Phát hiện thú vị trên 2 xác người tiền sử tại đầm lầy Ai-len

(Dân trí) - Một người thì... dùng keo vuốt tóc, có vẻ như thuộc hàng thượng lưu quý tộc; còn người kia cao tận 2m, so với chiều cao trung bình của người thời kỳ đồ sắt 2300 năm trước thì chẳng khác gì khổng lồ.

Theo ông Ned Kelly, trưởng nhóm nghiên cứu của Viện bảo tàng quốc gia Ai-len: “Từ trước đến nay chưa phát hiện ra xác người tiền sử nào có chiều cao như thế. Còn người kia thấp hơn, khoảng 1m50, ra dáng là người giàu có với chiếc mũ kiểu thổ dân Bắc Mỹ, tóc thì vuốt keo, một loại chất dẻo làm từ nhựa thông nhập khẩu từ Pháp”.

 

Hai xác người này được phát hiện ở vùng đầm lầy than bùn Ai-len, môi trường vi sinh đặc biệt ở đây đã gìn giữ xác ướp tốt đến mức thậm chí các dấu vân tay vẫn còn rất rõ nét.

 

“Người đàn ông quý tộc” được gọi bằng cái tên Clonycavan, với khả năng mua đồ mỹ phẩm ngoại nhập thì đích thực là một nhân vật giàu có của xã hội Ai-len vào 2300 năm trước. Còn người kia gọi là Oldcroghan.

 

Theo Kelly, cả hai người này đều bị ám sát và thi thể bị phi tang xuống đầm lầy. “Anh chàng Oldcroghan bị đâm giữa ngực, và có một vết thương ở tay do kháng cự”.

 

Sau đó, anh này bị chặt ngang thân người. Số phận của Clonycavan còn thảm thương hơn, ông này bị rìu xẻ vào đầu trước khi bị moi ruột”.

 

Thùy Vân

Theo Yahoo News