏ lời mong muốn được gắn bó với Trúc suốt cả cuộc đời.
Tuy nhiên, chuyện tình của cả hai vấp phải sự phản đối của hai bên gia đình. “Từ bé, Trúc đã bộc lộ khuynh hướng giới tính thật của mình, còn mình thì đến năm 17 tuổi, tức là khi du học ở Mỹ mới bắt đầu nhìn nhận nghiêm túc về bản thân. Hai bên gia đình luôn hy vọng con gái sẽ tìm được một người đàn ông để gắn bó nên khi biết chuyện, mẹ Trúc và ba mình quyết liệt phản đối. Để thuyết phục được bố mẹ, chúng mình đã phải kiên trì chứng minh tình cả của cả hai là hoàn toàn nghiêm túc”, Tyna xúc động nói.
Tuy nhiên, chuyện tình của cả hai vấp phải sự phản đối của hai bên gia đình. “Từ bé, Trúc đã bộc lộ khuynh hướng giới tính thật của mình, còn mình thì đến năm 17 tuổi, tức là khi du học ở Mỹ mới bắt đầu nhìn nhận nghiêm túc về bản thân. Hai bên gia đình luôn hy vọng con gái sẽ tìm được một người đàn ông để gắn bó nên khi biết chuyện, mẹ Trúc và ba mình quyết liệt phản đối. Để thuyết phục được bố mẹ, chúng mình đã phải kiên trì chứng minh tình cả của cả hai là hoàn toàn nghiêm túc”, Tyna xúc động nói.
Tyna cũng cho biết, mình là người lãng mạn, tình cảm trong khi Trúc lại ngược lại hoàn toàn. Tính cách khác biệt nhưng cả hai luôn biết cách dung hòa để duy trì tình yêu đẹp.
Tyna cũng cho biết, mình là người lãng mạn, tình cảm trong khi Trúc lại ngược lại hoàn toàn. Tính cách khác biệt nhưng cả hai luôn biết cách dung hòa để duy trì tình yêu đẹp.
Điều đặc biệt, trong hơn hai năm yêu nhau cả hai chủ yếu tâm sự, chia sẻ với nhau qua Facebook. “Thời gian yêu nhau, mình đang du học ở Mỹ còn Trúc ở Việt Nam. Khoảng cách địa lý khá xa khiến mình không thể có mặt khi Trúc buồn nhưng bù lại chính sự đồng cảm, thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau khiến tình yêu của hai đứa lớn dần chứ không bị mờ nhạt bởi câu nói “xa mặt cách lòng”, Tyna nói.
Điều đặc biệt, trong hơn hai năm yêu nhau cả hai chủ yếu tâm sự, chia sẻ với nhau qua Facebook. “Thời gian yêu nhau, mình đang du học ở Mỹ còn Trúc ở Việt Nam. Khoảng cách địa lý khá xa khiến mình không thể có mặt khi Trúc buồn nhưng bù lại chính sự đồng cảm, thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau khiến tình yêu của hai đứa lớn dần chứ không bị mờ nhạt bởi câu nói “xa mặt cách lòng”, Tyna nói.
Tyna cũng cho biết, đến bây giờ điều hạnh phúc nhất đối với cả hai chính là sự chấp thuận của hai bên gia đình. Cặp đôi cũng dự định sau khi tổ chức đám cưới sẽ thụ tinh nhân tạo để có con.
Tyna cũng cho biết, đến bây giờ điều hạnh phúc nhất đối với cả hai chính là sự chấp thuận của hai bên gia đình. Cặp đôi cũng dự định sau khi tổ chức đám cưới sẽ thụ tinh nhân tạo để có con.

Phát “sốt” với đám cưới đẹp như cổ tích của cặp đôi đồng tính nữ

Hà Trang
Thực hiện: Hands & Heart Wedding - Events
Thiệp cưới Flocat
Quay phim: ForArt Wedding Film