Nữ đại gia đau lòng phát hiện chồng lập "hậu cung" trên núi

Thuê thám tử điều tra, bà Hà vô cùng đau đớn khi phát hiện chồng lập "hậu cung" trên núi, xây biệt thự làm chỗ qua lại với nhân tình.

Bà Hoàng Thị Hà (SN 1968) là chủ của một doanh nghiệp vận tải và sắt thép ở Hải Phòng. Nhiều người trong giới kinh doanh vẫn thường nhắc đến bà với sự ngưỡng mộ.

Thế nhưng đường tình duyên của bà Hà khá lận đận. Người chồng đầu tiên, bà kết hôn khi vừa tròn 20 tuổi. Người đàn ông đó nát rượu, vũ phu, thường xuyên đánh đập vợ.

Một lần bà bị chồng gây thương tích nặng phải nhập viện. Lúc này, bất chấp việc người đời dị nghị bà vẫn quyết định ly hôn. Hai vợ chồng họ chưa có con chung.

Thời gian sau, bà tiếp tục lên xe hoa với người chồng kém mình 2 tuổi. Từ ngày tái giá, bà làm ăn thuận lợi, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

Dần dần bà sở hữu hàng chục đầu xe container chạy Bắc - Nam và nhiều bất động sản cùng chuỗi nhà hàng ẩm thực tại Hà Nội. Bà Hà cho rằng chính người chồng này đã mang lại may mắn cho mình nên ra sức chiều chuộng ông.

Ảnh: Overstreet.
Ảnh: Overstreet.

Việc của chồng bà hàng ngày là đi đánh golf, hưởng thụ cuộc sống. Tiền bạc trong túi luôn rủng rỉnh vì chỉ cần ông kêu một tiếng là vợ lập tức rót tiền vào tài khoản.

Ai cũng khuyên bà đừng chiều quá, sợ ông sinh hư. Nhưng gần 30 năm chung sống, chồng bà chưa làm gì có lỗi với vợ. Ông tuy không biết làm ăn nhưng bù lại dạy dỗ, chăm lo các con rất chu đáo.

Cho đến một ngày, bà Hà vô tình thấy hộp phấn trang điểm và chiếc dây buộc tóc của phụ nữ trong xe chồng.

Bà thử thăm dò nhưng thấy chồng không có biểu hiện lạ. Bên cạnh đó, con trai bà mới mượn xe của bố một tuần dạy người yêu học lái xe. Lúc này, bà trách mình đã nghĩ xấu cho chồng, vì mấy đồ dùng đó có thể của bạn gái con trai để quên.

Tuy nhiên, để kiểm chứng một lần nữa, bà nhờ anh Trương Việt Dũng (SN 1980) - quản lý một công ty cung cấp dịch vụ vệ sĩ và thám tử tư ở quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) điều tra, giải tỏa mối nghi ngờ trong lòng.

Anh Trương Việt Dũng trong một chuyến công tác.
Anh Trương Việt Dũng trong một chuyến công tác.

Từ những thông tin khách hàng cung cấp, anh Dũng cử hai thám tử có kinh nghiệm bám sát chồng của người phụ nữ này. Mọi hành tung của ông đều được ghi hình, gửi về cho vợ.

Gần một tuần theo dõi, các thám tử thấy chồng bà Hà lái xe lên một tỉnh miền núi. Trải qua quãng đường dài, ông dừng trước căn biệt thự lớn. Một cô gái trẻ bế đứa bé khoảng 3 tuổi ra mở cổng. Hai người tỏ ra khá thân mật.

Bằng các nghiệp vụ, thám tử tìm hiểu được, người đó là nhân tình của chồng bà Hà. Họ đã có với nhau 1 người con chung.

Thám tử còn bàng hoàng khi phát hiện, trên phố núi, chồng bà Hà qua lại một lúc với hai nhân tình. Hai cô bồ được ông xây biệt thự, xe cộ và chu cấp tiền bạc đầy đủ.

Nghe thám tử trao đổi tình hình, nữ đại gia vô cùng tức giận, cả một đời bà bươn chải, gánh vác gia đình lại bị chồng lừa dối như vậy.

Trong lúc mất bình tĩnh, người vợ này định đánh ghen nhưng được sự tham vấn từ anh Dũng, bà tìm được cách giải quyết chu toàn hơn.

Nhờ vậy, người chồng quay về xin lỗi vợ, chấm dứt chuyện ngoại tình. Về phần con riêng của chồng, bà Hà rộng lượng, đồng ý chu cấp cho cháu bé ăn học đến năm 18 tuổi.

Theo anh Dũng, xuất hiện ở Việt Nam từ nhiều năm trước nhưng 10 năm trở lại đây, nghề thám tử mới thực sự phát triển.

Bên cạnh các nhân sự chủ chốt, anh Dũng thường phối hợp với các “trinh sát" đến từ các ngành nghề khác như nhân viên văn phòng, ngân hàng, khách sạn để thu thập thông tin.

Giám đốc công ty sinh năm 1980 bộc bạch, hiện vẫn chưa có quy định cụ thể nghề này trong luật. Do đó, các thám tử cũng gặp không ít khó khăn cho khi tác nghiệp.

Anh cho hay, trong số các vụ việc có tới 70% khách hàng tìm đến anh là nhờ theo dõi chuyện vợ hoặc chồng ngoại tình.

"Chúng tôi gọi đó là cung cấp thông tin về lĩnh vực hôn nhân gia đình. Ngoài ra, khách hàng cũng hay nhờ thám tử tìm hiểu thông tin về tiểu sử, lý lịch cá nhân, quản lý giám sát con em hoặc điều tra trộm cắp trong nội bộ công ty…. ", anh Dũng nói.

Theo Vietnamnet